Vợ bỏ nhà đi, chồng cướp taxi để... đón về

Khánh Hà |

Hùng dùng những lời lẽ đe dọa lái xe làm anh này hoảng sợ, nhảy xuống kêu cứu. Thừa cơ, Hùng cướp lái, chạy từ Hà Nội về Nam Định thì bị bắt.

Ngày 16/6, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Thế Hùng (35 tuổi, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) ra xét xử tội Cướp tài sản.

Theo cơ quan công tố, cuối tháng 4/2014, Hùng đi bộ từ nhà ra cổng làng Phùng Khoang vẫy taxi do anh Đoàn Văn Thính (24 tuổi) điều khiển.

Hùng yêu cầu lái xe chở đến khu vực quận Hoàn Kiếm. Đi được một đoạn, Hùng hỏi tài xế: “Em chạy được bao nhiêu tiền rồi”. Anh Thính đáp: “Em chạy được 900.000 đồng rồi”.

Đến ngã tư Nguyễn Trãi - Nguyễn Xiển, Hùng yêu cầu lái xe taxi đổi hướng, chạy về phía Giải Phóng, đi lên đường cao tốc.

Vì nghi ngờ, anh Thính không làm theo yêu cầu của khách mà cho xe chạy bên dưới, không chạy đường cao tốc trên cao.

Thấy vậy, Hùng chửi: “Mày có thích chết không” và giơ tay định đánh anh Thính. Sợ hãi, anh Thính cho xe chạy chậm lại.

Do Hùng liên tục có lời nói đe dọa và nghe có tiếng kim loại đập vào nhau, nên lái xe nghĩ Hùng có hung khí. Đi đến gần nhà thi đấu Bộ Công an (Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội), anh Thính mở cửa xe, bỏ chạy vào cây xăng.

Còn lại một mình trong xe, Hùng sang ghế lái, điều khiển xe bỏ chạy. Anh Thính trình báo cảnh sát.

Hùng lên ô tô, rút giắc cắm máy bộ đàm trên xe taxi với mục đích không cho ai liên lạc. Đến cầu Tân Đệ, Nam Định, Hùng bị công an bắt giữ.

Trước vành móng ngựa, Hùng cho rằng mình không có ý định cướp ô tô.

“Vì vợ bỏ đi, bị cáo nôn nóng muốn đón vợ con về nên mới có hành động bột phát. Lúc anh Thính mở cửa bỏ chạy, bị cáo chỉ nghĩ, sẽ lấy xe để đi gặp vợ con chứ không có ý định cướp xe”, Hùng khai.

Tuy nhiên, HĐXX giải thích, hành vi của Hùng đủ yếu tố cấu thành tội cướp tài sản. HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án 13 năm tù giam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại