Vừa qua, danh ca Chế Linh đã chia sẻ khoảnh khắc đi dạo bên sông Sài Gòn. Ông chia sẻ về một điều khiến mình hạnh phúc ở tuổi 84: "Tôi rất cảm ơn trời đất đã cho tôi sức khỏe để đi thăm những nơi tâm linh, di tích lịch sử, ghi lại những hình ảnh của quê hương, đất nước ngày nay.
Nhiều anh em nghệ sĩ cũng như tôi, ao ước một ngày được đi khắp dọc đất nước từ Nam ra Bắc. Và hạnh phúc hơn cả là được hát từ Nam ra Bắc, từ Bắc vô Nam, đi từng chặng đường.
Tôi đã đi được rất nhiều nơi từ Nam ra Bắc, khắp dọc mọi miền đất nước. Đó là hạnh phúc của tôi. Tôi còn sức khỏe thì còn đi. Tôi là người của công chúng thì cũng phải tìm tới nhiều nơi để ghi lại kỷ niệm, dấu chân mình cho khán giả coi. Đó là những khoảnh khắc kỷ niệm của tôi và khán giả.
Như bây giờ đây, tôi đang đi dạo bên sông Sài Gòn, ngắm cây cầu Ba Son. Tôi thấy đây là những hình ảnh đẹp, như ở nước ngoài vậy. Tôi muốn gửi gắm những hình ảnh này tới mọi khán giả từ trong ra ngoài nước.
Đặc biệt, những khán giả ở nước ngoài nếu có dịp về nước thì nên tới thăm những nơi như thế này để thấy quê hương đất nước đang đổi mới ra sao, cũng có nhiều xây dựng, công trình, không khác gì nước ngoài. Tôi đứng đây mà còn không tưởng tượng được đây chính là Sài Gòn.
Cũng tại nơi này là biết bao kỷ niệm giữa tôi và các anh chị em đồng nghiệp, bạn bè năm xưa. Chúng tôi cùng trò chuyện, ăn uống với nhau ở đây. Nhưng giờ đây thì chỉ còn lại mình tôi.
Vừa rồi tôi đã đi từ Nam ra Bắc, từ Bắc vào Nam, tới những địa danh mà tôi không nghĩ mình có thể đi tới được, như Cao Bằng, Đồng Hới, Lạng Sơn… Tôi đã tìm tới và ghi được những thước phim giá trị. Tôi tới cả mũi Cà Mau.
Tôi phải tạ ơn trên đã cho tôi sức khỏe, còn minh mẫn để còn nói chuyện được, hát được. Tôi đang cố gắng dùng thời gian còn lại trong cuộc đời để tìm đến những nơi tôi chưa tới được. Tôi sẽ cố gắng đi tới rừng U Minh Thượng, U Minh Hạ để ghi lại nhiều hình ảnh".