Vụ cháu giết bà ngoại: Luôn miệng kêu bị “ép cung”?

Hồng Phượng - Lâm Phương |

(Soha.vn) - Đứa cháu nhẫn tâm cầm dao đâm chết bà ngoại chỉ vì những lời mắng chửi. Dù đã bị tuyên “chung thân” nhưng khi đứng trước tòa phúc thẩm bị cáo luôn miệng kêu oan và nhận tội do bị “ép cung”?

Ngày 27/6/2013, Tòa phúc thẩm – TAND Tối cao tại TP.HCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Điểu Phong ở Sóc Bưng, Bình Long, tỉnh Bình Phước về hành vi “giết người”. Tuy nhiên có điều lạ, khi đứng trước tòa bị cáo liên tục kêu oan và rằng nhận tội do bị “ép cung”.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 15 giờ ngày 9/10/2011, sau khi uống rượu tại nhà mình Điểu Phong và Điểu Sớm (em rể của Điểu Phong)  tiếp tục rủ rê bạn bè về nhà bà ngoại mình là bà Thị Kép để tiếp tục bày nhậu. Chung vui xong cả bọn đi về còn hai anh em Điểu Phong và Điểu Sớm, do say rượu nên ngủ lại nhà ngoại mình là bà Thị Kép.

Điểu Sớm là em rể của Điểu Phong. Quá chén nên Điểu Phong nôn ói ra nhà bà Kép. Sau đi lấy mủ cao su, chiều tối về tới nhà thấy cảnh nhà bề bộn, phần vì mệt nhọc thấy con cháu nôn ói đầy nhà bà Kép có lớn lời với Điểu Phong. Bị bà ngoại chửi mắng, Điểu Phong bỏ sang nhà một người bà con ở gần đó để ngủ tiếp.

Còn Điểu Sớm vẫn ngủ lại nhà bà Kép. Đến gần sáng hôm sau vì còn bực tức bà ngoại đã mắng chửi mình nên Điểu Phong thức dậy xuống nhà lấy con dao đi tìm bà Kép để trả thù.

Bị cáo Điểu Phong liên tục kêu oan trước tòa và cho rằng nhận tội do bị
Bị cáo Điểu Phong liên tục kêu oan trước tòa và cho rằng nhận tội do bị "ép cung"

Điểu Phong chạy đến nhà bà Kép đâm nhiều nhát dao vào bụng khiến bà Kép gục ngã nằm bất tỉnh. Lúc này, Điểu Sớm đang ngủ trong nhà bà Kép, thức dậy đi vệ sinh sau vườn. Điểu Sớm thấy Điểu Phong chạy vội dưới bóng vườn điều rồi khuất dạng không biết chạy đi đâu.

Nghe tiếng bà Kép kêu la, Điểu Sớm và mọi người trong nhà hốt hoảng chạy ra thì thấy bà Kép nằm bất tỉnh đầy máu. Mọi người đưa bà đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng khiến bà Kép tử vong ngay sau đó. Sau khi giết bà Kép xong, Phong chạy ra suối rửa dao rồi về nhà ngủ tiếp xem như không có chuyện gì xảy ra.

Thấy địa phương mình có án mạng xảy ra, một người hàng xóm ở gần đó đã đến báo công an thị xã Bình Long để điều tra làm rõ vụ việc.

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm 27/6/2013, bị cáo Điểu Phong luôn miệng kêu oan, Tòa sơ thẩm xử bị cáo tù “chung thân” là quá nặng. Suốt phiên tòa, bà Thị Út con gái của bà Thị Kép và là mẹ của bị cáo, luôn lấy tay áo lao vội nước mắt mỗi khi kể về cái chết kinh hoàng của mẹ mình.

Bà Út khai rằng, hai bà cháu Điểu Phong rất thương yêu nhau không lí do gì Điểu Phong lại giết bà. Cả gia đình họ điều kêu oan cho Điểu Phong. Khi HĐXX hỏi nguyên cớ cái chết của bà Thị Kép thì không ai trả lời được.

Theo người nhà Điểu Phong cho biết: Nhà nghèo, Điểu Phong không được học hành từ nhỏ, cả gia đình họ sống bằng nghề làm rẫy. Tại phiên tòa, đã có không ít giọt nước mắt của những bà mẹ đen đúa khổ sở vì đứa cháu, đứa con ngỗ ngịch của mình. Thật khó xử biết bênh vực bên nào, có lẽ vì thế mà tại phiên tòa những nhân chứng vừa là người thân của nạn nhân vừa là ruột thịt với bị cáo nên trong lời khai chưa được rõ ràng.

Tuy nhiên, Điểu Phong khai trước tòa phúc thẩm, Phong nhận tội là vì bị “ép cung” cùng với những tranh luận của luật sư khiến phiên tòa diễn ra căng thẳng hơn. Luật sư bào chữa cho Điểu Phong cho rằng, hành động của bị cáo còn nhiều uẩn khúc trong gia đình họ chưa được xác minh cụ thể.

Câu chuyện càng trở nên phức tạp, sau phần nghị án, HĐXX xác định chưa đầy đủ chứng cứ để kết án bị cáo nên tuyên hủy án vì lời khai nhân chứng mập mờ, còn nhiều tình tiết chưa rõ và còn bỏ sót. Vụ án sẽ được đưa ra phúc thẩm lại ngay sau khi đầy đủ chứng cứ kết án.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại