Truy tìm nghi can "ôm" 35 tấn bột ngọt Trung Quốc bỏ trốn

Việt Văn |

(Soha.vn) - Bà Thanh chuyển vào Sài Gòn 35 tấn bột ngọt có xuất xứ từ Trung Quốc nhờ Việt bán giùm. Tuy nhiên, khi bán được số tiền lớn, Việt đã cao chạy xa bay.

Ngày 19/7, Công an quận 6 (TP.HCM) cho biết hiện đã chuyển toàn bộ hồ sơ liên quan đến nghi can Nguyễn Văn Việt (42 tuổi, ngụ TP.HCM) có hành vi lạm dụng chiếm đoạt 35 tấn bột ngọt lên Công an TP.HCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Theo hồ sơ điều tra ban đầu, ngày 20/1/2014, Công ty TNHH một thành viên N.G.T (trụ sở tại Lạng Sơn) có nhập 35 tấn bột ngọt do Trung Quốc sản xuất với giá trị hơn 1 tỷ đồng. Sau đó, bà Ngô Thị Út (ngụ tỉnh Lạng Sơn) ủy quyền cho bà Hoàng Thị Thanh (42 tuổi, cùng quê Lạng Sơn) đem 35 tấn bột ngọt vào TP.HCM bán.

Trước khi vào TP.HCM, bà Thanh có liên hệ với Nguyễn Thị Thắm (40 tuổi, TP.HCM, trước có quen biết qua làm ăn). Qua trao đổi bằng điện thoại, Thắm nói với bà Thanh là có người anh trai Nguyễn Văn Việt (42 tuổi, cùng ngụ nhà Thắm) có nhiều mối mua bán bột ngọt.

Nghe Thắm nói xong, bà Thanh đồng ý giao 35 tấn bột ngọt để bán dùm, nếu bán lại được giá cao thì hưởng tiền chênh lệch. Bán đúng giá bà Thanh đưa ra thì được hưởng tiền hoa hồng 10 triệu đồng.

Nguyễn Văn Việt đã ôm 35 tấn bột ngọt bỏ trốn sau khi được bà Thanh nhờ bán giùm.
Nguyễn Văn Việt đã "ôm" 35 tấn bột ngọt bỏ trốn sau khi được bà Thanh nhờ bán giùm.

Ngày 16/2/2014, bà Thanh vào TP.HCM, Nguyễn Văn Việt đón và chở bà Thanh đi tìm kho để thuê. Việt báo cho bà Thanh biết đã thuê được kho ở số 368 Võ Văn Kiệt (phường 7, quận 6, TP.HCM).

Sau khi nhập xong 35 tấn bột ngọt vào kho ở TP.HCM, Nguyễn Văn Việt bán được 274 bao, thu về 208 triệu đồng. Tuy nhiên, Việt không đưa lại cho bà Thanh.

Đến ngày 26/2, Việt điện thoại kêu bà Thanh ra chợ Bình Tây chào hàng và có người mua 10 bao bột ngọt. Bà Thanh gọi điện yêu cầu Việt chở 10 bao này đến chợ để giao hàng cho khách nhưng Việt bảo bận.

Nghi ngờ có việc chẳng lành, bà Thanh đến kho chứa bột ngọt để kiểm tra thì phát hiện số bột ngọt còn lại “không cánh mà bay”. Gọi điện cho Việt cũng mất liên lạc. Đến ngày 27/2/2014, bà Thanh đến công an phường 7, quận 6, TP.HCM trình báo vụ việc.

Tại cơ quan điều tra, bà Thanh trình báo có quen biết với Phạm Văn Công (33 tuổi, Đồng Nai). Trước đây, Công là người làm công cho Thắm nhưng đã nghĩ về nhà buôn bán tạp hóa. Bà Thanh gọi điện hỏi Công có mua bột ngọt của Thắm không, Công bảo có.

Ngày 1/3, bà Thanh đến nhà đưa cho Công 16 triệu đồng nhờ mua giúp 20 bao bột ngọt Trung Quốc của Thắm. Sáng 2/3, Thắm kêu xe chở 20 bao bột ngọt Trung Quốc đến giao cho Công thì bị công an phường 7, quận 6 bắt giữ và đưa số bột ngọt trên về trụ sở công an lập biên bản giữ.

Cơ quan CSĐT (Công an quận 6) xác minh nơi nở của Việt tại cư xá Phú Lâm D, phường 10, quận 6 được biết hiện nay Việt đi đâu làm gì ở địa phương không nắm được. Sau đó, cơ quan điều tra triệu tập Thắm lên làm việc nhưng Thắm có thái độ hống hách, ngang tang, thách thức, bất hợp tác với cơ quan điều tra.

Căn cứ vào kết quả điều tra ban đầu, cơ quan điều tra nhận thấy Nguyễn Văn Việt có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 35 tấn bột ngọt của Thanh, tài sản bị thiệt hại hơn 1 tỷ đồng.

Hiện Công an quận 6 đã chuyển hồ sơ điều tra ban đầu lên cơ quan CSĐT (Công an TP.HCM) thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại