Vụ chém bé gái: Bà nội kinh hoàng thấy cháu nằm trên vũng máu

Thế Long |

(Soha.vn) - Theo lời gia đình nạn nhân, 2 "nữ quái" xông vào nhà giật sợi dây chuyền trên cổ và chém cháu Dung bất tỉnh đã bị bắt nhưng lại được thả về nhà ngay sau đó.

Đi chợ về bà nội nhìn cháu gái trên vũng máu

Vụ việc được cho là cướp xảy ra tại gia đình anh Nguyễn Văn Dũng (38 tuổi, ở phố Thú Y, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội) đã khiến con gái anh Dũng là cháu Nguyễn Thị Thùy Dung (15 tuổi, đang là học sinh lớp 10 trên địa bàn xã) bị chém trọng thương, phải nhập viện.

Ngày 2/10, phóng viên đã tìm về gia đình nạn nhân để tìm hiểu rõ nguyên nhân. Trên chiếc giường góc nhà, bà Quách Thị Hanh (71 tuổi) là bà nội cháu Hương vẫn còn hãi hùng. Chỉ tay vào vị trí nơi cháu gái bị hành hung, bà Hanh kể lại: "Hôm đó, tôi tranh thủ đi bộ ra chợ cách đây có mấy nhà để mua rau về nấu cơm. Khoảng 10 phút sau, tôi về đến cửa đã thấy cháu gái nằm vật ra sàn nhà, xung quanh toàn là máu.

Đột nhiên, một người phụ nữ từ trên tầng đi xuống, tay cầm 1 con dao vứt lại, đứa nữa đứng ở xe máy bên ngoài đường cầm cái vỏ chai đập sẵn, hai đứa còn bảo nhau "chạy, chạy nhanh", tôi hoảng quá gọi mấy chú hàng xóm sang đưa cháu đi bệnh viện, sau đó gọi cho bố mẹ cháu về".

Tủ gia đình bị các đối tượng lục tung
Tủ gia đình bị các đối tượng lục tung

Chị Trần Thị Bích Ngọc (39 tuổi, mẹ cháu Dung) cũng cho biết: “Gia đình tôi từ trước đến nay không có mâu thuẫn với ai cả. Tôi cũng không hiểu lý do gì, 2 người phụ nữ kia lại vào nhà chém con gái tôi trọng thương như vậy”.

Bắt được 2 phụ nữ chém người nhưng lại thả về

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, gia đình nạn nhân đã báo Công an xã Đức Thượng. Nhận được tin báo, cơ quan công an xã đã cắt cử cán bộ xuống hiện trường tiến hành điều tra làm rõ vụ việc, đồng thời truy bắt hung thủ.

Chị Đặng Hồng Giang (28 tuổi, chị họ cháu Dung) cho biết: “Ngày hôm qua (1/10), tôi thấy người phụ nữ chém em gái tôi nói chuyện với mọi người xung quanh rằng, người phụ nữ ấy không chém mà do trong lúc giằng co nên mới xảy ra thương tích như vậy”.

Tiếp lời chị Giang, chị Ngọc nói: “Nếu không chém, thì làm sao con gái tôi lại bị vỡ quai hàm được. Chỉ giằng co dẫn đến va đập thì làm sao có chuyện như vậy? Hơn nữa, một phần da mặt của con gái tôi bị mất, máu chảy rất nhiều. Tôi không hiểu lý do gì cơ quan công an bắt được 2 người đó rồi lại thả họ về nhà”.

 	Người nhà cháu bé đưa ảnh chụp hiện trường cho pv xem

Người nhà cháu bé đưa ảnh chụp hiện trường cho pv xem

Lúc này, anh Nguyễn Văn Hồng (48 tuổi, bác ruột cháu Dung) cho biết: “Ngày hôm qua, có chiến sĩ công an xuống hiện trường lấy lời khai và tôi có hỏi người này, tại sao lại thả hung thủ chém cháu tôi cho về nhà?. Vị này có nói, chúng tôi chỉ tạm giữ hành chính với 2 người phụ nữ đó không quá 10 tiếng. Chúng tôi không dám giữ người”.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Thanh, Phó trưởng Công an xã Đức Thượng cho biết: “Ngay sau khi nhận được tin báo của gia đình nạn nhân, chúng tôi lập tức xuống hiện trường tiến hành điều tra vụ việc. Không lâu sau chúng tôi đã bắt được 2 người phụ nữ gây án và đưa về trụ sở công an lấy lời khai.

Cả 2 người phụ nữ này, tôi không nhớ tên họ đầy đủ là gì, nhưng chỉ nhớ 1 người tên là Hằng, 1 tên là Anh và giao cơ quan công an huyện giải quyết. Việc thả hay giam giữ với 2 người phụ nữ đó, chúng tôi không biết, vì đây không phải thẩm quyền của cơ quan công an xã”.

Theo thông tin từ phía bệnh viện Việt Nam - Cu Ba, cháu Dung được đưa vào cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, quai hàm bị sứt và vỡ, mất nhiều máu. Đến lúc này, cháu Dung vẫn đang được các bác sĩ tích cực điều trị.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại