Van xin không được, chém chết chồng vì đưa bồ về sống chung

Đan Mạch |

(Soha.vn) - Anh T. đưa vợ bé về nhà bắt Thắm sống chung nhưng bị cáo không đồng ý. Sau nhiều lần năn nỉ không được, Thắm cầm dao chém chết chồng rồi đi đầu thú.

Ngô Thị Hồng Thắm (SN 1986, trú tại xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP.HCM) học đến lớp 8, vì hoàn cảnh gia đình nên Thắm bỏ ngang. Nghỉ học, Thắm đi làm kiếm tiền nuôi sống mình và phụ mẹ cha.

Trên hành trình bươn chải ấy, Thắm gặp anh Nguyễn Thanh T (SN 1985). Năm 2003, đạp lên rào cản gia đình, cả hai quyết định sống như vợ chồng khi còn đang ở cái tuổi ăn chưa no - lo chưa tới. Năm ấy, Thắm mới 17 tuổi, và T. mới chớm 18. Một năm sau, kết tinh từ tình yêu của đôi trẻ là bé trai kháu khỉnh chào đời.

Tuy sống chung với nhau như vợ chồng nhưng mãi đến năm 2011, cả hai mới đăng ký kết hôn. Thời gian đầu, đôi uyên ương sống rất đầm ấm trong căn nhà khang trang ở ấp 3, xã Tân Kiên (huyện Bình Chánh) được phía chồng cho, hai đứa hầu như không xảy ra mâu thuẫn, không có chuyện mày mày tao tao như thường thấy ở những cặp vợ chồng trẻ con.

Khoảng năm 2012, giữa hai người nảy sinh mâu thuẫn, thường cãi nhau vì Thắm nghi ngờ anh T. có vợ bé. Có lần anh T đã đánh chửi, đánh và đuổi Thắm ra khỏi nhà. Thắm về sống tại nhà mẹ ruột (Q.6, TP.HCM) khoảng 1 tháng thì quay về.

Tối ngày 15/2/2013, anh T. đưa chị Trần Nhật Trúc T. (SN 1982) về nhà giới thiệu là vợ bé và đề nghị Thắm sống chung với T nhưng Thắm không đồng ý. Anh T và Trúc T bỏ đi. Sáng hôm sau, anh T về nhà, Thắm tiếp tục năn nỉ không đưa Trúc T về nhà nữa, hai người cãi nhau từ tầng trệt lên lầu 1.

Anh T đánh vào mặt Thắm hai cái rồi bỏ vào phòng ngồi sử dụng điện thoại. Thắm tức giận xuống bếp lấy một con dao, chém một nhát vào cổ bên trái của chồng. Anh T đứng dậy định đánh Thắm nên Thắm chém thêm một nhát nữa làm anh T té nằm xuống sàn và bất tỉnh. Thắm đem bỏ con dao tại bồn rửa chén trong bếp rồi đưa con về nhà mẹ ruột. Sau đó, Thắm đến công an phường 14, Q.6 đầu thú.

Bị cáo Ngô Thị Hồng Thắm (Ảnh: Tuổi trẻ)

Khi Thắm chở con ra khỏi nhà, anh ruột của anh T thấy nghi vấn nên đi sang và phát hiện T đã chết liền báo công an.

Bà V., mẹ chồng của Thắm có mặt tại phiên tòa không ngần ngại khi nói về lý do bà cấm cản hai đứa đến với nhau. Bà cho biết hồi T. dắt Thắm về ra mắt, bà đã không ưng bởi gia đình Thắm sống ở môi trường quá phức tạp, nơi có nhiều tệ nạn, bà sợ Thắm ít nhiều bị ảnh hưởng, như thế sẽ khổ cho con trai bà, và khổ cho cả hai đứa: "Hai bên gia đình phản đối quyết không cho cưới, vậy là tụi nó dắt nhau đi ở đến có con. Chuyện vỡ lở rồi, bỏ đâu có được nên tôi...".

Sáng 9/1, TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm vụ án Giết người đối với bị cáo Thắm. Thấy rằng, Thắm gây án trong tình trạng bị ức chế, lỗi một phần do người bị hại nên tòa tuyên bị cáo này 8 năm tù giam.

Ngoài mức án 8 năm tù giam, TAND TP.HCM còn tuyên buộc bị cáo Thắm phải bồi thường 127 triệu đồng tiền mai táng phí và tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại, đồng thời cấp dưỡng nuôi con với mức 750 ngàn đồng/tháng cho tới năm 18 tuổi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại