Vạch trần thủ đoạn của người đàn bà giết chồng

Theo Vnexpress |

Chí thú làm ăn, vợ chồng Thủy có của ăn của để, chuẩn bị xây nhà mới. Ước mơ "đổi đời" chưa thực hiện thì cô ta ngoại tình, giết chồng vứt xác phi tang.

Chiếc giường nơi được xem là hiện trường Thủy cùng người tình xiết cổ chồng đến chết. Ảnh: Duy Khang

Sáng ngày 19/1, vợ chồng ông Trần Văn Quân (Hai Quân) lặng lẽ xây mộ cho con trai Trần Văn Nhân (38 tuổi) trên phần đất sau nhà của anh này tại ấp Mỹ Ninh, xã Mỹ Tú, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng.

Văn Thị Thủy (32 tuổi, vợ Nhân) đang bị bắt vì cùng người tình giết chồng nên căn nhà vách gỗ mái tôn giữa vùng đất thuần nông giờ vắng vẻ, chỉ có bàn thờ nghi ngút khói hương.

Căn nhà được dựng lên hơn 10 năm trước từ khi Nhân và Thủy nên duyên chồng vợ nhờ mai mối. Cha mẹ hai bên ở cách nhau chừng một km nên anh Nhân có điều kiện gửi hai con trai cho nội, ngoại luân phiên chăm sóc để cùng vợ chăm bón rẫy mía rộng hơn 1,5 ha, mỗi năm thu hoạch gần 250 tấn nguyên liệu.

Nhờ mía được giá, những vụ mùa gần đây năm nào gia đình Nhân cũng thu lãi hơn 100 triệu đồng. Có vốn, vợ chồng bàn nhau mua máy xới đất và máy tuốt lúa với quyết tâm làm giàu.

Vụ lúa thu đông vừa qua, khi vợ chồng họ đưa máy tuốt ra đồng phục vụ thu hoạch cho bà con trong vùng thì người em bà con chú bác ruột của Nhân là Trần Văn Thanh (28 tuổi) được thuê làm công mỗi ngày 120.000 đồng. Hai gia đình cách nhau một con mương nhỏ nên mỗi khi anh Nhân ăn nhậu đều gọi Thanh chạy qua. Hai người xem nhau như anh em trong nhà.

"Thanh là em họ, nhỏ hơn Thủy nhiều tuổi nên có ai ngờ chú ấy lại thương chị dâu. Nếu hai người muốn sống với nhau thì dắt đi xử khác chớ bàn tính chuyện giết chồng, giết anh là quá tàn nhẫn", anh Trần Văn Dũng (anh ruột của Nhân) cho biết.

Theo bà Hai Quân, hơn 10 năm qua chưa từng nghe vợ chồng Nhân cự cãi lớn tiếng, vậy mà không ngờ Thủy ngoại tình, bày mưu giết cha của hai đứa con thơ.

Theo bà Hai Quân, thấy Nhân vắng nhà nhiều ngày nên hỏi thì con dâu trả lời rằng con trai bà đi chơi với ai đó giữa đêm khuya. Ảnh: Duy Khang

Bà cho biết những ngày đầu Nhân bị cho là "mất tích", Thủy nói dối với 3h ngày 6/1 thấy chồng lên xe máy của một người lạ để đi ra chợ Mỹ Tú. Thủy bảo lúc Nhân đi còn bảo "3-4 hôm mới về'.

Mãi đến sáng ngày 9/1, người quen gần nhà báo tin công an phát hiện xác chết trôi sông bên xã Long Hưng với những đặc điểm quần áo giống của Nhân nên vợ chồng bà đón xe chạy sang thì cơ quan chức năng đã chôn xác nên không nhìn được mặt.

Lúc này, Thủy ôm hai con khóc ròng, tìm đến Công an huyện Mỹ Tú báo tin chồng mất tích. Lời trình bày của Thủy tại cơ quan điều tra giống như những gì nói với mẹ chồng. Chiều ngày 9/1, Thủy về đến nhà liền tìm cách tự tử, được mẹ ruột với anh trai đưa đi bệnh viện huyện cấp cứu.

Căn nhà của anh Nhân, nơi xảy ra án mạng. Phía sau chiếc máy xới và rặng cây là con mương nhỏ sát nhà em họ Trần Văn Thanh.

Lúc này, trinh sát cải trang thành người bệnh để quan sát Thủy tại bệnh viện. Ban chuyên án do Công an tỉnh Sóc Trăng lập ra đã nhanh chóng tiếp cận mọi nguồn tin. Khi có trong tay những kết quả thuyết phục, Thanh và Thủy bị nhà chức trách mời hợp tác điều tra vào ngày 12/1.

Cả hai thừa nhận có quan hệ tình ái nửa năm nay nên bày mưu giết Nhân bằng cách xiết cổ vào đêm 5/1. Để phi tang chứng cứ, hai người đưa xác nạn nhân xuống xuồng, cột dính vào bao tải chứa đầy gạch rồi chở ra sông Bún Tàu (cách nhà 20 km) đẩy xuống nước vào rạng sáng hôm sau.

Lời thú tội của kẻ giết chồng, phi tang xác trên sông

Để hai đứa bé không biết chuyện mẹ và nhân tình sát hại cha, Thủy cho con uống thuốc ngủ. Từ xác chết trôi sông, cảnh sát phá án "giết chồng" chỉ trong 4 ngày.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại