Vụ lớp trưởng bị đâm: Quặn lòng thấy con ôm bụng, máu ướt đẫm áo

Hà Khê |

"Đang làm việc, nhận được tin con bị đâm dao vào bụng, tôi rụng rời chân tay. Tức tốc chạy đến viện thấy con ôm bụng, máu thấm ướt cả chiếc áo sơ mi…”

Chị Phí Thị Tám, mẹ của lớp trưởng Phan Trọng B. – học sinh bị đâm thủng dạ dày ở Thái Bình nghẹn ngào chia sẻ với chúng tôi.

Quặn lòng thấy con ôm bụng, máu ướt đẫm áo

Liên quan đến vụ bạo lực học đường xảy ta tại trường THCS Kỳ Bá (thành phố Thái Bình) gây xôn xao dư luận vừa qua, chúng tôi đã về Thái Bình để tìm hiểu câu chuyện.

Khi chúng tôi có mặt ở bệnh viện đa khoa Thái Bình, em Phan Trọng B. vẫn đang trong tình trạng sức khỏe yếu, chưa thể nói chuyện được.

Ở bên ngoài hành lang, chị Phí Thị Tám mẹ của B. nước mắt ngắn dài thì thương con. Chị cố nén những tiếng thở dài khi nhìn vào đứa con ngoan đang nằm trên giường bệnh.

Chia sẻ với PV, chị Tám cho biết, B. là một đứa trẻ ngoan ngoãn, ngoài giờ đi học là về nhà học bài và giúp đỡ bố mẹ. Cháu B. ở lớp được bạn bè và cô giáo đều rất quý mến, chẳng mất lòng ai bao giờ.

Chiều ngày 7/12 khi tôi đang trong giờ làm, nhận được tin con trai bị đâm dao vào bụng, tôi rụng rời chân tay. Tức tốc chạy tới viện chỉ nhìn thấy con ôm bụng, máu thấm ướt cả chiếc áo sơ mi”, người mẹ nghẹn ngào nói.

Đưa tay lau nước mắt, chị Tám tiếp tục: "Sáng đi làm con còn ngoan ngoãn chào mẹ, chiều về con đã nằm quằn quại, nhăn nhó trong bệnh viện mà tôi ứa nước mắt.

Thấy người lạ vào lớp mang ghế đi, con hỏi lí do thôi mà con cũng bị đâm tới thủng dạ dày”.

Chị Tám khóc nức nở khi nói về cậu con trai ngoan ngoãn bỗng dưng gặp họa
Chị Tám khóc nức nở khi nói về cậu con trai ngoan ngoãn bỗng dưng gặp họa

Theo tìm hiểu của PV, gia đình chị Tám có hai người con, cả hai đều ngoan, học giỏi. Tuy nhiên, gia cảnh lại rất khó khăn.

Chị Tám làm công nhân cho một công ty may với đồng lương ít ỏi. Bố của Phan Trọng B. hàng ngày đạp xích lô chở hàng thuê kiếm sống.

“Cuộc sống vất vả nhưng ai cũng bảo gia đình tôi có phúc vì có hai đứa con ngoan lại học giỏi. Vậy mà giờ con lại nằm một chỗ trong đau đớn thế này, chẳng biết bao giờ mới bình phục", chị Tám chia sẻ.

Một người thân trong gia đình lớp trưởng bị đâm thủng bụng cho biết thêm, từ hôm xảy ra sự việc, bố mẹ của thanh niên cầm dao đâm cháu B. cũng thường xuyên vào viện thăm nom.

Nói về sự việc đau lòng này, người mẹ khắc khổ không giấu nổi những giọt nước mắt, nhưng vẫn vị tha khi nói đến kẻ đã gây ra đau đớn cho con mình.

“Mong muốn lớn nhất của tôi là cầu mong cho cháu nhanh chóng hồi phục để đến trường với bạn bè chứ chẳng muốn kiện cáo gì”, chị Tám nói.

Hé lộ nguyên nhân 3 thanh niên côn đồ nhảy vào trường

Theo nguồn tin từ Công an thành phố Thái Bình, người đâm thủng bụng em Phan Trọng B. là nam sinh Hồ Huy. Huy hiện đang học lớp 12 trường THPT Lê Qúy Đôn (TP. Thái Bình).

Sáng ngày 9/12 nam sinh này đã được gia đình đưa tới cơ quan công an để khai báo sự việc.

Liên quan đến sự việc này, PV đã nhiều lần liên hệ làm việc với Ban giám hiệu trường THCS Kỳ Bá để tìm hiểu thông tin, tuy nhiên lãnh đạo trường này né tránh.

Sau 3 ngày điều trị, sức khỏe của học sinh Phan Trọng B. vẫn còn yếu
Sau 3 ngày điều trị, sức khỏe của học sinh Phan Trọng B. vẫn còn yếu

Khi đến làm việc với trường THCS Kỳ Bá, bảo vệ trường này đã tiết lộ nguyên nhân mà ba nam thanh niên lạ mặt có thể vào được trường.

Người này cho biết, khoảng 13h ngày 7/12, một bảo vệ của trường ngồi trực tại cổng trường, người còn lại ra phía sau trông xe cho học sinh.

Vô tình lúc ấy có học sinh làm đổ xe, kéo theo cả hàng dài xe đổ rạp. Vì thế, cả hai bảo vệ cùng hỗ trợ nhau dựng lại xe cho học sinh nên không có ai trực ngoài cổng.

Thế nên, ba nam sinh lạ mặt kia đã lẻn vào trường và đòi lấy ghế của lớp 9A2.

Bảo vệ trường này cũng thông tin thêm, Phan Trọng B. là một học sinh ngoan ngoãn, gương mẫu, ai cũng đau lòng khi sự việc đáng tiếc này xảy ra.

Khi chúng tôi đặt vấn đề vào trường để làm việc với Ban giám hiệu nhà trường để tìm hiểu thông tin, cả hai bảo vệ đều không cho vào trường.

“Theo sự chỉ đạo của nhà trường và cấp trên, hiện tại Ban giám hiệu sẽ không tiếp phóng viên và cũng không cho phép phóng viên vào trường”, người này nhấn mạnh.

Trong hai ngày 9 – 10/12, PV nhiều lần gọi điện liên hệ nhưng cả 3 người trong Ban giám hiệu trường THCS Kỳ Bá đều không nghe máy.

Khi phóng viên liên hệ với ông Lê Quang Huy, Trưởng phòng Giáo dục  - Đào tạo thành phố Thái Bình, ông này cũng cho biết đang đi thanh tra chưa về nên không thể làm việc với phóng viên.

Trước đó, như chúng tôi đã đưa tin, vào chiều 7/12 có 3 thanh niên lạ mặt đến lớp 9A2 của trường THCS Kỳ Bá để lấy ghế của lớp này.

Thấy vậy, em Phan Trọng B. lớp trưởng lớp 9A2 đã ngăn cản và hỏi “Vì sao các anh lại lấy ghế lớp em?”. Thấy vậy, một trong ba thanh niên kia lao vào hành hung rồi rút dao đâm vào bụng em B.

Sau đó, em B. được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện với vết thương khá nặng. Các bác sỹ xác định B. bị đâm thủng dạ dày, phải phẫu thuật.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại