Về quê chịu tang, đối tượng 16 năm trốn nã bị bắt

Kinh doanh đổ nợ, không đủ tiền trả chủ hàng, 26 năm trời, ông Giàu trốn nã khỏi địa phương với tội danh lạm dụng chiếm đoạt tài sản.

Chiều 27/2, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52, Công an TP.Đà Nẵng) cho hay: vừa bắt đối tượng Nguyễn Giàu (sinh năm 1957, trý huyện Đại Lộc, Quảng Nam) sau nhiều năm trời rời khỏi địa phương, trốn lệnh truy nã.

Theo hồ sơ PC52 Đà Nẵng, đầu những năm 1990, ông Giàu từng là chủ cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn Đại Lộc. Lúc này, nhu cầu xây dựng nhà cửa, cơ sở hạ tầng cao, ông Giàu ăn lên làm ra.

Ông Giàu mở rộng nhiều mối hàng, kêu gọi thêm nhiều đầu mối đổ hàng. Tuy nhiên, do thiếu quản lý, đầu tư dàn trải, cơ sở ngày càng thua lỗ. Với “vỏ bọc” cơ sở kinh doanh phát đạt, ông Giàu tiếp tục nhận thêm nhiều mặt hàng vật liệu xây dựng của 3 công ty.

Đến kỳ đáo nợ, 3 chủ hàng này mới tá hóa phát hiện cơ sở ông Giàu nợ nần đầm đìa không đủ khả năng chi trả, với tổng số tiền lên đến gần 500 triệu đồng.

Ráo riết đòi nợ, các công ty bất ngờ phát hiện, ông Giàu bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 15/12/1988, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà nẵng ra quyết định truy nã ông Giàu về tội lạm dụng chiếm đoạt tài sản.

16 năm, ông Giàu lang bạt lên các tỉnh Tây Nguyên, làm thuê trên các nương rẫy, đồn điền cao su. Ở nhà có vợ, 4 người con nhưng chưa lần nào, ông Giàu dám về quê.

Cuối tháng 2/2014, ông Giàu quyết định 1 lần về thăm lại vợ con, chịu tang cha thì bị nguồn tin báo lực lượng PC52, Công an TP.Đà Nẵng bắt gọn.

Theo Thượng tá Huỳnh Văn Bình, Phó phòng PC52, Công an TP. Đà Nẵng, ngày 23/2, ông Giàu về quê, tổ chức đám tang cho cha. Sau khi nắm bắt tình hình và theo dõi bám sát đối tượng thì đến ngày 26/2 PC52 bắt đối tượng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại