Phó giám đốc BV nhận "dốt", không nhận tắc trách khi bệnh nhân tử vong

P.N |

"Ở góc độ cá nhân, nếu nói chúng tôi "dốt", kém về chuyên môn thì chúng tôi còn chịu, chứ xin đừng nói chúng tôi tắc trách, thiếu trách nhiệm", Phó giám đốc BVĐK Quảng Trị nói.

Báo Người đưa tin thông tin, ngày 31/7, anh Hoàng Kim Thành (SN 1971), trú phường Đông Giang, TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị cho biết, anh đã viết đơn thư gửi đến bộ Y tế, sở Y tế và Công an tỉnh Quảng Trị yêu cầu làm rõ về cái chết của chị L.T.A.T (SN 1973, vợ anh); đồng thời "tố" đội ngũ y, bác sĩ của bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị (BVĐK) tắc trách trong công tác khám chữa bệnh.

Theo thông tin từ báo Lao Động, anh Thành cho rằng, vợ anh tử vong do thời gian phát hiện bệnh trong quá trình điều trị tại BVĐK tỉnh Quảng Trị quá chậm.

Bên cạnh đó, khi chuyển chị T lên tuyến trên, theo anh Thành, BV đã không đảm bảo điều kiện tốt nhất; tại bệnh án của bệnh nhân, bác sĩ không phải là người trực tiếp điều trị lại bút phê vào đó.

Đặc biệt, lúc nhập viện, ở phần tiền sử bệnh người nhà khai là sống khỏe, nhưng ở phần tổng kết bệnh án lại ghi rằng đau đầu đã lâu, điều trị nhiều lần nhưng không thuyên giảm.

Trả lời báo Thanh Niên về vấn đề này, bác sĩ Trương Xuân Nhuận, Phó giám đốc BVĐK tỉnh Quảng Trị cho biết, chị T nhập viện vì có biểu hiện đau đầu, trong khi, nguyên nhân gây đau đầu quá nhiều nên các bác sĩ phải làm tuần tự các xét nghiệm cho chị T để tìm bệnh.   

Về việc không chụp cắt lớp bằng máy 160 lát cắt ngay từ đầu để phát hiện bệnh tình của bệnh nhân, Phó giám đốc bệnh viện đưa ra 2 nguyên do.

Thứ nhất, ông Nhuận cho rằng cần phải thực hiện tuần tự các quy trình. Một phần nữa, ông này thừa nhận, "do trình độ anh em còn hạn chế, chưa đủ kinh nghiệm khoanh vùng bệnh".

Vị Phó giám đốc BVĐK Quảng Trị cho rằng, "chẩn đoán được là tốt rồi chứ không đủ khả năng xử lý".

Trước thắc mắc vì sao không đủ khả năng xử lý mà vẫn giữ bệnh nhân lại, không chuyển gấp lên tuyến trên, bác sĩ Nhuận cho biết không phải trường hợp phình động mạch nào cũng bị vỡ, xuất huyết não... bởi đây là bệnh lý bẩm sinh, có thể bệnh nhân đã bị từ nhiều năm trước.

"Chỗ này là do xui rủi và các bác sĩ cũng không lường trước được lúc nào thì mạch máu vỡ", bác sĩ Nhuận giải thích .

Ông này nói trên báo Thanh Niên: "Ở góc độ cá nhân, nếu nói chúng tôi "dốt", kém về chuyên môn thì chúng tôi còn chịu, chứ xin đừng nói chúng tôi tắc trách, thiếu trách nhiệm".

Trước đó, thông tin với báo Lao Động, anh Thành cho hay, ngày 11.6.2017, vợ anh bị đau đầu dữ dội nên vào thăm khám, và điều trị tại Khoa Nội tổng hợp BVĐK tỉnh Quảng Trị. Quá trình nằm viện, bệnh nhân liên tục kêu đau đầu.

Tuy nhiên, tới 6 ngày sau, BV mới xác định chị T bị đa túi phình cổ rộng, thông trước trái và M2 trái (chưa vỡ).

Ngày 17.6, bệnh nhân có biểu hiện bất tỉnh, đau đầu dữ dội hơn, lúc này, bệnh viện mới tiến hành chụp cắt lớp bằng máy 160 lát cắt và phát hiện bệnh nhân đã xuất huyết dưới nhện trên, dưới lều (vỡ phình mạch), phù nề mô não trên và dưới lều mức độ vừa. 

Sau đó, chị T được chuyển lên tuyến trên. Ngày 27/6, chị T tử vong.

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại