Đâm chết người vì bị tát vào mặt

Ngọc Trần |

(Soha.vn) - Vốn là em nhưng anh Bình dám tát vào mặt khiến Thọ bực mình nên lấy con dao cất sẵn trong xe máy đâm vào bụng khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 30/5, TAND TP. Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Văn Thọ (1964, ngụ tại thôn Đồng Dành, xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) về tội “giết người” theo điều 93 BLHS.

Theo bản cáo trạng, Nguyễn Văn Thọ vốn làm chung một công việc là bảo vệ cho Công ty CP sản xuất VLXD Đông Thành (Sóc Sơn), với Nguyễn Văn Bình (1967, ngụ cùng thôn).

Đến ngày 3/11/2012, bị cáo nhờ anh Bình tới trực hộ (ca 18h – 6h sáng hôm sau) để về nhà ăn cơm, lúc này anh Bình đồng ý.

Bị cáo Nguyễn Văn Thọ tại phiên tòa
Bị cáo Nguyễn Văn Thọ tại phiên tòa

Thời gian Thọ về ăn cơm lâu nên anh Bình đã gọi điện bảo Thọ tới công ty để làm tiếp ca của mình.

Lúc này, Thọ điều khiển xe máy tới công ty thì cả hai đã có lời qua tiếng lại. Bực với thái độ của Thọ, anh Bình dùng tay tát vào mặt Thọ. Vốn là em út trong họ mà Bình dám tát mình nên Thọ đã chạy ra ngoài xe máy lấy con dao cất sẵn để phòng thân ra đâm vào bụng khiến anh Bình bất tỉnh tại chỗ. Thấy vậy, mọi người trong công ty đưa Bình đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, anh Bình đã tử vong.

Về phía Thọ, sau khi gây án đã bỏ trốn, tới ngày 4/11/2012 thì ra cơ quan công an đầu thú.

Tại phiên tòa sáng nay, HĐXX xét thấy bị cáo có nhân thân tốt, có thành tích trong công tác lao động sản xuất tại địa phương và được UBND huyện Sóc Sơn trao tặng bằng khen.

Ngoài ra, gia đình bị hại đã có lời xin giảm án nên bị cáo được giảm nhẹ một phần hình phạt.

HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Thọ mức tù chung thân vì tội “giết người”. Ngoài ra, bị cáo phải bồi thường 102 triệu đồng và hỗ trợ nuôi mẹ già và con của bị hại tới năm 18 tuổi.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại