Vụ côn đồ nổ súng: Mảnh đạn trúng mắt xuyên vào sọ não nạn nhân

X.Hải |

(Soha.vn) - Sau cuộc nổ súng của nhóm côn đồ thì anh Nguyên, bảo vệ công ty thương nặng nhất vì bị bắn vào mắt và có 1 mảnh đạn xuyên vào trong lớp sọ não chưa được lấy ra.

Nhóm côn đồ nổ súng vào cơ sở chuyên chế tạo máy của Công ty TNHH Cơ khí chế tạo và Dịch vụ tổng hợp 27/7 (phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội) khiến 3 người bị thương nặng vẫn đang được Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Một số người có liên quan cũng được triệu tập lên công an quận để lấy lời khai, phục vụ quá trình điều tra.

Chiếc xe mà các đối tượng bỏ lại sau cuộc xả súng
Chiếc xe mà các đối tượng bỏ lại sau cuộc xả súng

Giám đốc Công ty TNHH Cơ khí chế tạo và Dịch vụ tổng hợp 27/7 Trần Huy Tấn, cho biết, công ty ông thuê đất của dân tại tổ dân phố Đại Từ, phường Đại Kim thuộc diện tích ao hồ không sản xuất kinh doanh được trong thời gian 5 năm. Vì thế, những thương binh nặng trong công ty đã cùng nhau góp vốn, công sức san lấp mặt bằng đến tháng 10/2013 mới hoàn thành và đưa vào kinh doanh một số sân bóng và bãi tập thể thao.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, khoảng từ tháng 7 đến tháng 12/2013, do mâu thuẫn từ việc thuê đất nên có xuất hiện 1 nhóm côn đồ nhiều lần vào công ty gây sự. Đỉnh điểm là chiều 7/12, nhóm côn đồ (hơn 10 đối tượng đi trên 2 chiếc ô tô và nhiều xe gắn máy) do 1 đối tượng tên Hải “toa” có tiền án, tiền sự ở khu vực cầm đầu đã xông thẳng cơ sở này gây sự.

“Chúng xông thẳng vào công ty liên tục chửi bới, lăng mạ các anh em đang làm việc trong này. Nhóm người này được Hải “toa” cầm đầu và đe dọa chúng tôi: “Tao sẽ tiêu diệt và bắn chết chúng bay”.

Sau đó, đối tượng này rút điện thoại gọi cho đàn em đến. Khoảng 10 phút sau, hơn 10 thanh niên xuất hiện đằng đằng sát khí xông vào đánh và nổ súng về phía chúng tôi. Anh em trong công ty đã tự vệ và chống trả quyết liệt và 3 người đã bị thương - ông Trần Huy Tấn kể lại.


	Anh Đỗ Đức Nguyên đang điều trị tại Bệnh viện Mắt Trung ương

Anh Đỗ Đức Nguyên đang điều trị tại Bệnh viện Mắt Trung ương

Hiện nay, nạn nhân bị thương nặng nhất là nhân viên bảo vệ Đỗ Đức Nguyên (SN 1991) bị bắn vào mắt trái được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Việt Đức, rồi chuyển về Bệnh viện Mắt Trung ương. Nguy hiểm hơn là có 1 mảnh đạn xuyên vào trong lớp sọ não anh Nguyên vẫn chưa được lấy ra.

Trước đó, khoảng 16h, ngày 7-12, một nhóm côn đồ xông vào cơ sở thương binh nặng và nổ súng 3 phát súng làm 3 người trọng thương. Sau khi nổ súng, nhóm côn đồ đã bỏ chạy để lại 1 chiếc ô tô BKS: 29A-81603.

Ba người bị thương trong đó: Ông Nguyễn Văn Công, SN 1960 (thương binh hạng 1/4) bị đánh ở vùng ngực, ông Nguyễn Văn Thực, SN 1957 (thương binh hạng 2/4) bị đánh gãy xương gò má đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai và anh Đỗ Đức Nguyên, là quân nhân xuất ngũ, bảo vệ công ty bị bắn bằng súng đạn hoa cải làm hỏng mắt trái đang cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Mắt Trung ương.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại