Power Rangers: Có một tuổi thơ dữ dội mang tên "5 anh em siêu nhân"

Pa Dun |

Hãy tin tôi đi, Power Rangers sẽ cho bạn một vé trở về thời khao khát mặc đồ siêu nhân đi giải cứu thế giới.

*Lưu ý: Nội dung bài viết tiết lộ một số chi tiết quan trọng trong "Power Rangers"

Power Rangers: Có một tuổi thơ dữ dội mang tên 5 anh em siêu nhân - Ảnh 1.

Có thể nhiều bạn trẻ Việt Nam sẽ chẳng quan tâm tới mấy cái tên như Power Rangers nhưng chắc chắn họ đều biết tới "5 anh em siêu nhân".

Những hồi ức đẹp đẽ này như một phần tuổi thơ của nhiều bạn trẻ thuộc thế hệ 8x, đầu 9x.

Phim siêu nhân trong kí ức tuổi thơ thế hệ 8x, 9x là thể loại phim về những vị anh hùng được mặc trang phục đủ màu sắc có khả năng đặc biệt nhằm cứu giúp thế giới trước các thế lực độc ác.

Một thời các bạn học sinh đều quên ăn quên ngủ với những bộ phim dài tập về siêu nhân được chiếu trên truyền hình hay có mặt khắp các cửa hàng băng đĩa.

Power Rangers: Có một tuổi thơ dữ dội mang tên 5 anh em siêu nhân - Ảnh 2.

Mighty Morphin Power Rangers 1993

Để lại nhớ thương nhiều nhất có lẽ là Mighty Morphin Power Rangers của hãng Saban, Mỹ.

Chuyện phim xoay quanh một nhóm 5 thanh thiếu niên đầy tiềm năng, được trao cho quyền lực đặc biệt để trở thành các chiến binh kêu gọi sức mạnh của khủng long cổ đại, chống lại các thế lực tà ác.

Và 24 năm sau, Saban lại cùng với Liongate cho ra đời một "5 anh em siêu nhân" mới mẻ hơn lấy bối cảnh dựa trên cảm hứng từ bộ phim xưa.

Power Rangers mở màn bằng những trận chiến hoành tráng giữa phe Power Rangers và Rita Repulsa. Để bảo vệ trái đất khỏi nguy cơ bị tiêu diệt, Zordon - siêu nhân đỏ của đã quyết định hi sinh để tiêu diệt Rita Repulsa.

Người đội trưởng ấy còn cố gắng cất giấu 5 đồng xu sức mạnh tượng trưng cho 5 siêu nhân và viên Pha Lê Zeo cùng lời tiên đoán sẽ có người đủ mạnh mẽ để tìm thấy sứ mệnh của mình.

65 năm qua đi, nơi hoang tàn đổ nát xưa kia trở thành thị trấn nhỏ xinh Angel Grove. Bằng những lý do khác nhau, 5 cô bé, cậu bé Jason, Kimberly, Billy, Zack và Trini không hẹn mà gặp đã tìm thấy 5 đồng xu và được chọn là Power Rangers.

Power Rangers: Có một tuổi thơ dữ dội mang tên 5 anh em siêu nhân - Ảnh 3.

Mỗi đứa trẻ có một cuộc đời hoàn toàn khác biệt. Jason từng là ngôi sao của đội bóng bầu dục trong trường cấp 3 nhưng một "phi vụ" nho nhỏ khiến cậu phải giã biệt khoảng thời gian trên sân bóng.

Kimberly, cô nàng xinh đẹp với phần quá khứ có phần xám xịt. Zack, cậu con trai ngỗ nghịch sống cùng người mẹ bệnh tật cùng Billy, cậu bé thông minh nhưng mắc chứng tự kỷ.

Còn Trini, cô gái đồng tính xinh đẹp nhưng khép kín vì sống trong ánh nhìn của gia đình.

Trong khi họ vẫn đang hoài nghi về việc liệu mình có phải là "siêu nhân" hay không thì Rita đã thức tỉnh và âm mưu hủy diệt trái đất.

Đối diện với nguy hiểm cận kề, 5 cô bé cậu bé chợt nhận ra rằng sức mạnh có thể đến nhờ tình bạn, sự thấu hiểu, đoàn kết chứ không phải là điều gì đó quá xa vời.

Power Rangers: Có một tuổi thơ dữ dội mang tên 5 anh em siêu nhân - Ảnh 4.

Đứng trên góc độ điện ảnh, Power Rangers là một bộ phim vô cùng bình thường. Bình thường đến nỗi thỉnh thoảng người ta còn thấy nó "hơi tệ".

Xin dành lời chê đầu tiên cho những góc quay. Không hiểu sao, ở bất kỳ góc quay nào tôi cũng cảm thấy không gian bị rung lắc như động đất. Thậm chí ở những cảnh tĩnh vẫn thấy các góc máy rung.

Ắt hẳn, cameraman cũng hồi hộp bối rối suốt cả quá trình quay phim.

Power Rangers: Có một tuổi thơ dữ dội mang tên 5 anh em siêu nhân - Ảnh 5.

À thôi bỏ qua lỗi này, dù sao nó cũng còn nhiều lỗi tệ hơn.

Tôi lại xin phép dành lời chê sâu sắc hơn cho lời thoại của phim khi nó tẻ nhạt đến buồn buồn. Dù cố pha vào đó một chút hài hước nhưng quả thật hơi thiếu muối.

Thêm vào đó, có thể khẳng định 1 điều, nội dung của Power Rangers vẫn theo mô tiếp hoàn toàn cũ. Vẫn là những câu chuyện về 5 cô cậu trẻ tuổi được chọn là chiến binh bảo thể Pha Lê Zeo khỏi sự tấn công của Rita Repulsa.

Power Rangers đã mất cả một đoạn dài lê thê lúc đầu để nói về tình bạn và sau đó chỉ làm người ta hân hoan 15 phút cuối.

Thêm vào đó việc tạo hình lại là một vấn đề mà nhà sản xuất của Power Rangers cần phải rút kinh nghiệm một cách sâu sắc. Tạo hình của quái vật Goldar và rô bốt Megazord khá là kỳ quặc nếu không nói là "xấu xí".

Nhưng chốt lại, tất cả những thứ tôi kể phía trên chẳng sao cả.

Power Rangers: Có một tuổi thơ dữ dội mang tên 5 anh em siêu nhân - Ảnh 6.

Power Rangers bình thường, Power Rangers chẳng có gì đặc biệt nhưng Power Rangers rất đáng để được yêu thương.

Power Rangers đã làm được một điều mà không phải bộ phim nào cũng có thể làm được. Đó là nó hiểu khán giả của họ, những đứa trẻ của thế hệ 8x, 9x ngày nào họ cần gì ở một bộ phim siêu nhân.

24 năm đã qua đi, thời gian đã biến những đứa trẻ ngây thơ ngày nào không còn mấy niềm tin vào những điều kỳ diệu, cuộc sống bộn bề khiến họ tạm quên đi có một thời yêu thương từng khát khao được khoác lên mình bộ quần áo siêu nhân đi giải cứu trái đất.

Không cần nội dung cao siêu hay bối cảnh hoành tráng, Power Rangers làm sống lại cái cảm xúc của một thời chỉ còn trong ký ức.

Power Rangers: Có một tuổi thơ dữ dội mang tên 5 anh em siêu nhân - Ảnh 7.

Điều quan trọng hơn, Power Rangers như một cuốn phim về tuổi trẻ, những con người luôn tràn đầy năng lượng nhưng không bao giờ được thừa nhận.

Chính vì thế, dù ai có phàn nàn về bộ phim đi chăng nữa họ vẫn có thể tìm thấy mình trong câu chuyện của 5 cô bé, cậu bé tại thị trấn Angel Grove. Dù điều này hơi phũ phàng nhưng nó là góc nhìn vô cùng chân thật về cuộc sống của những người trẻ hiện đại ngày nay.

Power Rangers: Có một tuổi thơ dữ dội mang tên 5 anh em siêu nhân - Ảnh 8.

Power Rangers không phải là Fantastic Four, càng không phải là Deadpood. Nếu cần những cảnh đánh nhau mang hơi hướng siêu anh hùng có vẻ Power Rangers không dành cho bạn.

Power Ranger là một câu chuyện của những người trẻ hiện đại, họ loay hoay trong địa hạt của bản thân với những câu chuyện về tình bạn, về niềm tin.

Có vẻ vì thế, những khán giả của Power Ranger, những người trẻ họ sẽ dễ dàng thốt lên rằng, ôi tôi đang được xem một bộ phim về thời đại của chúng tôi.

Trong phim có cảnh Jason nói với Kimberly rằng: "Bạn từng làm những điều tồi tệ, không có nghĩa bạn là người xấu". Có lẽ đây là câu nói đắt giá nhất phim.

Power Rangers: Có một tuổi thơ dữ dội mang tên 5 anh em siêu nhân - Ảnh 9.

Có thể chúng ta không có một quá khứ hoàn hảo, đẹp như trong tranh nhưng điều đó không có nghĩa ta mãi sứt mẻ. Ta có quyền thay đổi bản thân và làm cho thế giới tốt đẹp hơn.

Ở Power Rangers ta sẽ gặp gỡ những tình huống mang hơi hướng "drama" ở phần đầu của bộ phim. Có thể đôi lúc ta thấy nó hơi thừa thãi nhưng nếu bỏ đi lại không thể được. Nên có vẻ vì thế, đoàn làm phim đã dành rất nhiều thời gian cho phần nội dung lý giải vì sao các Rangers đến được với nhau và tìm ra con đường của chính mình.

Điểm đáng khen của Power Rangers chính là ở dàn diễn viên. Ê kíp Power Rangers không cần những gương mặt quá nổi tiếng, tất cả đều là những khuôn mặt mới mẻ của Hollywood nhưng họ không hề yếu đuối.

Dụng ý của đoàn làm phim Power Rangers khá rõ ràng, họ muốn xây dựng những nhân vật vô cùng gần gũi. Những Power Rangers kia có thể là bạn học, là hàng xóm, là những cô bé cậu bé vô cùng bình thường bên cạnh bạn.

Có khá nhiều lời chê dành cho Eza, nữ diễn viên thủ vai phù thủy Rita. Nhưng với riêng tôi, Eza đã hoàn thành xuất sắc vai trò của mình. Xét theo cấu trúc phim, Rita là một người cũ, một người từ 65 năm trước khác hoàn toàn với đám thanh niên trẻ trung của hiện tại. Nên dù Rita có lạc quẻ thì đó là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Đừng nhìn Power Rangers bằng con mắt của các nhà bình phim hay các chuyên gia điện ảnh. Hãy xem nó bằng góc nhìn của trẻ thơ, của thời điểm mọi thứ trong veo và hồn nhiên đến lạ.

Power Rangers (tựa Việt là "5 anh em siêu nhân")

Đạo diễn: Dean Israelite

Diễn viên: Dacre Montgomery, Naomi Scott, RJ Cyler, Bryan Cranston

Thể loại: Hành động, Viễn tưởng

Thời lượng: 124 phút

Ngày khởi chiếu tại Việt Nam: 24/3

Đánh giá: 7/10

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại