Vợ người trở về sau 10 năm tù kể chuyện tìm ra hung thủ

Tuệ Minh |

(Soha.vn) - Liên quan đến vụ án trở về sau 10 năm tù, bà Chiến cho hay chính những người trong gia đình hung thủ đã nói ra thông tin về vụ án với bà.

>> Toàn cảnh vụ ông Nguyễn Thanh Chấn bị xử oan ÁN OAN 10 NĂM

Vụ án mạng tại huyện Việt Yên, Bắc Giang liên quan đến ông Nguyễn Thanh Chấn (SN 1961) cách đây 10 năm đã được quyết định xử theo thủ tục tái thẩm. Trở về nhà sau 10 năm tù, ông Nguyễn Thanh Chấn hết sức cảm động trước tình cảm của những người thân trong gia đình, đặc biệt là trước những cố gắng kêu oan và chứng minh ông bị oan của vợ mình – bà Nguyễn Thị Chiến (SN 1965, quê ở thôn Me, xã Nghĩa Trung, Việt Yên, Bắc Giang).

Dù rất mệt mỏi nhưng ánh mắt của bà Nguyễn Thị Chiến khi tiếp xúc với chúng tôi đã cho chúng tôi biết được bà vui mừng tới cỡ nào khi ông Nguyễn Thanh Chấn đã trở về nhà sau 10 năm xa cách.

Ông Nguyễn Thanh Chấn nức nở trong ngày trở về với người thân (Ảnh: Tuấn Nam)
Ông Nguyễn Thanh Chấn nức nở trong ngày trở về với người thân (Ảnh: Tuấn Nam)

Bà Chiến đã kể lại cho chúng tôi nghe về quá trình bà kêu oan cho chồng cũng như lý do tại sao bà biết hung thủ thực sự của vụ án là Lý Nguyễn Chung để từ đó, xuất phát từ nguồn tin này cơ quan điều tra đã xác định được ông Chấn không phải là hung thủ của vụ án.

Chia sẻ về lý do tại sao biết Lý Nguyễn Chung (SN 1988) là hung thủ, bà Nguyễn Thị Chiến cho biết: “Ngày 24/12/2012, tại cửa nhà tôi được ông Nguyễn Văn Hiền (bố đẻ chị Nguyễn Thị Lành, chị Lành là mẹ kế của Lý Nguyễn Chung) bảo chị Chiến ơi, anh Chấn oan quá, hôm nay tôi buột miệng nói ra nhưng lâu quá rồi lúc đó tôi mà biết thì tôi túm tóc lôi ra”.

Chị Chiến kể tiếp: “Đến ngày 18/5/2013 (âm lịch), ông Hiền lại ra quán nhà tôi bảo sự việc này khó nói vì thằng kia (Lý Nguyễn Chung – PV) không nhận lâu quá rồi lấy đâu chứng cứ.

Ngày 20/5/2013 âm lịch, khoảng 16-17h, tại nhà ông Nguyễn Văn Khánh (anh ruột ông Hiền), ông Khánh đã nói với tôi và bảo là nói chuyện với cả ông Xuân (cậu ruột anh Chấn) rằng cái chết của chị Nguyễn Thị Hoan vào ngày 15/8 /2003 là do Lý Nguyễn Chung giết vào buổi tối, lúc chưa ăn cơm. Chung đã giết chị Hoan lấy được một nhẫn vàng, một nhẫn bạc.

Giết xong về nhà, chị Lành và anh Chúc đã biết sự việc khi thấy Chung máu me đầy người liền bắt Chung đi tắm rửa. Nhưng do nhà không có nước nên Chung đã xuống nhà bà Phạm Thị Là (dì của anh Nguyễn Thanh Chấn) ở cạnh đó múc nước rửa, nhưng bà Là không biết sự việc. Sáng hôm sau, Chung ăn cơm làm rơi bát, anh Chúc đã đuổi Chung đi.

Bà Nguyễn Thị Chiến trong giây phút xúc động mạnh khi kể về quá trình đi tìm công lý cho chồng (Ảnh: Tuấn Nam)

Bà Nguyễn Thị Chiến trong giây phút xúc động mạnh khi kể về quá trình đi tìm công lý cho chồng

“Qua quá trình sống, anh Chúc và chị Lành cãi nhau. Cuộc sống vợ chồng tan vỡ, chị Lành bỏ đi, sang kể chuyện với ông Hiền. Ông Hiền kể chuyện với ông Khánh từ tháng 6/2011, ông Hiền còn dặn ông Khánh không được nói ra sợ cháu bị đi tù.

Lúc này bà Là đã cho biết hiện Lý Nguyễn Chung đang sống cùng với vợ ở tỉnh Đắk Lắk.

Đến ngày 5/7/2013, bà Nguyễn Thị Chiến đã có đơn kêu oan gửi đến Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Ngay sau khi nhận được đơn, cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức xác minh, lần theo chỗ ở của Chung. Theo cơ quan điều tra, chỉ trong 2 tháng, Chung đã sử dụng gần 100 sim điện thoại và liên tục thay đổi chỗ ở.

Bên cạnh việc khẩn trương triển khai các biện pháp điều tra, xác minh, cơ quan chức năng còn kiên trì vận động Chung ra đầu thú. Cho đến ngày ngày 25/10, Chung đã ra đầu thú tại Công an huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk. Sau khi nhận bàn giao, Cục điều tra đã di lý Lý Nguyễn Chung ra Hà Nội để điều tra làm rõ hành vi phạm tội của mình.

Sau đó, tại cơ quan điều tra, Lý Nguyễn Chung khai nhận đã giết chị Hoan để lấy tiền và 2 chiếc nhẫn vào tối 15/8/2003. Liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra cũng đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lý Văn Chúc (SN 1950, bố đẻ của Chung) về hành vi đe dọa giết người theo quy định tại điều 103 Bộ luật hình sự và quyết định tạm giữ Lý Văn Chúc khi ông này đe doạ bà Nguyễn Thị Lành…

Cách đây hơn 10 năm, ngày 15/8/2003, tại thôn Me, xã Nghĩa Chung, Huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đã xảy ra vụ án giết người, nạn nhân là chị Nguyễn Thị Hoan. Theo kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, nạn nhân bị nhiều vết thương ở đầu, mặt, bụng làm đứt động mạch, chảy máu và mất máu cấp … dẫn đến tử vong.

Ngày 29/9/2003, đã ra Quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với ông Nguyễn Thanh Chấn về tội danh giết người.

Ngày 26/3/2004, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thanh Chấn và đã ra bản án tuyên bị cáo phạm tội giết người với mức án tù chung thân.

Ngày 25/10/2013, đối tượng Lý Nguyễn Chung đã ra đầu thú và khai nhận đã thực hiện hành vi giết chị Nguyễn Thị Hoan vào tối ngày 15/8/2003 để cướp tài sản.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại