Phụ huynh sốc khi biết con bị đánh đập ở điểm giữ trẻ ở Sài Gòn

Viết Dũng |

Nhiều trẻ nhỏ là con công nhân nghèo gửi nhờ trông hộ đã bị hai bảo mẫu ở một điểm giữ trẻ TP HCM đánh đập, quăng xuống sàn nhà khiến phụ huynh khóc nghẹn khi xem video quay lại.

Ngày 16/3, bà Huỳnh Thanh Nhàn - Chủ tịch phường 17, quận Gò Vấp cho biết, đang phối hợp với công an phường làm rõ để xử lý điểm giữ trẻ trên đường Nguyễn Oanh, phường 17 có hành vi bạo hành 9 trẻ khi chăm sóc khiến nhiều phụ huynh bức xúc, hoang mang.

Theo bà Nhàn, ngày 15/3, phường tiếp nhận thông tin về việc điểm giữ trẻ do bà Phạm Thị Mộng T. (50 tuổi, ngụ phường 17) làm chủ trong con hẻm trên đường Nguyễn Oanh có hành vi bạo hành như đánh vào đầu lúc cho ăn, quăng xuống sàn nhà, chửi dọa dẫm...

Phụ huynh sốc khi biết con bị đánh đập ở điểm giữ trẻ ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Điểm giữ trẻ nhìn từ bên ngoài.

Trước đó, phường 17 phối hợp cùng cơ quan chức năng đã nhiều lần kiểm tra các cơ sở giữ trẻ trên địa bàn và từng có văn bản nhắc nhở đối với điểm giữ trẻ của bà T,. Tuy nhiên, điểm giữ trẻ này vẫn không chấp hành nghiêm túc.

"Lần này, tiếp nhận sự việc, Đoàn liên ngành gồm UBND phường và công an phường đã tiến hành kiểm tra chủ cơ sơ. Chúng tôi đã có quyết định tạm đình chỉ điểm cơ sở giữ trẻ nói trên để cơ quan chức năng tiến hành làm rõ", bà Nhàn nói.

Trưa 16/3, PV đã tìm đến điểm giữ trẻ có hành vi bạo hành khiến nhiều phụ huynh hoang mang để tìm hiểu rõ sự việc.

 Ông Vũ Đức Hiếu, người thân bà T. cho biết, sáng cùng ngày, khi phường đến làm việc với bà T. thì ông cũng rất bất ngờ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Họ nói điểm giữ trẻ trong nhà em tôi có hành vi bạo hành trẻ nhưng tôi không tin. Sau đó, tôi lên mạng thì xem thì mới thấy video, biết rõ sự việc. Tôi cũng rất bất bình khi em mình hành xử không đúng với trẻ em như vậy", ông Hiếu phân trần.

Phụ huynh sốc khi biết con bị đánh đập ở điểm giữ trẻ ở Sài Gòn - Ảnh 2.

Ông Hiếu chia sẻ với PV.

Theo ông Hiếu, có thể do nóng nẩy tức thời, trẻ em không chịu ăn nên em ông mới có hành động như vậy, chứ bản thân em ông không nóng tính, không bao giờ làm như vậy.

Ông Hiếu cho biết, do hoàn cảnh khó khăn, chồng mất sớm nên bà T. cùng với người chị ruột của mình mở lớp giữ trẻ tại nhà để kiếm thêm thu nhập, nuôi hai người con ăn học. 

Điểm giữ trẻ này trong căn nhà cấp 4 có thang cuốn dẫn lên gác lửng. Thường ngà,y có chục trẻ tập trung tại tầng trệt khoảng 20 mét vuông chơi đùa, ăn uống, tắm rửa. Phía trước cửa được gắn song gỗ cao nửa mét, ngăn không cho các bé ra ngoài.

Chị Nguyễn Thị T, một phụ huynh kể: "Sáng nay tôi có nhận được điện thoại từ phường đến thông báo nhận lại con. Lúc đó tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tôi lên đến nơi nghe mọi người kể con tôi cùng với các trẻ khác bị bạo hành đánh đập nên lên mạng xem. Thấy một cháu bị đánh vào đầu mà tôi rất sốc. Kiểm tra lại thân thế con không thấy vết thương gì mà tôi cảm tạ trời đất!".

Phụ huynh sốc khi biết con bị đánh đập ở điểm giữ trẻ ở Sài Gòn - Ảnh 3.

Chị T kể về sự việc.

Cũng theo chị T., chị gửi con tại điểm giữ trẻ trên cách đây được hơn 1 năm, mỗi tháng đóng tiền gửi là 1,5 triệu đồng.

"Tôi gửi con từ sáng sớm đến tối mới đón về được do phải đi làm. Khi đến đón tôi không thấy con có biểu hiện gì lạ hay vết thương nào trên người. Hai cô bảo mẫu cũng gần gũi nên không nghĩ là con bị bạo hành", chị T. chia sẻ.

Phụ huynh sốc khi biết con bị đánh đập ở điểm giữ trẻ ở Sài Gòn - Ảnh 4.

Một phụ huynh buồn bã khi xem xong video.

Còn chị Nguyễn Thị L. là một phụ huynh cũng gửi con tại điểm giữ trẻ trên nói: "Lúc xem xong video trẻ bị đánh tôi rất bất bình, tại sao lại có thể làm đánh vào đầu trẻ em như vậy. Lỡ may nó bị chấn thương thì sao, tâm lí nữa. Mình đi gửi mất tiền mà nỡ như vậy".

Theo bà Huỳnh Thanh Nhàn - Chủ tịch phường 17, hiện phía cơ quan chức năng đã tiến hành chuyển 7 em nhỏ đến trường mầm non Anh Đào trên địa bàn theo học tạm thời, còn 2 em khác đã được bàn giao cho gia đình.

Phụ huynh chia sẻ việc sau khi biết tin con mình bị bạo hành.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại