Vừa qua, tại chương trình Bar Buddy, NSƯT Thành Lộc đã chia sẻ về quan điểm nghề nghiệp của mình. Anh nói: "Hoạt động sân khấu tư nhân giống như ở trong một trận chiến của chính bản thân mình. Tôi phải luôn đan xen, dung hòa để có thể vừa làm nghệ thuật thỏa mãn những gì tôi đã học, nói cách khác là nghệ thuật đỉnh cao, nghệ thuật chính thống với nghệ thuật giải trí.
Bản thân tôi xưa giờ làm việc luôn quan niệm tính giải trí là tiêu chuẩn hàng đầu của nghệ thuật. Phải có tính giải trí mới được, vì đó mới là chức năng đầu tiên của nghệ thuật. Nhưng nếu không làm chủ được bản thân sẽ bị nhập nhằng, gọi là bán linh hồn cho quỷ dữ, nói một cách dễ hiểu là như vậy.
Tức là đâu đó tôi có sự thỏa hiệp, xuôi chèo theo những thứ có thể khiến tôi đánh mất chính mình. Điều đó làm tôi bị tổn thương. Ví dụ, khi tôi đang làm một dự án nào đó rất tâm huyết, ấp ủ để nâng cao dân trí, nhu cầu thưởng thức của công chúng và nâng cao chính bản thân mình. Người nghệ sĩ luôn phải có khát vọng nâng cao chính mình.
Nhưng câu đầu tiên nhà đầu tư nói với tôi là: "Có bán vé được không?". Câu nói đó như một nhát dao đâm chí mạng, khiến tôi tỉnh lại liền. Ít nhiều tôi cũng bị tổn thương, còn nếu bi kịch hơn nữa là tôi bị xúc phạm.
Thành Lộc
Nếu tôi không bị bản lĩnh thì sẽ dẫn đến xung đột. Những cái đó cứ âm ỉ mãi, đến một lúc nào đó tôi tự nghĩ rằng, để không làm tổn thương nhau thì tôi tự tìm cho mình một con đường đi khác.
Mong muốn được làm nghệ thuật một cách đàng hoàng, chính thống, được mọi người công nhận thì tất cả các anh chị em đồng nghiệp của tôi, các đơn vị bạn tôi đều muốn vươn tới điều đó. Ai cũng muốn được như vậy.
Nhưng vươn được tới đâu còn tùy vào từng thời điểm, tiềm lực, tình hình thực tế của từng đơn vị và khả năng tự vươn lên. Nếu một đơn vị này làm được một tác phẩm hay thì tất cả các đơn vị khác đều mừng cho điều đó. Bản thân tôi chưa bao giờ dám hô lên rằng mình làm được rồi vì đâu đó vẫn có những cái tôi làm chưa được như ý".