Một đại gia nổi tiếng vừa tự vẫn sau khi cãi nhau với vợ

Chi Chi
|

Ông được các nhân viên dọn dẹp tìm thấy đã tử vong trong một phòng ngủ bị khóa ở tầng trên cùng tại căn biệt thự.

Triệu phú Joshua Pack, 51 tuổi, người sở hữu công ty đầu tư trị giá 37 tỷ bảng Anh nắm giữ các thương hiệu Majestic Wine và Poundstretcher nổi tiếng ở Anh đã tự kết liễu đời mình sau một cuộc tranh cãi với vợ, theo thông tin từ một cuộc điều tra pháp y.

Joshua Pack được các nhân viên dọn dẹp tìm thấy đã tử vong trong một phòng ngủ bị khóa ở tầng trên cùng tại căn biệt thự thuê của ông ở St John's Wood, Westminster, chỉ vài giờ sau cuộc cãi vã với vợ là bà Jacqueline. Cặp đôi đang trong quá trình chuyển từ Mỹ sang Anh để giám sát việc mở rộng tập đoàn đầu tư khổng lồ Fortress, một công ty được định giá 50 tỷ USD (khoảng 37 tỷ bảng Anh, tương đương 1.184.000 tỷ đồng).

Joshua Pack và vợ

Trong một văn bản gửi tới cuộc điều tra, bà Pack tiết lộ bà và người chồng chung sống suốt 28 năm đã "cãi nhau suốt đêm" trước khi ông qua đời, sau khi họ "uống rượu ngắt quãng trong cả ngày hôm đó".

Bà cho biết: "Chúng tôi là người yêu của nhau từ thời trung học. Josh là một người Công giáo sùng đạo, ông ấy đã làm việc rất chăm chỉ để hỗ trợ tôi và các con, những điều quan trọng nhất trong cuộc đời ông ấy. Nhưng cũng có những căng thẳng, giống như trong bất kỳ cuộc hôn nhân lâu dài nào khác".

Bà Pack kể lại rằng cuộc tranh cãi bắt đầu khi họ đang đi bộ về nhà, sau khi chồng bà biết được thông qua trợ lý riêng rằng có vấn đề với vé máy bay cho chuyến bay sắp tới trở về Mỹ, chuyến bay mà ông đã cố gắng dời lên sớm hơn để được đi cùng vợ. Cuộc cãi vã trở nên gay gắt hơn ngay sau khi họ về đến biệt thự, ông Pack đã "ném điện thoại của bà qua phòng" và bắt đầu "tự đập nó vào người mình".

Biệt thự nơi triệu phú được tìm thấy

Mọi chuyện tồi tệ hơn khi Josh "đi đến tủ và lấy ra một con dao" rồi đưa nó cho bà Pack và nói: "Hãy đâm tôi đi". Sau đó, cả hai bên đã buông lời đe dọa sẽ kết liễu mạng sống của chính mình, nhưng bà cho biết điều này thường xuyên xảy ra trong các cuộc tranh cãi của họ, bà nói thêm: "Tôi không bao giờ có ý đó, và tôi chắc chắn chưa bao giờ nghĩ rằng Josh thực sự muốn làm vậy".

Cuộc điều tra cho biết ông được nhân viên trong nhà tìm thấy đã tử vong vào khoảng 3 giờ chiều ngày hôm sau. Giáo sư Wilcox tại Tòa án Pháp y Inner West London đã đưa ra kết luận đây là một cái chết do tai nạn rủi ro trong một tình huống nguy hiểm.

Nguồn: Mirror

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại