Đau lòng gã trai giết bà nội cướp tiền

Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Công an huyện Hiệp Hòa sau nhiều ngày điều tra, tìm kiếm, chiều 2/5, bắt giữ đối tượng Thân Văn Vịnh (SN 1995, ngụ thôn Ngọc Cốc, xã Hoàng Thanh, huyện Hiệp Hòa).

Đối tượng này trước đó sát hại bà Trần Thị Thỉnh (SN 1925) là bà nội của mình, cũng chính là người đã nuôi nấng đối tượng từ nhỏ, cướp 2,7 triệu đồng tiết kiệm của bà đi chơi game.

Bà lão xấu số bị chôn cùng những nghi vấn

Sáng 22/4, chị Trần Thị Hợp (SN 1984, con dâu nạn nhân, mẹ kế của hung thủ) bàng hoàng phát hiện mẹ chồng tắt thở từ lâu.

Con cháu tề tựu đầy đủ, đều nhận thấy cái chết của bà lão không bình thường. Tóc của bà lão rối tung rũ rượi, thi thể nằm trên giường một chân co, một chân duỗi. Túi đựng tiền ngày thường vẫn được cột ngang thắt lưng, chưa bao giờ bà lão rời ra, nhưng nay không thấy đâu nữa.

Đau lòng gã trai giết bà nội cướp tiền
Di ảnh nạn nhân

Người nhà còn phát hiện trên thi thể nạn nhân có nhiều vết thâm, đặc biệt ở cổ lại có hai vết bầm đến tím đen. Tuy nhiên, mọi người vẫn quyết định đưa bà lão đi chôn cất cùng nhiều nghi vấn.

Sau đám tang, mọi người mới có nhiều thời gian ngồi lại với nhau xem xét sự việc, nhận ra có quá nhiều nghi vấn không giải thích được, đặc biệt là số tiền bà lão vẫn mang trên người “không cánh mà bay”.

Mọi nghi vấn đổ dồn vào đứa cháu đích tôn của bà lão tên Vịnh. Những ngày đưa ma cho bà, gia đình không thấy mặt đứa cháu đích tôn đâu. Vịnh biến mất, không liên lạc được.

Đặc biệt hơn, một người chợt nhớ ra buổi sáng trước hôm bà mất, Vịnh xin tiền bà đi chơi, không được thì đứa cháu hỗn láo dọa dẫm “chỉ 50 nghìn thuốc chuột là xong”.

Đau lòng quật mồ tìm chứng cứ

Dòng họ khi ấy chia làm hai phe tranh cãi quyết liệt.  Có ý kiến đặt ví dụ, nếu bà lão bị cháu đích tôn sát hại, thì cũng nên… cho qua. Bà lão thì đã già, đứa cháu lại còn quá trẻ, nếu báo chính quyền, đứa cháu “lỡ tay” sẽ phải ngồi tù trả giá.

Luồng ý kiến thứ hai là của đa số, nhất quyết phải tố cáo tội ác, chấp nhận đau thương khai quật mộ bà lão để làm rõ trắng đen trước pháp luật.

Trong vòng 6 ngày sau khi bà lão qua đời, mỗi ngày có đến hai cuộc tranh luận nổ ra giữa những người thân.

Ngày 27/4, những ý kiến đã được chốt lại, gia đình đi đến quyết định chính thức. Dù muộn còn hơn không, mọi người cử ông Thân Đức Khang (SN 1972, con trai bà lão, bố đẻ của nghi phạm) gửi đơn trình báo lên Công an huyện Hiệp Hòa.

Được sự đồng ý của gia đình, cơ quan điều tra tổ chức khai quật, khám nghiệm tử thi, xác định nạn nhân chết do tác động ngoại lực (vùng cổ có nhiều vết bầm, xương sườn bị gãy, chết do ngạt thở).

Đứa cháu đích tôn của nạn nhân được xác định là nghi phạm số một. Sau gần một tuần lần theo dấu vết. Chiều 2/5, các trinh sát bắt được Vịnh tại khu vực bến xe Mỹ Đình (Hà Nội). Di lý đối tượng về Bắc Giang, sau hơn hai giờ quanh co chối tội, đối tượng thừa nhận sát hại bà nội.

Hung thủ khai, vào lúc 23h ngày 21/4, Vịnh mò sang giường bà vung tay bóp cổ bà đến tắt thở.

Sau khi gây án, Vịnh chiếm đoạt 2,7 triệu đồng bà giấu trong người. Trời mờ sáng, đứa cháu bất hiếu đi bộ ra ngoài đường, lang thang sang tận huyện Phú Bình (Thái Nguyên), bắt taxi lên Tp Thái Nguyên, vào quán internet chơi game. Sau 10 ngày lẩn trốn, khi bị bắt, số tiền trong túi của Vịnh chỉ còn lại 20.000 đồng.

Khi gia đình không là tổ ấm

Bà lão xấu số trong vụ án này quả là khổ cả đời. Bác của hung thủ, con của nạn nhân cho biết: “Bố mẹ tôi sinh con khó nuôi nên không có con cái. Ông bà đã đi xin được tôi và cha của Vịnh về nuôi”.

Đau lòng gã trai giết bà nội cướp tiền
Bác hung thủ cho rằng cháu mình hư đốn vì người mẹ vô tâm không làm gương cho con.

Cha của Vịnh sức khỏe yếu, trí tuệ kém linh lợi hơn những người khác. Năm 19 tuổi, cha của Vịnh cưới vợ để đỡ đần cha mẹ tuổi già yếu. Vịnh là đứa cháu đích tôn mà ông bà mong đợi và yêu chiều nhất. Ông nội là thầy giáo tiểu học nên khi về già nghỉ hưu thì có lương hưu, thường cho tiền cháu tiêu pha.

Cách đây gần chục năm, ông nội hung thủ bị ốm nằm liệt giường thì mẹ của Vịnh xin gia đình đi học tiếng nước ngoài để đi xuất khẩu lao động sang Đài Loan.

“Thế nhưng gia đình không thấy thím ấy đi học đâu mà toàn dắt đàn ông về nhà. Có lần, thím ấy dẫn bạn trai về nhà, gia đình còn mổ gà mời ăn, rồi đêm đi ngủ thì người bạn ấy… ngủ cùng thím ấy”, bác hung thủ cho biết.

Một thời gian sau, người đàn bà ấy bỏ đi, để lại câu nói đau lòng: “Con cái của tôi làm được thì ăn, không làm được thì đứng đầu đường xó chợ, đi ăn trộm ăn cắp cũng mặc kệ. Tôi chỉ là người đi đẻ thuê”.

Ông nội của hung thủ vốn là một thầy giáo, đau lòng trước cảnh gia phong trong nhà tàn lụi, ông lão đau yếu, bệnh tật qua đời. Sau đó bố Vịnh ra tòa ly hôn, và cưới vợ mới.

Người mẹ gián tiếp đẩy con vào đường tội ác

Từ ngày ông nội mất, bố có vợ bé, Vịnh bỏ bê học hành, thường đi chơi lêu lổng cùng đám bạn. Mỗi khi về nhà, cậu choai thường gây chuyện với mẹ kế. Mọi người cho biết chưa bao giờ Vịnh gọi mẹ kế là mẹ, hay cô, mà hỗn láo xưng “mày - tao”.

Đứa trẻ bồng bột cũng luôn hằm hè đổ lỗi bà nội là nguyên nhân đã chia rẽ mẹ con mình mỗi người một nơi.

Chàng thiếu niên khát khao tình cảm của mẹ, trước khi gây án ít ngày đã lấy xe máy của bạn mang đi cắm lấy tiền đi vào nam thăm mẹ. Thế nhưng khi biết chuyện, mẹ Vịnh đã không khuyên nhủ gì mà… mắng chửi con thậm tệ, sau đó lên công an trình báo.

Vịnh bị bắt, di lý từ miền Nam ra Hà Nội, bị khởi tố về tội trộm cắp xe máy.

Hoàn cảnh gia đình không giống ai đã đẩy đứa trẻ vào con đường hư hỏng. Học hết lớp 9 Vịnh không chịu đi học nữa. Vì hỗn láo, dọa đánh cả cô giáo, bị nhà trường đình chỉ mấy hôm, Vịnh tuyên bố không đi học nữa.

Đau lòng gã trai giết bà nội cướp tiền
Mẹ kế hung thủ thuật lại phút kinh hoàng phát hiện án mạng.

Đứa bé lại có tính hay “tắt mắt”, hễ ông bà, người thân quên cất tiền là “thó” mất để đi chơi điện tử. Người cha nhiều lúc dắt Vịnh đi theo cùng làm nhưng chỉ được vài ngày, đứa trẻ lười lao động lại mò về nhà, không có tiền tiêu vặt thì ngửa tay xin bà nội.

Trao đổi sự việc với ông Thân Đức Đồng (SN 1960, phó thôn Ngọc Cốc), vị phó thôn cho biết hung thủ là một cậu bé ngỗ ngược, lười lao động, nếu không đi chơi game cả ngày thì cũng ngủ, không chịu đi làm.

“Bên cạnh đó, do thiếu sự bảo ban, chỉ dạy của người lớn, gia đình ly tán mỗi người một nơi, chị gái đi lấy chồng ở Bắc Ninh cũng đã ly hôn, em trai về sống với ông bà ngoại, bố thì đi phụ hồ quanh năm suốt tháng, mẹ đi vào Nam làm ăn biệt vô âm tín, nên đứa trẻ mới hư đốn đến thế. Đây cũng là một bài học cho các gia đình trong việc dạy dỗ con cái”, vị phó thôn cho biết.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại