U60 mò sang giở trò đồi bại bé hàng xóm đến sinh con

Ngọc Tú |

(Soha.vn) - Thấy bé Liên bị ốm nằm trong nhà 1 mình, ông già u60 lập tức lẻn vào giở trò đồi bại mặc cho nạn nhân van xin thảm thiết.

Ngày 5/8, tin từ Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án đối với ông Nguyễn Văn Tấn (60 tuổi; trú ở xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân) để tiếp tục điều tra làm rõ về nghi án hiếp dâm trẻ em. Nạn nhân của ông Tấn không ai khác mà chính là bé Phan Thị Diệu Liên (SN 2000, trú xã Xuân Mỹ) đã bị ông Tấn hãm hại dẫn đến sinh con.

Theo trình bày của chị Phan Thị Hương (36 tuổi, mẹ bé Liên) cho biết, do hoàn cảnh gia đình, chồng mất sớm nên khi bé Liên mới sinh ra được 1 tuổi, chị đành bế con về gửi ông bà ngoại nuôi để đi vào Nam kiếm sống. Hàng tháng, chị Hương lại gom góp tiền gửi về cho ông bà nuôi con.

Bé Liên trình bày sự việc với PV.
Bé Liên trình bày sự việc với PV.

Tháng 3/2014 vừa qua, do công việc không có nên chị Hương đã về quê ở luôn. Về được ít lâu, thấy con gái hay kêu đau bụng, quá lo lắng nên chị Hương đưa con đi khám bệnh ở TP Vinh (Nghệ An). Tại đây, khi nghe bác sĩ thông báo cháu bé đang mang thai ở tháng thứ 7 mà chị Hương như chết lặng người. Không tin vào mắt mình, chị hỏi lại bác sĩ nhưng sự thật không thể thay đổi.

Biết con gái mình đã bị người ta xâm hại nên chị Hương về nhà gặng hỏi Liên mới biết tác giả bào thai chính là ông Nguyễn Văn Tấn (60 tuổi, nhà cạnh bên).

Theo lời Liên kể, vào một ngày tháng 9/2013, khi vào năm học mới được 2 tuần (Liên vừa vào lớp 8). Hôm đó em bị ốm nên ở nhà một mình, còn ông bà ngoại đi làm đất gieo mạ.

Lúc này, khi ông bà ngoại vừa ra khỏi nhà thì ông Tấn lẻn vào, người nồng nặc mùi rượu. Biết Liên đang ở nhà một mình, ông Tấn ra kéo vào giường rồi dở trò đồi bại mặc cho Liên la hét, van xin thảm thiết. Sau khi thực hiện xong hành vi đồi bại của mình, ông Tấn bỏ về và không quên dọa Liên không được nói với ai nếu không sẽ bị giết.

Chị Hương (mẹ bé Liên) đau xót khi nghĩ đến đứa con gái còn nhỏ tuổi đã bị ông hàng xóm hãm hại.
Chị Hương (mẹ bé Liên) đau xót khi nghĩ đến đứa con gái còn nhỏ tuổi đã bị ông hàng xóm hãm hại.

Bức xúc vì đứa cháu bị người hàng xóm hãm hại, anh Phan Xuân Hải (32 tuổi) cậu của Liên cho biết: “Cháu tôi còn nhỏ tuổi như vậy mà họ nỡ làm hại nó. Từ nhỏ nó đã thiệt thòi khi đã mồ côi bố lại xa mẹ về ở với ông bà. Sự việc xảy ra như thế này không biết sau này tương lai của cháu sẽ đi về đâu nữa. Tôi mong pháp luật trừng trị thật nghiêm kẻ đã làm sự việc bỉ ổi đó”.

Sau khi biết được tường tận sự việc, chị Hương dắt con sang nhà ông Tấn để nói chuyện cho rõ ràng. Tuy nhiên, ông Tấn nhất quyết không nhận đó là giọt máu của mình và chối cãi. Quá bức xúc, chị Hương đã làm đơn tố cáo lên cơ quan công an để nhờ giúp đỡ.

Khi công an gọi lên lấy lời khai để xác minh, ông Tấn vẫn chối cãi và không thừa nhận mình là bố của đứa bé trong bụng Liên. Không những thế, để bênh vực cho chồng, bà Nguyễn Thị Hải Đường (vợ ông Tấn) còn đi tung tin chồng mình đang chữa bệnh thận và viêm đường tiết niệu nên không thể có con được.

Ngày 12/6 vừa qua, Liên đã sinh hạ được một bé trai nặng 2,5kg khỏe mạnh. Tuy nhiên, do nhiều người đồn đại, nói ra nói vào nên bé Liên trở nên ít nói và buồn bã. Sau khi bé Liên sinh con, phía cơ quan công an cũng đã đến lấy mẫu đi xét nghiệm AND để làm sáng tỏ vụ việc.

Nhà ông bà ngoại của bé Liên, nơi đã bị ông Tấn lẻn sang hãm hại khiến bé Liên mang thai và sinh con.
Nhà ông bà ngoại của bé Liên, nơi đã bị ông Tấn lẻn sang hãm hại khiến bé Liên mang thai và sinh con.

“Giờ con tôi sinh rồi nhưng ông Tấn vẫn không nhận mình là tác giả của cái thai. Cách đây mấy hôm vợ ông Tấn có sang nói nếu là con của ông Tấn thì để họ đưa về nuôi nhưng tôi không chấp nhận. Bởi vì nói thì nói vậy nhưng ông ấy vẫn không chịu nhận. Tôi chỉ mong có kết quả xét nghiệm để sự việc được làm rõ, trả lại công bằng cho con gái của tôi”.

Sau nhiều ngày chờ đợi kết quả, mới đây phía cơ quan công an đã công bố kết quả xét nghiệm thì cha đứa bé đúng là ông Tấn.

Ngày 5/8, Đại tá Phan Văn Đán - Trưởng công an huyện Nghi Xuân cho biết: “Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, viện đã phê duyệt, kết quả ADN đúng là của ông Tấn và sáng nay (5/8) cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án đối với ông Nguyễn Văn Tấn. Hiện ông Tấn không có ở địa phương, chúng tôi sẽ có biện pháp đưa ông Tấn về để xử lý theo quy định của pháp luật”.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại