Vết trượt của cô gái trẻ 'dính' ma túy vì tình

Ngày 17/3, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử vụ án mua bán trái phép chất ma túy do bị cáo Lục Cao Bằng (38 tuổi, TP.HCM) cùng người tình thực hiện.

Chồng "hờ" và ma túy

Đứng trước vành móng ngựa, Lục Cao Bằng lý nhí trả lời từng câu hỏi thẩm tra lý lịch của vị chủ tọa phiên tòa. Theo đó, Bằng cho biết mình ngụ tại quận 4 (TP.HCM), đã ly hôn vợ và hiện chung sống với Nguyễn Thị Phương Đình (20 tuổi, quê Trà Vinh) như vợ chồng.

Hai mươi tuổi bắt đầu lao vào con đường cướp giật, tù tội rồi nghiện ngập. Đến nay, khi đã 38 tuổi đời, đây là lần thứ 4 Bằng đứng trước vành móng ngựa. Ba lần hầu tòa trước, hắn phải mức hình phạt tổng cộng 8 năm 3 tháng tù. Năm 2005, mãn hạn tù, Bằng về lại TP.HCM sinh sống, lập gia đình sau đó ly hôn vì cuộc sống phát sinh mâu thuẫn.

Đầu năm 2013, Bằng quen biết Nguyễn Thị Phương Đình. Để có tiền tiêu xài và thỏa cơn nghiện ngập, từ tháng 7/2013, mỗi lần Bằng mua từ đối tượng tên Dũng (không rõ lai lịch) khoảng 1,25gram ma túy đá với giá 1,1 triệu đồng đem về phân ra thành 8 bịch, đem bán 6 bịch, còn lại để sử dụng. Ngoài việc trực tiếp đem bán, Bằng còn giao cho Đình thay mình đem ma túy đến cho các con nghiện rồi lấy tiền về.

Chiều 4/9/2013, khi cả hai đem ma túy đến một điểm hẹn thì bị cơ quan chức năng bắt giữ. Tính đến ngày sa lưới, Bằng đã mua bán tổng cộng 11,3 gram, Đình đã mua bán hơn 6,6 gram ma túy đá.

Được gọi lên thẩm vấn, gương mặt Nguyễn Thị Phương Đình cúi gằm. Đình cho biết mình sinh ra tại một gia đình nghèo ở tỉnh Trà Vinh. 14 tuổi, Đình bắt đầu lên TP.HCM làm giúp việc nhà.

vết trượt, cô gái trẻ, mua bán trái phép chất ma túy, vì tình, TP.HCM
Bị cáo sau phiên tòa.

Trong một lần tình cờ gặp Bằng, gã đàn ông điển trai, từng trải, hơn mình 18 tuổi, Đình đã nhanh chóng nảy sinh tình cảm và chấp nhận chung sống như vợ chồng với hắn. Bất chấp Bằng từng có gia đình, đã ly hôn...cuộc sống già nhân ngãi, non vợ chồng ấy vẫn tiếp diễn.

Cũng từ đó, Phương Đình được chồng "hờ" dẫn dắt vào con đường nghiện ngập khi cùng chồng "hờ" tìm cảm giác hư ảo từ ma túy đá.

Nước mắt nghẹn ngào

"Bị cáo có biết Bằng trước đây đã có vợ rồi không?" - "Dạ, biết". "Bằng đưa ma túy cho bị cáo đi giao, bị cáo có biết đó là ma túy không?" - "Dạ, biết". "Bị cáo sử dụng ma túy từ trước khi quen biết, chung sống với Bằng hay khi nào?" - "Sau khi quen anh Bằng ạ". "Bị cáo đang mang thai tháng thứ mấy? Trong trại giam có được thăm khám thai không?" - "Dạ, bị cáo mang thai tháng thứ 8, ở trại giam có được khám thai ạ...", Đình thành khẩn trả lời từng câu hỏi của vị Hội thẩm nhân dân.

Nhìn cô gái cao ráo, xinh đẹp khoác bụng bầu lùm lùm đứng trước vành móng ngựa, vị Hội thẩm nhân dân không khỏi ái ngại. 14 tuổi rời xa gia đình lên thành phố với bao hoài bão, thế nhưng vì tình cảm mù quáng, cô đã sa vào con đường nghiện ngập, tội lỗi vì tình.

"Là phụ nữ, tôi rất cảm thông với bị cáo nhưng bị cáo phải biết muốn chung sống với một người thì phải đăng ký kết hôn để thành vợ, thành chồng. Bị cáo nghĩ sao khi con bị cáo sau này sinh ra sẽ khai sinh là không có cha? Khi đứa con bị cáo chưa kịp chào đời đã phải theo mẹ vào tù?

...Trong cuộc sống, trước khi quyết định làm việc gì cũng cần phải suy nghĩ đến hậu quả về sau. Bị cáo ở với Bằng không khuyên Bằng tránh xa cám dỗ mà lại lao vào cùng Bằng sử dụng ma túy. Sử dụng ma túy rồi bị cáo lại giúp Bằng mua bán ma túy. Cuộc sống đừng để bản thân mình đi từ cái sai này đến cái sai khác đến khi ân hận thì quá muộn rồi...", nghe những lời nói chân tình, Đình bật khóc, nước mắt nghẹn ngào.

Sau khi nghị án, tòa nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo rất nghiêm trọng, các bị cáo phạm tội nhiều lần, bị cáo Bằng có nhân thân xấu, là kẻ chủ mưu nên cần phải xử lý nghiêm. Đối với Đình, bị cáo phạm tội khi đang mang thai, bị cáo phạm tội mang tính lệ thuộc nên cần xem xét, giảm nhẹ một phần hình phạt. Từ đó, tòa tuyên phạt Bằng mức án 7 năm tù, Đình 4 năm tù cùng về tội "mua bán trái phép chất ma túy".

Tra tay vào còng, Đình đưa bàn tay búp măng vuốt ngang mái tóc. Hi vọng bản án 4 năm tù sẽ trôi nhanh để người mẹ trẻ ấy sớm chuộc lại lỗi lầm, bù đắp cho đứa con vô tội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại