Vết trượt dài của gã thiếu niên côn đồ

Đức Nguyên |

Khi ngà ngà say, Duy nhớ lại quãng đời bất hạnh nên “nóng máu” nổi lên, muốn đánh nhau với một ai đó. Khi thấy anh Sơn dừng xe gây sự, hắn lao vào đâm tới tấp không cần suy nghĩ.

Giết người chỉ vì câu nói

Hồ Anh Duy (SN 1999, tự Hoàng) xuất thân trong một gia đình nông dân thuần chất tại Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ.

Bố mất sớm, mẹ đi bước nữa, từ nhỏ Duy đã thiếu đi tình cảm của người cha, không khí ấm áp của gia đình. Thiếu sự quan tâm, giáo dục của phụ huynh, Duy bỏ học từ sớm.

Vốn từ một thanh niên chân chất hiền lành, Duy trở thành kẻ ngang tàng, tỏ ra bất cần đời. Cũng từ đây cuộc đời của gã trai quê rẽ theo một hướng hoàn toàn khác.

Duy bắt đầu lê la cùng đám bạn, lang bạt nay đây mai đó, không nghề nghiệp cố định.

Chán cảnh quê buồn chán, Duy “dạt” lên TP HCM thuê nhà trọ và được một người bạn giới thiệu vào làm công nhân cho một cơ sở may ở Q.Tân Phú.

Giữ thói quen lang bạt, giang hồ, nên dù xin đi làm Duy vẫn thủ sẵn dao bấm trong người để “phòng thân”.

Khoảng 16h30 ngày 14/1/2015, Duy cùng 1 nhóm bạn ngồi uống bia trước phòng trọ của bạn trên đường Nguyễn Trọng Quyền, quận Tân Phú.

Chỉ có thùng bia với vài món nhậu đơn sơ, đám trẻ tuổi vị thành niên ngồi chồm hổm cạnh con hẻm nhỏ. Khi đã ngà ngà say, nhóm thiếu niên vừa cụng ly vừa ngồi gườm những người đi đường để kiếm cớ gây sự.

Khoảng 21 giờ, anh Đoàn Thanh Sơn (SN 1987, ngụ xã Phước Hậu, huyện Long Hồ, Vĩnh Long) chở vợ chạy xe máy ngang qua chỗ Duy và đám bạn đang ngồi nhậu.

Thấy đám thanh niên gườm gườm và buông lời gây sự, anh Sơn dừng xe lại hỏi: “Tụi bay nhìn ai? Tụi bay kênh ai?”.

Máu nóng nổi lên, Duy bước tới chỗ anh Sơn vênh mặt đáp: “Mày muốn gì?”. Vừa dứt lời, hắn rút dao bấm rồi lao tới đâm liên tiếp, khiến nạn nhân không kịp phản ứng.

Thấy Duy vô cớ đâm người, đám bạn của hắn nháo nhào chạy ra can ngăn nhưng đã muộn. Với hàng chục nhát dao chí mạng, người đàn ông tắt thở ngay sau đó vì thủng phổi và sốc do mất máu cấp.

Hồ Anh Duy khai tại cơ quan CA. Ảnh: CA TP HCM.

7 năm tù cho hành vi côn đồ của gã thiếu niên

Nghe tiếng tri hô, nhiều người dân túa ra vây bắt kẻ thủ ác. Tại hiện trường, Duy cầm con dao nhọn hung hăng chống trả.

Thừa thời cơ Duy mất cảnh giác, anh Phan Minh Hòa (SN 1975, ngụ P. Tân Thới Hòa) đã dũng cảm lao vào quật ngã Duy, tước dao nhọn trên tay hắn. Tuy nhiên, ngay sau đó Duy lại vùng dậy chạy thoát. 

Nhận được tin báo, Công an P. Tân Thới Hòa và Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Q. Tân Phú đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra sự việc.

Lần theo dấu tích của Duy, các trinh sát nhanh chóng xuống TP. Cần Thơ để đón đầu. Đúng như dự đoán, chỉ 2 ngày sau khi xảy ra án mạng, cơ quan điều tra đã phát hiện Duy lần về nhà người quen xin tá túc.

Được sự động viên của gia đình, biết không thể trốn thoát, ngày 16-1 Duy đã đến trụ sở Công an P. Châu Văn Liêm, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ, xin đầu thú. 

Sau khi hoàn tất hồ sơ ban đầu, Công an Q. Tân Phú đã bàn giao Hồ Anh Duy cùng con dao tang vật gây án đến Cơ quan điều tra Công an TP HCM, để điều tra làm rõ về hành vi “giết người”

Ngày 9-9, TAND TP HCM xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Hồ Anh Duy 7 năm tù giam về tội “Giết người”.

Khai trước tòa, khi được hỏi về nguyên nhân vô cớ đâm chết nạn nhân, Duy khai, khi ngà ngà say, hắn nhớ lại quãng đời nghiệt ngã nên “nóng máu” bốc lên, muốn đánh nhau với một ai đó. Khi thấy anh Sơn dừng xe gây sự, hắn lao vào đâm tới tấp không cần suy nghĩ.

Từ một gã trai quê chân chất, Duy đã trở thành một kẻ côn đồ đâm người không ghê tay, chỉ vì những mâu thuẫn vụ vặt trong cuộc sống. Hi vọng 7 năm ngồi trong trại giam là khoảng thời gian đủ để cho Duy tỉnh ngộ, sớm hòa nhập với xã hội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại