Vụ nổ súng trước BV Thanh Nhàn: Có một phát súng bị ‘tịt’

Thế Long |

(Soha.vn) - Sau tiếng nổ súng lần đầu, một phát bắn nữa bị ‘tịt’, nhóm người xông vào khống chế người cầm súng. Cuộc ẩu đả diễn ra ngay trước cổng Bệnh viện Thanh Nhàn.

Vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 25/3, một vụ nổ súng ngay trước cổng phụ của bệnh viện Thanh Nhàn, (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), đã gây hoang mang và hoảng sợ cho nhiều người dân.

Theo tìm hiểu của phóng viên, nguyên nhân ban đầu của cuộc nổ súng trước Bệnh viện Thanh Nhàn do mâu thuẫn trong việc nợ lần tiền bạc. Một thanh niên trông giữ xe gần đó cho biết, trước khi sự việc xảy ra ít phút, người đàn ông nhiều tuổi đã từng mang dao ra hàng nước sát cổng phụ của bệnh viện, gây sự và cãi vã với nhóm người khác.

“Ông già (đối tượng nổ súng) là người quen biết với mấy người bị bắn. Lúc xảy ra sự việc em nhìn trực tiếp, trước đó ít phút ông ấy đã mang dao ra gây sự. Một lúc sau ông ấy cầm khẩu súng quấn giấy báo bên ngoài đi từ bệnh viện ra, nói được vài câu là ông ấy cầm súng ‘phang’ vào mấy người ngồi quán nước. Sau khi ‘phang’ mấy người rồi, ông ấy mới bắn phát chỉ thiên”,  thanh niên này kể.

Theo thanh niên này, lúc gây án chỉ có một mình đối tượng nên đã không thể chống lại được ‘đối phương’ bởi họ đều là anh em họ hàng với nhau:

“Sau phát bắn chỉ thiên, hai bên vẫn hăng máu, nhưng do phát súng tiếp theo của ông già kia bị ‘xịt’ nên mấy người ngồi hàng nước nhảy vào giật luôn súng, bằng đấy người khống chế ông kia, đánh cho máu me be bét. Người có khẩu súng kia chạy ra giữa đường, sau đó người nhà ông ấy ra lôi về, nhà ông ấy cũng ở gần đây, người dân không ai dám đến gần. Một số người gọi công an đến ngay”, lời của thanh niên nhìn thấy vụ việc.

Nơi xảy ra vụ án là cổng phụ của bệnh viện Thanh Nhàn.
Nơi xảy ra vụ án là cổng phụ của bệnh viện Thanh Nhàn.

Có mặt tại hiện trường (cổng phụ của Bệnh viện Thanh Nhàn) vào chiều tối ngày 27/3, quan sát xung quanh, chúng tôi thấy hai bên đều có quán nước ngay cạnh cổng.

Tại 1 quán nước, có nhóm người được cho là người trong cuộc đang ngồi uống nước, bàn tán. Cũng lúc này liên tục có rất nhiều các thanh niên khác đến hỏi thăm ‘bạn’ vừa được thả sau 24 tiếng đồng hồ vì bị bắt giữ do có liên quan. Chúng tôi có hỏi một người trong nhóm trên đang rót nước cho khách về nguyên nhân sự việc, người này tỏ ra khá ‘thận trọng’, nhưng cũng cho biết: “Ông ấy già rồi nhưng mà hồ đồ, việc gì mà phải cầm súng, mọi chuyện đều có thể giải quyết người lớn với nhau chứ ai ngờ lại xảy ra chuyện.”

Khi được hỏi gia đình đối tượng gây án đã có động thái hỏi thăm, bồi tường hay giải hòa gì với bị hại chưa, 1 người cho biết: “Chưa gì cả, có đáng gì đâu anh, toàn là chỗ quen biết nhau, ông ấy có tuổi thì tự thấy hổ thẹn với lương tâm mình làm”. người này nói thêm.

Trước đó, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 26/3, sau tiếng súng phát ra, một người đàn ông trung niên bị nhóm người cầm hung khí truy đuổi trước cổng Bệnh viện Thanh Nhàn, (Hai Bà Trưng, Hà Nội), khiến người dân khu vực chạy tán loạn.

Quá trình truy quét, lực lượng chức năng đã xác minh và triệu tập được người bị đuổi đánh là Phùng Thanh Nhật (57 tuổi, ở phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng).

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại