Phó hiệu trưởng ở vùng U Minh Thượng: 'Học sinh không chỉ đọc sách mà sẽ noi gương ông Vũ'

Vương Phi - Ảnh: Trung Nguyên Legend |

Để nuôi 6 người em ăn học, Phó Hiệu trưởng trường liên cấp U Minh Thượng Phạm Thị Lan đã hy sinh cả tuổi thanh xuân. Ước mơ của cô là dạy hướng nghiệp khởi nghiệp, xây thư viện và trao sách để hàng nghìn học sinh sẽ không phải chịu khổ giống mình.

Ngày 20/9, Hành trình Từ Trái Tim tiếp tục di chuyển từ Cà Mau tới Kiên Giang. Đoàn đã trao sách tới người dân, cán bộ kiểm lâm rừng U Minh Thượng và Trường liên cấp THCS - THPT U Minh Thượng (Kiên Giang). 

Đồng hành cùng chương trình, chúng tôi có dịp trò chuyện với Phó Hiệu trưởng nhà trường, cô Phạm Thị Lan - một người có hoàn cảnh và những giấc mơ, khát vọng rất đặc biệt.

Từ quá khứ không chịu lấy chồng để nuôi 6 người em ăn học đến chuyện góp sức giúp hơn 60% học sinh nghèo đỗ đại học

Nằm gần rừng U Minh Thượng, Trường liên cấp THCS - THPT U Minh Thượng là một trong những ngôi trường sâu, xa và khó khăn nhất của tỉnh Kiên Giang. Kinh tế ở đây chủ yếu là nông nghiệp. Mấy năm nay, với chính sách chuyên canh, đẩy mạnh nuôi trồng thủy hải sản từ chính quyền, đời sống của bà con đã có nhiều bước tiến. Tuy nhiên, so với các vùng khác thì vẫn còn nhiều thua thiệt.

Thời cô Phạm Thị Lan còn trẻ, ba má cô chỉ biết trồng lúa, gia đình lại đông tới 9 người con nên miếng cơm, manh áo còn không đủ. Hai người chị gái đầu của cô Lan vì không được ăn học đàng hoàng nên phải sống rất vất vả. Đến khi cô Lan khôn lớn, dựa vào sức mình, cô đã nuôi 6 người em (2 em gái và 4 em trai) ăn học nên người. 

Dốc lòng giúp các em có sự nghiệp, dựng vợ gả chồng cho từng người, đến khi nhìn lại, cô Lan đã lỡ mất thời con gái. Nghĩ cuộc đời mình vất vả, cô Lan luôn cố gắng trang bị tri thức, giúp các em học sinh ở quê mình không phải chịu khổ như ba má, như chính bản thân cô ngày xưa.

Cô Lan trở thành Hiệu phó trường liên cấp, cô Lan chuyên về phụ trách chuyên môn và giảng dạy kiến thức hướng nghiệp, khởi nghiệp, chia sẻ kỹ năng sống. Với sự truyền lửa của cô, rất nhiều em đã nuôi khát vọng lớn. Ở ngôi trường nghèo không giàu có về điều kiện vật chất nhưng trường THPT U Minh Thượng vẫn có tới hơn 60% học sinh đỗ đại học.

Cô Lan tự hào kể rằng, nhiều học sinh ở đây sau khi lên TP lập nghiệp đã sở hữu công ty riêng hoặc trở thành những người có tri thức, uy tín trong xã hội. Không ít em đã quay lại trao học bổng cho học sinh nghèo, đóng góp giúp xây mới lớp học, tặng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó.

Trong hành trình giúp quê hương đổi mới, giúp các em học sinh trở thành những con người thành đạt ngoài xã hội, cô Lan rất vui vì được đóng góp chút sức lực nhỏ bé. Hơn ai hết, cô là người hiểu rất rõ vai trò của ánh sáng tri thức.

Phó hiệu trưởng ở vùng U Minh Thượng: Học sinh không chỉ đọc sách mà sẽ noi gương ông Vũ - Ảnh 2.

"Không ai có thể giàu có về vật chất nếu nghèo tri thức. Muốn giúp dân mình làm giàu, trước hết phải đầu tư vào giáo dục bởi đó là lĩnh vực trồng người, tạo nên nền móng vững bền, trường tồn cho sự giàu có, thịnh vượng trong tương lai.

Những em học sinh biết làm giàu bằng cách lương thiện, nhờ có tri thức chắc chắn sẽ không quên quê hương, đất nước, chắc chắn sẽ luôn đau đáu với việc phụng sự, giúp quê mình ngày một phát triển hơn. Đó là con đường làm giàu, là ý nghĩa rất nhân văn của giáo dục".

"Rất cảm ơn ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã góp những cuốn sách đầu tiên vào thư viện xanh 0 đồng của nhà trường"

Ý thức được vai trò của tri thức, cô Lan rất quan tâm đến việc phát triển thư viện. Mỗi tháng, nhà trường đều tổ chức 1 ngày hội đọc sách, khuyến khích các bậc phụ huynh góp 1 cuốn sách vào thư viện.

Sắp tới, với sự hỗ trợ của cựu học sinh, nhà trường sẽ xây dựng thư viện xanh ngoài trời miễn phí phục vụ học sinh trong vùng. Đúng lúc này, Hành tình Từ Trái Tim lại tới trao 5 đầu sách quý gồm: Đắc nhân tâm, Nghĩ giàu làm giàu, Quốc gia khởi nghiệp, Khuyến học, Không bao giờ thất bại tất cả là thử thách.

Theo cô, đây là 5 đầu sách rất quý giá, đóng góp lớn cho thư viện xanh của nhà trường. Trong số 5 cuốn này, cô đặc biệt đánh giá cao cuốn Đắc nhân tâm, Nghĩ giàu làm giàu và cho đó là 2 đầu sách mà học sinh nào cũng nên đọc.

"Là một người làm giáo dục, tôi rất quan tâm đến vấn đề nền tảng. Đắc nhân tâm giúp xây dựng nền tảng đạo đức, xây dựng sự kết nối với xã hội còn Nghĩ giàu làm giàu khai mở nền tảng tư duy. Có được 2 thứ đó, học sinh đã có được nền móng rất vững, từ đó sẽ có nhiều cơ hội tiến xa hơn".

Ngoài ra, cô Lan cũng cho rằng, mỗi cuốn sách mà Chủ tịch Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ trao tặng đều là một thông điệp quý. Sau khi thấm nhuần những thông điệp ấy, học sinh có thể chia sẻ nó đến người thân, giúp lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, kiến quốc.

"5 đầu sách sẽ giúp thay đổi suy nghĩ của các em, giúp các em biết nghĩ lớn hơn, sâu xa hơn. Ngay cả bản thân chương trình với tấm gương của ông Đặng Lê Nguyên Vũ - người đã dốc lòng phụng sự xã hội thông qua chương trình tặng sách này cũng là một thông điệp rất quý giá. Tôi tin, học sinh sẽ học được nhiều điều không chỉ từ 5 cuốn sách mà còn từ tấm lòng và tấm gương của ông Vũ. 

Mỗi khi cầm các cuốn sách này, mỗi khi lên thư viện, các em sẽ nhớ đén kỉ niệm ngày hôm nay được chương trình ghé thăm, sẽ nhớ đến một doanh nhân hết lòng vì khát vọng trang bị tri thức cho thế hệ trẻ để vươn xa trên con đường làm giàu bền vững. Tôi nghĩ đó là động lực to lớn mà không một chương trình giảng dạy nào trên lớp có thể sánh bằng".

Đánh giá rất cao ý nghĩa của chương trình tặng sách mà Trung Nguyên đang tâm huyết thực hiện, cô Lan luôn mong Hành trình Từ Trái Tim sẽ tiếp tục trao tặng thêm nhiều đầu sách quý khác. Và khi có những cuốn sách mới ấy, rất mong chương trình sẽ lại ghé thăm trường liên cấp THCS - THPT U Minh Thượng.

"Tôi rất mong ông Đặng Lê Nguyên Vũ sẽ tiếp tục nhớ đến trường U Minh Thượng, tặng nhiều sách hơn để các em học sinh ở đây không ngừng được tiếp cận với những ánh sáng tri thức mới mẻ mà do điều kiện còn khó khăn, không phải em nào cũng dễ dàng được đón nhận".

Phó hiệu trưởng ở vùng U Minh Thượng: Học sinh không chỉ đọc sách mà sẽ noi gương ông Vũ - Ảnh 4.
Phó hiệu trưởng ở vùng U Minh Thượng: Học sinh không chỉ đọc sách mà sẽ noi gương ông Vũ - Ảnh 5.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại