Phụ nữ 25 và 30 với những suy nghĩ khác biệt về tiền, người yêu và sếp!

Duy Nam |

Chẳng ai bắt phụ nữ phải hy sinh, trừ họ - quan điểm rõ ràng và cá tính của tác giả Đinh Hằng khiến nhiều chị em gật đầu thích thú.

Suy nghĩ và hành động của chúng ta thay đổi theo thời gian. Cũng có những thay đổi đến theo cách chúng ta không ngờ. Với trải nghiệm trưởng thành của bản thân, bài viết của tác giả Đinh Hằng trên trang cá nhân thu hút hàng nghìn lượt thích và hàng trăm lượt chia sẻ.

Cô gái ngây thơ ngày nào sau 6 năm đã sống thực tế, thẳng thắn hơn với chính mình và những người xung quanh.

"PHỤ NỮ 25 VÀ 31

25: Ngày xưa yêu ai anh cực kỳ thích drama, không drama không phải là thử thách. Giận hờn, đau đớn, tuyệt vọng. Phải vật vã để bắt nhau chứng tỏ tình yêu, chia tay rồi quằn quại như con chó dại, nghĩ trên đời không còn ai tốt hơn anh ấy.

31: Anh (tác giả) không có thời gian lẫn tâm trí cho mấy thứ drama, yêu thì yêu không yêu thì biến. Biển đầy cá chú không phải con cá cuối cùng và duy nhất OK? Chia tay rồi xê ra để anh đi yêu người khác.

25: Phải làm việc cật lực, tiết kiệm thật nhiều tiền. Những thứ đắt đỏ quá thì đừng có mua.

31: Phải làm việc cật lực và thông minh, kiếm thật nhiều tiền để mà xài cho đã. Tiền nào của đó, cái gì cũng có giá của nó.

Không có cái gọi là đắt hay rẻ, chỉ có đáng tiền hay không đáng tiền, vừa túi tiền hay không vừa túi tiền mà thôi. Từ khi thay đổi suy nghĩ đó, anh kiếm được nhiều tiền hơn.

25: Công việc quá nặng nhọc, sếp quá tệ hại, lương quá thấp nhưng mình phải chịu đựng. Nghỉ việc rồi lấy gì mà ăn? Ai mà lo cho? Sự nghiệp đứt đoạn rồi sau này về sao lúc tuổi già?

31: Đã không thể yêu được việc mình làm thì cũng không thể làm tốt, càng không thể vui vẻ mỗi ngày. Anh đã nghỉ việc hai lần và ba năm nay chưa bao giờ quay lại văn phòng. Thu nhập bấp bênh, đổi lại anh có tự do, có thời gian để chăm sóc bản thân và đi du lịch.

Những thứ đó tiền không mua được. Mà ngạc nhiên nhất là, khi anh làm được điều mình yêu thích, anh làm nó tốt hơn, và dĩ nhiên là kiếm nhiều tiền hơn.

Phụ nữ 25 và 30 với những suy nghĩ khác biệt về tiền, người yêu và sếp! - Ảnh 1.

Hằng Đinh và bài so sánh thú vị trên trang cá nhân

25: Thấy mấy trai đểu có vẻ rất cool và ngầu.

31: Trai tử tế quanh anh đầy anh còn không yêu, loại đểu như chú không có cửa. Không tử tế được thì đi quen mấy em trẻ trâu em ấy thích drama OK?

25: Nghĩ một điều ngu si là tiền không mua được hạnh phúc.

31: Tiền mua được hạnh phúc, quan trọng là mua cái gì và giá bao nhiêu. Thứ gì mua được bằng tiền thì dễ, thứ không mua được bằng tiền mới khó.

25: Trẻ trâu sung sức, ngủ đêm sân bay lạnh cóng, bay hàng không giá rẻ, lê lết hành xác lấy làm vui, ở khách sạn rẻ tiền xung quanh toàn người là người.

31: Bù thêm vài trăm đô mua cái vé hàng không năm sao thì chết hay sao? Ăn fine dining đáng đồng tiền bát gạo tại sao lại lăn tăn? Ăn là ăn cho mình chứ ăn cho ai mà phải đày đọa khổ sở? Ở resort với đi du thuyền sang chảnh thì có lỗi với xã hội à?

25: Thuốc hút như điên, bia uống như chết khát,... rượu riếc thứ gì cũng chơi.

31: Chán rồi nên bỏ hết. Sức khỏe quan trọng nhất, không có sức khỏe thứ gì cũng vô nghĩa. Sáng sáng bơi 1500m, ngày đi bộ ít nhứt 10.000 bước, tối tập yoga 30' rồi đi ngủ. Tự nấu ăn ở nhà và tự thấy phát rồ vì sự lành mạnh của bản thân.

25: Ai cũng lấy vợ lấy chồng rồi. Ôi con nhỏ hàng xóm con nó lên ba tuổi rồi kìa.

31: Độc thân đang vui lấy chồng làm gì? Mà lấy ai? Anh thà ế mà vui vẻ hạnh phúc còn hơn yêu đương mà khổ sở nhức đầu đau não.

Chúng ta ở trong một mối quan hệ để hạnh phúc chứ không phải để giết nhau mỗi ngày. Chia tay đôi khi là cách tốt nhất để cả hai có cuộc sống tốt đẹp hơn.

25: Yêu là phải hy sinh cho người mình yêu, rồi một ngày vì tình yêu của mình anh ấy sẽ nhận ra và thay đổi.

31: Hy sinh cái gì. Có ai đòi bạn phải hy sinh đâu. Tự bạn ấy chứ. Đàn ông nó sao ngay từ đầu mối quan hệ nó đã phô ra hết rồi, chỉ là phụ nữ mờ mắt không nhận ra mà thôi. Chọn người tử tế mà yêu ngay từ đầu, kẻo ngu thì chết chứ không có bệnh tật gì, nhá.

25: Đời còn dài, còn bao nhiêu kế hoạch phải thực hiện.

31: Đời ngắn. Chết lúc nào không biết. Ngày mai tới hay không không ai hay. Bớt xoắn. Vui được khi nào cứ vui. Thích gì làm luôn. Ghét đứa nào thì tiễn nó. Quen nhau không hạp chia chân sớm. Yêu ai thì nói. Sống đi sợ gì"!

"Chuẩn thế nhỉ?", "Thấy có bóng dáng mình trong đó"… là những bình luận phổ biến mà dân mạng để lại dưới bài viết. Nhiều cô nàng còn tranh thủ gọi nhóm bạn thân vào đọc. Dù đang ở độ tuổi 25 hay 31, dù còn độc thân hay đã lập gia đình, người phụ nữ nào cũng ít nhiều đồng cảm với tác giả.

Phụ nữ 25 và 30 với những suy nghĩ khác biệt về tiền, người yêu và sếp! - Ảnh 2.

Bàn luận của tác giả và bạn bè

Đinh Hằng sinh năm 1987, là travel blogger, nhiếp ảnh gia kiêm cộng tác viên du lịch cho nhiều tờ báo và tạp chí. Trước đó, cô tốt nghiệp khoa Báo chí, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn TP HCM, từng làm phóng viên và chuyên viên truyền thông.

Phụ nữ 25 và 30 với những suy nghĩ khác biệt về tiền, người yêu và sếp! - Ảnh 3.

Tác giả Đinh Hằng

Phụ nữ 25 và 30 với những suy nghĩ khác biệt về tiền, người yêu và sếp! - Ảnh 4.
Phụ nữ 25 và 30 với những suy nghĩ khác biệt về tiền, người yêu và sếp! - Ảnh 5.

Năm 2015, Đinh Hằng gây dấu ấn với độc giả trẻ bằng cuốn sách đầu tay "Quá trẻ để chết: Hành trình nước Mỹ", ghi lại hành trình du lịch bụi của cô trải dài trên 20 bang, kéo dài suốt 6 tháng liên tiếp.

Ảnh: FBNV

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại