Choáng vì con bỏ nhà theo bạn trai rồi dàn cảnh tống tiền bố mẹ

Đan Mạch |

(Soha.vn) - Vì suy nghĩ bồng bột mà nhiều thiếu nữ đã bỏ nhà để đi theo "tiếng gọi con tim" rồi quay lại tống tiền chính bố mẹ đẻ để có tiền sống với người tình.

Từ thực tế các vụ con tống tiền cha mẹ xảy ra trong thời gian qua trong địa bàn cả nước cho thấy đối tượng thực hiện hành vi vi phạm hiện nay đều còn rất trẻ, nguyên nhân phần lớn là do cần tiền tiêu xài.

Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa cho biết, nguyên nhân dẫn đến hành vi vi phạm của các em xuất phát từ chính sự ích kỷ của bản thân, sự lệch lạc về suy nghĩ và lối sống hưởng thụ của một bộ phận thanh niên ít tuổi, thiếu bản lĩnh.

Thiếu nữ cùng với người yêu thuê người tống tiền bố mẹ

Thủ phạm gây ra vụ tống tiền là Phạm Thị Hồng T., nữ sinh lớp 11 của một trường phổ thông trung học trên địa bàn huyện Mê Linh, Hà Nội. Sau một thời gian “mất tích”, những ngày đầu tháng 6/2011, khi vụ án được cơ quan điều tra làm sáng tỏ, T. đã trở về gia đình, từ đây nguyên nhân vụ án được làm sáng tỏ.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Cách đó không lâu giữa T. và chàng trai cùng huyện là Phạm Phương L. nảy sinh tình cảm trên mức bạn bè. Khi phát hiện con gái yêu có biểu hiện bất thường như T. thường hay ngẩn ngơ, đi sớm về muộn, sức học có phần sa sút, cha mẹ T. vô cùng lo lắng, đã âm thầm tìm hiểu.

Khi phát hiện mối quan hệ “đặc biệt” của con gái với một chàng trai cùng huyện, họ vô cùng sững sờ. Vì không muốn T. vướng vào chuyện tình cảm, xao nhãng việc học hành, đặc biệt vào những năm cuối cấp, bố mẹ T. nhẹ nhàng khuyên bảo con gái. Nhưng càng cấm, T. càng điên cuồng lao vào chuyện tình cảm, cô bé bỏ ngoài tai những lời khuyên giải, răn đe của gia đình.

Một ngày tháng 5/2011, T. “mất tích”..., bố mẹ T. khóc cạn nước mắt vì lo lắng, thương nhớ con trong khi đó, T. lại cùng bạn trai rủ nhau trốn nhà, tìm xuống Hải Dương thuê phòng trọ sống.

Trong lúc túng thiếu, T. nảy ý định tống tiền bố mẹ đẻ hòng lấy tiền vào Nam lập nghiệp.

Để thực hiện ý định, T. thuê Phạm Phú Mạnh (25 tuổi, trú huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) và Nguyễn Văn Sáng (26 tuổi, trú xã Mê Linh, Hà Nội) thực hiện kế hoạch.

Theo đó, Mạnh, Sáng gọi điện thoại đến gia đình T., thông báo chúng biết địa điểm nơi T. đang ở rồi yêu cầu bố mẹ T. phải đưa 15 triệu đồng mới cung cấp thông tin.

Khi cơ quan CSĐT cho biết T. chính là thủ phạm, bố mẹ T. ngồi sững sờ.

Nghe bạn trai, nằm khách sạn, tống tiền bố mẹ đẻ

Sáng ngày 2/10, cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM cho biết, cơ quan này đã bàn giao Mai Văn Linh (SN 1988, ngụ tại tỉnh Ninh Bình) cho Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương để làm rõ về hành vi “cưỡng đoạt tài sản” và “ giao cấu với trẻ em” theo thẩm quyền.

Theo xác minh ban đầu, Linh chính là hung thủ đã tống tiền bà H (ngụ tại quận Phú Nhuận, TP.HCM), mẹ của cháu V (13 tuổi) vào trưa ngày 30/9 với số tiền 500 triệu đồng.

Mai Văn Linh tại cơ quan điều tra.
Mai Văn Linh tại cơ quan điều tra.

Vào TP.HCM để làm nghề thợ hồ vào đầu năm 2013, dù rằng đã có vợ con ở quê nhà, nhưng trong khoảng thời gian làm ở công trình gần nhà bà H, giữa Linh và cháu V đã có nảy sinh quan hệ tình cảm.

Khi đi làm ở công trình khác, giữa Linh và cháu V vẫn còn liên hệ tình cảm với nhau. Trưa ngày 22/9, Linh đưa cháu V đi chơi, rồi đưa vào nhà nghỉ để quan hệ tình dục . Sau đó, Linh với V có thể V sẽ có thai, nên rủ V bỏ nhà ra đi.

Để có số vốn trong quá trình chung sống với nhau trong tương lai, nhờ có sự trợ giúp của V, Linh đã lên kế hoạch tống tiền bà H.

Sáng ngày 30/9, Linh gọi điện tống tiền, yêu cầu bà nộp 500 triệu đồng cho hắn, nếu không có đủ số tiền nói trên thì tính mạng của con gái bà H sẽ không được đảm bảo. Vì quá bối rối, bà Hằng đã báo sự việc cho công an.

Rạng sáng ngày 1/10, các trinh sát hình sự của TP.HCM và Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương bất ngờ đột nhập một nhà nghỉ tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương mà Linh đang nghỉ với cháu V.

Bất ngờ cho các trinh sát, khi vào phòng, toàn bộ mọi người đã nhìn thấy Linh và V đang ôm nhau, nằm ngủ ngon lành.

Đối tượng Mai Văn Linh ngay lập tức bị khống chế, bắt giữ tại trận. Tại hiện trường, cơ quan chức năng còn thu giữ được sim điện thoại mà Linh dùng để gọi điện thoại cho bà H.

Bước đầu khai thác tại cơ quan điều tra, Linh đã thừa nhận chính mình là người đã tống tiền bà H. Linh không có ý muốn bắt cóc V, mà chỉ muốn diễn kịch để có 500 triệu đồng chung sống như vợ chồng với V.

Bầu 7 tháng, thiếu nữ theo bạn trai rồi tống tiền bố mẹ 1tỷ

Mang thai được 7 tháng, P cùng bạn trai là T đi phá thai rồi cả hai cùng vào nhà nghỉ. Tại đây P đã gửi tin nhắn đe dọa cho bố mẹ mình bằng số máy của T là phải mang 1 tỷ đi chuộc con gái…

Thiếu nữ Trần T.P (SN 1994) có yêu một nam thanh niên cùng thôn 2 xã Quảng Bị (huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội) tên là Lương V.T (SN 1986). Cả hai đã quan hệ với nhau và P đã có thai 7 tháng.

 	Vì lỡ có bầu mà thiếu nữ đã

Vì lỡ có bầu mà thiếu nữ đã "kết hợp" với bạn trai tống tiền bố mẹ đẻ (Ảnh minh họa)

Sáng sớm 19/9, V.T đưa P đi phá thai rồi sau đó vào nhà nghỉ. Tại đây, P đã nhắn tin về cho bố mẹ mình với nội dung: “Nếu muốn gặp con gái, trong vòng 3 ngày phải nộp 1 tỷ đồng, nếu không sẽ không bao giờ gặp lại nữa, nên cẩn thận với con trai ông, bà” với mục đích đánh lạc hướng gia đình vì không dám về nhà.

Tuy nhiên, gia đình P đã đến công an huyện Chương Mỹ trình báo về tin nhắn đe dọa kia khiến Phòng Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội (PC45 – Công an TP. Hà Nội) phải nhập cuộc.

Một chiến sỹ cảnh sát cho biết thời điểm lực lượng chức năng quyết định đột nhập vào nhà nghỉ thì P đang trong tình trạng bị ngất. Do không thấy có dấu hiệu hình sự nên ngay sau khi vụ việc được xử lý, P đã được đưa về nhà.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại