Phụ nữ thích đàn ông giàu, nhưng xin thưa, đàn ông giàu chúng tôi cũng có tiêu chuẩn riêng: Các cô gái trẻ đừng quá mơ mộng để rồi ngã gục!

Hoàng M.T |

Mơ mộng một chút thì vui, nhưng mơ mộng quá thì lại rất dễ bước sang ranh giới của hoang tưởng, mà hoang tưởng thì lại là một thứ bệnh!

Phụ nữ thích đàn ông giàu, nhưng xin thưa, đàn ông giàu chúng tôi cũng có tiêu chuẩn riêng: Các cô gái trẻ đừng quá mơ mộng để rồi ngã gục! - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Sau những phát ngôn gây "shock" như: chỉ hẹn hò với người đàn ông có thể chi tiền cho mình đi mua sắm, đầu tư chứng khoán, bất động sản… cô gái có tên Đoan Minh vụt trở thành từ khoá tìm kiếm hot nhất trên mạng xã hội những ngày qua. Có người yêu giàu hay lấy chồng giàu thì ai cũng thích, nhưng cũng cần phải xem lại mình có đủ "năng lực" để làm việc ấy hay không.

Thú thật, tôi thấy thật kì lạ và khá "buồn cười" khi một cô gái muốn hẹn hò với người đàn ông có tiền, song lại chẳng mảy may quan tâm đến chuyện đàn ông có tiền muốn hẹn hò với mẫu phụ nữ như thế nào. Muốn tìm hiểu chuyện này cũng chẳng có gì là quá khó khăn hay bí mật, bởi chỉ cần dành chút thời gian để đọc tin tức hay dễ dàng nhất là xem một vài bộ phim Hàn Quốc hiện đại là có thể nhìn nhận ra ngay: đàn ông giàu có luôn có những tiêu chí nhất định để chọn bạn gái hay xa hơn là bạn đời cho mình.

***

Đầu tiên, các đại gia thường muốn sánh vai cùng mỹ nữ. Người xưa có câu "anh hùng khó qua ải mỹ nhân", câu nói này chưa bao giờ lỗi thời, bởi ở thời đại nào, từ cổ chí kim, đàn ông vẫn bị thu hút bởi nhan sắc. Không thể phủ nhận rằng chúng ta đang sống trong một thế giới mà người ta nhìn vào dáng vẻ của nhau để đối xử. Những người đàn ông giàu có đa phần đều đặc biệt thích các cô gái xinh đẹp. Tiềm lực tài chính vững vàng giúp cho họ có quyền lựa chọn phong phú, từ những cô người mẫu nổi tiếng, diễn viên cho tới những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội…

Phụ nữ thích đàn ông giàu, nhưng xin thưa, đàn ông giàu chúng tôi cũng có tiêu chuẩn riêng: Các cô gái trẻ đừng quá mơ mộng để rồi ngã gục! - Ảnh 3.
Phụ nữ thích đàn ông giàu, nhưng xin thưa, đàn ông giàu chúng tôi cũng có tiêu chuẩn riêng: Các cô gái trẻ đừng quá mơ mộng để rồi ngã gục! - Ảnh 4.

Mĩ nữ lọt vào mắt xanh đàn ông giàu, luôn đúng, tự cổ chí kim (Ảnh minh hoạ)

Ở Việt Nam, câu chuyện của các cặp đôi Kim Lý – Hồ Ngọc Hà, Shark Hưng – Á hậu Thu Trang, Louis Nguyễn – Tăng Thanh Hà… là những minh chứng tiêu biểu cho mệnh đề này. Còn ở nước ngoài, các minh tinh màn bạc nổi tiếng như Lý Gia Hân – mỹ nhân được mệnh danh là "Hoa hậu đẹp nhất Hồng Kông" cũng yên bề gia thất bên tỷ phú bất động sản xứ Hương cảng Hứa Tấn Hanh; hay "thiên thần nội y" đẹp nhất nhì Victoria Secrets Miranda Kerr cũng lọt vào mắt xanh của tỷ phú Evan Spiegel – người sáng lập Snapchat… Đàn ông yêu thích phụ nữ đẹp thời nào cũng có, và đàn ông giàu thì tỉ lệ này lại càng cao hơn. Sở hữu một ngoại hình đẹp, cộng thêm một tâm hồn thú vị, cánh cửa để bước vào thế giới thượng lưu của phụ nữ sẽ càng rộng mở.

Tuy nhiên, có một vẻ bề ngoài lộng lẫy cũng chưa phải là điều chắc chắn để một người phụ nữ có thể nắm giữ trái tim đàn ông, đặc biệt lại là đàn ông giàu. Một người đàn ông có tiền tài, sự nghiệp và danh vọng thường yêu cầu cao hơn thế đối với người phụ nữ sẽ trở thành bạn đời của mình. Bên cạnh hình thức, đàn ông giàu có cũng rất chú ý đến "nội dung" của người phụ nữ, bao gồm: tính cách, trí tuệ và đặc biệt là không bị… ảo tưởng về bản thân. Người càng giàu thì càng khắt khe và khó tính.

Phụ nữ thích đàn ông giàu, nhưng xin thưa, đàn ông giàu chúng tôi cũng có tiêu chuẩn riêng: Các cô gái trẻ đừng quá mơ mộng để rồi ngã gục! - Ảnh 6.

Priscilla Chen - Vợ ông chủ Facebook là một người phụ nữ cực kỳ xuất sắc

Chẳng phải tự nhiên mà ông chủ Facebook Mark Zuckerberg chọn Priscilla Chen – một cô gái có xuất thân bình thường, nhan sắc không có gì nổi bật làm vợ. Nếu nhìn vào bảng thành tích của phu nhân vị tỷ phú công nghệ trẻ tuổi này, chắc hẳn nhiều người phụ nữ đang "ôm mộng Lọ Lem" sẽ phải nhìn nhận lại chính mình. Ngoài việc tốt nghiệp loại xuất sắc tại ĐH Harvard, Priscilla Chen còn được học bổng của ĐH California cho ngành Y khoa, sau đó, cô còn thành lập một trường tư thục phi lợi nhuận để cung cấp dịch vụ y tế và giáo dục cho trẻ em nghèo. Hình ảnh người phụ nữ đầy tri thức, giàu lòng nhân hậu, độc lập và thành đạt ấy đã khiến Mark Zuckerberg "đổ gục".

Nếu biết về đế chế Baidu của Trung Quốc, chắc bạn cũng chẳng xa lạ gì câu chuyện của Lý Ngạn Hoành, ông trùm Baidu và người vợ tài năng Mã Đông Mẫn. Tốt ĐH Khoa học và Công nghệ Trung Quốc, là Tiến sỹ tu nghiệp tại Mỹ về Sinh học, Mã Đông Mẫn luôn là người đứng sau những thành công vang dội của chồng mình; và ông trùm Baidu luôn dành cho vợ - người đã sát cánh cùng mình trong quá trình xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng - những lời yêu thương có cánh, tôn vinh Mã Đông Mẫn là "dũng khí của Baidu". Đàn ông thành đạt luôn muốn người đồng hành cùng mình phải có năng lực tương xứng, họ muốn dành tình yêu cho một người phụ nữ tài năng và trí tuệ, bởi người đó sẽ giúp ích cho anh ta rất nhiều trong con đường chinh phục những đỉnh cao.

Bên cạnh nhan sắc và tài trí, đàn ông giàu còn cần một điều tối quan trọng ở phụ nữ, đó chính là sự nết na và đức hạnh. Một người phụ nữ kiêu căng, tự phụ, ngộ nhận về bản thân thì khó có thể hấp dẫn ai được, chứ đừng nói đến "lọt vào mắt xanh" của người giàu. Đàn ông vốn được sinh ra với cái Tôi rất lớn, đàn ông thành đạt thì cái Tôi lại càng vĩ đại. Họ ý thức sâu sắc vị trí và giá trị của bản thân mình, bởi vậy, họ không thể ở cạnh một người phụ nữ chẳng biết cô ta là ai và cô ta đang ở đâu. Mơ mộng một chút thì vui, nhưng mơ mộng quá thì lại rất dễ bước sang ranh giới của hoang tưởng, mà hoang tưởng thì lại là bệnh! Hãy cứ khiêm tốn, khiêm nhường và nỗ lực hết sức, bởi đàn ông cũng luôn nỗ lực và không bao giờ dừng lại trên bước đường chinh phục thành công; nếu phụ nữ không thể đồng hành cùng họ, cô ta sẽ bị bỏ lại.

Phụ nữ thích đàn ông giàu, nhưng xin thưa, đàn ông giàu chúng tôi cũng có tiêu chuẩn riêng: Các cô gái trẻ đừng quá mơ mộng để rồi ngã gục! - Ảnh 8.

Đàn ông thành đạt được dành khá nhiều thời gian để phát triển sự nghiệp, bởi vậy, người phụ nữ ở bên họ thường phải đảm đương vai trò "nội tướng". Đàn ông giàu có mong đợi rất nhiều ở một người vợ. Đó phải là người có thể giúp anh ta "đối nội" vẹn toàn, thay anh ta hiếu nghĩa với bố mẹ, họ hàng, chứ không phải một người phụ nữ thẳng thắng chối bỏ trách nhiệm, cự tuyệt sống chung với bố mẹ chồng. Nếu yêu một người đàn ông, không kể anh ta nghèo hay giàu, phụ nữ còn cần phải yêu thương và đối xử tốt với cả những người ruột thịt của anh ta, đó vốn là truyền thống Á Đông; và một người phụ nữ không hiểu được đạo lý tối thiểu này thì đừng ôm hi vọng sẽ lấy được chồng giàu.

Muốn hẹn hò hay kết hôn với người đàn ông giàu có, thành đạt là ước mơ của nhiều cô gái trẻ, nhưng có thể biến ước mơ thành hiện thực hay không còn phải dựa vào năng lực của chính mình. Người Trung Quốc có câu thơ cổ: "Quan quan thư cưu/Tại hà chi châu/Yểu điệu thục nữ/Quân tử hảo cầu" (dịch nghĩa: đôi chim hót ríu rít bên cồn sông, người thục nữ dịu dàng xứng đôi cùng chàng quân tử); một người phụ nữ hội tụ đủ tài, trí, đức thì có thể một đời ung dung, tự do tự tại, trở thành niềm mơ ước của đấng mày râu. Khi ấy, chẳng cần mong cầu, tự khắc có thể an bài chỗ tốt, mà lại còn được người bạn đời coi trọng, nâng niu như báu vật.

Thế đấy các cô gái trẻ ạ, trước khi đưa ra các tiêu chí, kén chọn một người đàn ông để đồng vai sát gánh, hãy dành một chút thời gian, nhìn lại chính mình, tự chấm cho mình mấy điểm - một cách sòng phẳng và nghiêm túc, xem bản thân đã thật sự xứng đáng có thể sánh vai với cánh đàn ông giàu chúng tôi hay không!

(Trích thư của độc giả Hoang...@gmail.com)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại