Vụ bị đâm chết khi bắt trộm: Tang cha nối tang con

Đại Văn - Hoàng Hải |

Không khí tang thương bao trùm xóm nhỏ, nơi nạn nhân trong vụ bị đâm chết khi truy đuổi trộm được đưa về nhà an táng.

Liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại thôn Đại Vương Thượng, xã Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam khiến anh Trần Văn Đạt (SN 1971 trú tại thôn Mỹ Lộc xã Yên Phương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) tử vong trong lúc đuổi theo 2 têm trộm xe máy của gia đình, nhóm PV đã tìm đến gia đình nạn nhân và được một số nhân chứng tại đây thông tin cụ thể về sự việc.

Nói về sự việc cháu mình bị sát hại, ông Trần Văn Vượng  (SN 1956) chú ruột của nạn nhân buồn rầu kể: “Khi tôi đang ngồi chơi cạnh nhà Đạt thì thấy nó hô “cướp, cướp”, tôi liền chạy ra xem thì thấy Đạt đuổi theo một ai đó rất nhanh. Thấy vậy tôi cùng một người nữa chạy vào trong nhà lấy xe để đuổi theo, nhưng được khoảng 3km thì mất dấu vết. Lúc đấy tôi chỉ nghĩ bụng chắc Đạt không thể đuổi theo được tên cướp rồi nó cũng quay về nên tôi quay đầu xe về nhà”. 

Ông Trần Văn Vượng (SN 1956) chú ruột của nạn nhân trao đổi với phóng viên

Ông Trần Văn Vượng (SN 1956) chú ruột của nạn nhân trao đổi với phóng viên

“Về nhà được khoảng 10 phút thì tôi nhận được điện thoại của một người họ hàng dưới xã Thanh Nguyên (huyện Thanh Liêm, Hà Nam) thông báo Đạt trong lúc đuổi, bắt cướp bị đâm chết, nghĩ trong đầu đúng là cháu mình mà tôi rụng rời chân tay. Sau đó tôi liền thông báo cho mọi người trong nhà và chạy thẳng xuống hiện trường”.

Vừa tới nơi tôi thấy có rất nhiều người đứng quanh hiện trường, tôi chen vào nhận dạng xem đấy có phải cháu mình không thì một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt. Đạt nằm gục trên vũng máu, cạnh đấy là chiếc xe Dream của gia đình bị vỡ nát phần đầu và một khúc gỗ nhãn dài 3m đường kính khoảng 25cm.

Theo người dân lúc ấy thuật lại thì mọi người thấy Đạt vừa chạy xe vừa hô “cướp, cướp”. Khi đuổi theo đến khu vực trên thì nó vượt lên trên chiếc xe của tên cướp rồi chạy vào trong nhà dân cạnh đó và lấy khúc gỗ lao vào xe tên cướp khiến tên này bị ngã văng ra đường.

Đúng lúc này thì một tên hộ tống phía sau chạy tới và đâm thẳng vào người Đạt, không dừng lại ở đấy tên này còn nhảy xuống xe và rút phớ chém nó nhiều nhát. Thấy vậy nhiều người dân đã chạy ra ứng cứu nhưng 2 tên cướp giơ phớ lên đe dọa “ai đến gần sẽ chém chết” nên không ai dám vào cứu.

Đặng Thị Vụ (1972) vợ của nạn nhân khóc ngất khi biết chồng mình bị hai tên côn đồ sát hại

Đặng Thị Vụ (1972) vợ của nạn nhân khóc ngất khi biết chồng mình bị hai tên côn đồ sát hại

Ông Vượng cũng cho biết, anh Đạt từ xưa tới nay không hề gây thù chuốc oán với ai bao giờ. Trong gia đình anh Đạt hiền lành nhưng cũng rất bản lĩnh. Chiếc xe bị cướp mới được anh Đạt mang đi sửa lại dùng để chạy xe ôm và đi lấy hàng cho vợ. "Cũng chính vì chiếc xe là “cần câu cơm” của gia đình, lại mới phải đi sửa hết mấy triệu, vì tiếc của cháu tôi mới liều lĩnh đuổi theo tên cướp tới cùng như vậy", ông Vượng chua xót kể.

Người dân địa phương bất ngờ trước cái chết của nạn nhân
Người dân địa phương bất ngờ trước cái chết của nạn nhân

Trước sự việc xảy ra quá đột ngột, chị Đặng Thị Vụ (1972) vợ của nạn nhân khóc ngất khi biết chồng mình bị hai tên côn đồ sát hại. Chị kể trong nước mắt: “Tôi không ngờ chồng tôi lại ra đi oan uổng như vậy. Cháu lớn mới mất cuối năm ngoái vì tai nạn giao thông, cả nhà vẫn chưa hoàn hồn, thì giờ lại tới lượt chồng, thử hỏi làm sao 3 mẹ con tôi có thể vượt qua được nỗi đau này. Nhìn con trai đầu đeo 2 chiếc khăn tang, cái trên thì bố cái dưới thì anh mà đau xót quá chú ạ, chiếc xe cũng có đáng gì đâu chú ơi sao bọn côn đồ lại ra tay giết người tàn nhẫn như vậy”.

Vụ trộm xe máy và giết người truy đuổi đã được một camera ghi lại Vụ trộm xe máy và giết người truy đuổi đã được một camera ghi lại

Toàn bộ quá trình trộm xe máy của hai thanh niên lạ mặt đã được một chiếc camera nhà đối diện ghi lại…

Như thông tin trước đó, vào khoảng 11h30 phút ngày 9/10 anh Trần Văn Đạt đang nằm ngủ trong nhà thì bất ngờ đứa con trai chạy trên tầng 2 xuống hô “cướp cướp”. Anh Đạt liền chạy ra ngoài thì thấy một nam thanh niên nhảy lên chiếc xe Dream dựng trước cửa nhà mình và phóng đi. Bị kẻ gian trộm mất chiếc xe máy anh Đạt liền chạy sang nhà hàng xóm mượn xe và lao theo tên cướp.

Đuổi theo tên cướp được khoảng gần 10km đến địa phận thôn Đại Vương Thượng, xã Thanh Nguyên, huyện Thanh liêm, tỉnh Hà Nam thì anh Đạt chặn được đầu hai đối tượng này và dùng cây gỗ lao vào xe tên cướp khiến tên này bị ngã ra đường.

Thấy “chiến hữu” gặp nguy hiểm tên đi theo sau hộ tống đã tông thẳng xe vào người anh Đạt khiến nạn nhân bị ngã đập đầu xuống đường, chưa dừng lại ở đó 2 tên cướp còn dùng phớ chém nhiều nhát. Do bị đâm bất ngờ cùng với lực của chiếc xe chèn qua người khiến anh Đạt bị thương nặng. Ngay sau đó anh Đạt đã được người dân đưa đi cấp cứu, do vết thương quá nặng, anh Đạt đã tử vong trên đường tới bệnh viện.

Sự việc ngay sau đó được trình báo cơ quan chức năng, ngay lập tức công an hai huyện Thanh Liêm và Ý Yên đã có mặt tại hiện trường bảo vệ, khám nghiệm hiện trường. Đồng tiến hành rà soát truy bắt hai đối tượng côn đồ trên.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại