Xót xa cảnh mẹ ngất lịm khi nghe con bị tuyên án

Trang Anh |

(Soha.vn) - Khi bản án được tuyên cho mỗi bị cáo cũng là lúc các bà mẹ khóc ngất vì tương lai như đóng lại với đứa con trai bé bỏng của mình.

Những gã trai nổi máu côn đồ

Ngày 26/5/2013, TAND Tối cao tại TPHCM mở phiên tòa phúc thẩm, bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo Đặng Tùng Lâm (SN 1991) 10 năm tù và Nguyễn Lý Hùng (SN 1994) 9 năm tù về tội “giết người”.

Hai bà mẹ cùng quê Tuy Phước, Bình Định vượt hàng trăm km đến TPHCM dự phiên tòa phúc thẩm. Ngồi ở hàng ghế thứ hai, im lặng, ánh mắt đỏ hoe nhưng đầy tình thương nhìn đứa con lạc lối, hai bà mẹ lặng người khi nghe tòa phúc thẩm tra hỏi về tội ác của đứa con trai.

Nhà nghèo, nghỉ học sớm Lâm và Hùng cùng khăn gói vào TP.HCM làm công nhân để mưu sinh. Giấc mơ kiếm tiền mong cho gia đình thoát khỏi cảnh nghèo đói của hai người bạn cùng quê tan biến khi cả hai phạm tội giết người.

Hai bị cáo Lâm Và Hùng được giải đến tòa
Hai bị cáo Lâm Và Hùng được giải đến tòa

Khoảng 22h45 ngày 23/12/2011, Lâm đến phòng trọ gặp người yêu, khi chuẩn bị về thì thấy 3 người ở xóm trọ với Hạnh chọc ghẹo bạn gái. Tức giận, Lâm liền gọi điện cho Hùng nói rằng bị một nhóm thanh niên đánh.

Hùng liền thủ hai con dao trong người chạy đến chỗ Lâm hỗn chiến khiến 1 người thương nặng.

Một vụ án khác xảy ra tại Hà Nội mà nguyên nhân chỉ vì một câu nói bâng quơ để rồi người tử vong, kẻ vào tù, người mẹ khóc ngất vì cả 2 con vướng vòng lao lý.

Tối 27/12/2012, 2 anh em kết nghĩa Nguyễn Thành Công (SN 1991 ở Sóc Sơn , Hà Nội) và Hoàng Liên Sơn (SN 1989 ở Lục Yên, Yên Bái) đang đứng chơi ngoài đường thì gặp Nguyễn Đình Sỹ chở Đường Thị Linh đi ngang qua.

Sơn nhận ra Linh nên gọi: "Linh đi đâu đấy?". Nghe thấy vậy, Sỹ liền nói: "Thích gọi xe ôm thì gọi cho mấy người đến". Biết "gọi xe ôm" nghĩa là gọi thêm hội để đánh nhau nên Linh can ngăn rồi cả hai bỏ đi.

Xót xa những phiên tòa tuyên án con, mẹ ngất xỉu
 

Sau đó, Công và Sơn đi bộ vào trong làng, khi tới cổng nhà máy sản xuất gạch, thấy Sỹ chở Linh. Hai thanh niên này cầm gạch để ném. Công cầm viên gạch ném trúng vào vùng thái dương phải của Sỹ khiến hai người đi xe máy ngã ra đường. Sỹ vùng dậy bỏ chạy thì bị Sơn cầm gạch ném trúng lưng rồi đánh tới khi nằm im mới bỏ đi. Sỹ được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong ngay trên đường đến bệnh viện.

Trước tòa, Công thừa nhận việc đã cầm viên gạch to, ném trúng đầu nạn nhân. Đây là nguyên nhân chính dẫn tới cái chết của Sỹ. "Anh em bị cáo sợ anh Sỹ gọi điện cho bạn đến đánh nên mới làm thế" – Công khai.

Còn Sơn, bị cáo làm công nhân ở lò gạch nên đươc bố mẹ Công nhận làm con nuôi . Đồng phạm với em họ, bị cáo rơm rớm nước mắt khai nhận tội.

Giọt nước mắt mặn chát của những người mẹ

Khi tòa dứt lời tuyên án, hai bị cáo Tùng và Lâm bị công an áp giải ra xe, hai bà mẹ chạy theo gào thét thảm thiết theo suốt đoạn đường dẫn giải từ phòng xử án xuống đến sân tòa. Khi bị người thân cản lại, người mẹ ấy vẫn cố gắng rướn người, đưa tay về phía trước vẫy vẫy, gắng gượng ngẩng mặt lên như muốn cố với như muốn lao theo con.

Cánh cửa xe khép lại cũng là lúc hai người mẹ ngất lịm nằm xuống sân tòa. Chứng kiến hình ảnh đó nhiều người không thể cầm được nước mắt trước tình cảm của hai người mẹ dành cho đứa con trót dại.

Người mẹ ngất lịm khi cố chạy theo xe đòi lại con
Người mẹ ngất lịm khi cố chạy theo xe đòi lại con

Ở vụ án tại Hà Nội, sau khi nghe vị đại diện VKS đề nghị mức án chung thân với Công, 18 – 20 năm tù với Sơn, bà Nguyễn Thị Thanh Hà, mẹ đẻ nạn nhân đã xin giảm tội cho bị cáo. "Con tôi mất không lấy lại được, tôi thương mẹ của Công. Bà ấy mới mất chồng, nay con lại ngồi tù suốt đời thì tội nghiệp, xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho các cháu" – lời bà Hà.

Mẹ của Công và Hà nức nở khóc. Cha mẹ của Sơn từ Yên Bái xuống Hà Nội để gặp con. Họ không ngờ đứa trẻ ngoan ngoãn, đi làm thuê từ tấm bé của mình lại gây hậu quả chết người như vậy. "Gia đình túng thiếu quá, chúng tôi chưa đến thắp nén nhang cho cháu Sỹ. Chị xin giảm án cho các cháu, tôi rất biết ơn" – mẹ Sơn nức nở khóc.

Mẹ của Công thì khóc ròng, không đủ sức để nghe tòa tuyên án. Chồng chết vì bị người khác sát hại, gánh thêm tin con đẻ và con nuôi giết người , người phụ nữ này đau đớn vật vã.

Công nhận án chung thân, Sơn 20 năm tù, mức án cao nhất cho hành vi côn đồ của hai bị cáo. Hai bị cáo trẻ tuổi bị dẫn ra xe tù trong cơn mưa nước mắt của người thân phía sau.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại