Truy sát cả tình địch lẫn nhạc phụ vì “giận” vợ cũ sắp lên xe hoa

Kim Sa |

Mặc dù đã ly hôn nhưng khi thấy vợ cũ mặn nồng với người đàn ông khác, “lửa ghen” trong Quang vẫn bốc lên ngùn ngụt.

Sau khi đâm trọng thương tình địch, gã hùng hổ đi tìm người phụ nữ từng thuộc về mình để “hỏi chuyện” cho ra nhẽ. Thế nhưng chưa kịp đạt được mục đích này thì gã đàn ông vũ phu đã gây ra chuyện tày trời khi bị nhạc phụ ngăn cản.

Mất hạnh phúc vì thói vũ phu

Những ngày vừa qua, người dân thôn 4 (xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk) vẫn chưa hết bàng hoàng trước vụ việc con rể sát hại bố vợ cũ vừa xảy ra tại địa phương này.

Nhắc tới hung thủ, ai nấy không khỏi ngán ngẩm bởi từ lâu, Hoàng Anh Quang (SN 1988 trú tại thôn Xuân Đoàn, xã Phú Xuân, huyện Krông Năng) đã được mệnh danh là “côn đồ làng”.

Không chỉ thường xuyên thượng cẳng tay hạ cẳng chân với vợ, Quang còn thích nói chuyện bằng nắm đấm với những ai làm gã phật ý. Thế nhưng, việc kẻ côn đồ này dám cả gan giết người thì không ai dám nghĩ tới.

Sinh ra và lớn lên trong nông dân, cha mẹ Quang quanh năm quần quật nhưng cũng cố gắng chăm lo cho các con ăn học nên người.

Thế nhưng đáp lại kỳ vọng của đấng sinh thành, Quang sớm bỏ học, lêu lổng ăn chơi và sa đà vào nhiều vụ đánh nhau trên địa bàn. Ngoài 20 tuổi, gã đã gặp và có tình cảm với chị Nguyễn Thị Duyên (SN 1986, trú tại thôn 4, xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk).

Chẳng biết gã tài ăn nói thế nào mà nhanh chóng lấy được tình cảm của người phụ nữ hơn mình 2 tuổi. Sau đó, hai người đi đến quyết định kết hôn, mặc cho gia đình chị Duyên phản đối do Quang ít tuổi hơn, lại không có nghề nghiệp ổn định.

Sau khi lấy nhau, cặp đôi dọn về chung sống tại xã Phú Xuân, huyện Krông Năng. Thế nhưng “tuần trăng mật” cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Do tính gia trưởng và thỏi vũ phu của Quang, vợ chồng thường xuyên “cơm không lành, canh chẳng ngọt”.

Hơn nữa, Quang không chịu khó tu chí làm ăn mà chỉ biết chơi bời lêu lổng, hết tiền lại về lục túi áo vợ. Nhiều lúc túng tiền, gã còn sinh tật trộm cắp, nhiều lần bị người dân phát giác.

Mối quan hệ giữa Quang và cha vợ là ông Nguyễn Quang Hoè (SN 1947, bố chị Duyên - PV) trước đây vẫn tốt đẹp. Thường ngày, tuy không vừa mắt với chàng rể lười lao động nhưng cha con lại được cái hợp nhau trên mâm rượu.

Sống sát vách nên có chuyện gì, hai người cũng đều gọi nhau, lúc rảnh rỗi lại ngồi nhậu tâm sự bao chuyện nhân tình thế thái. Tuy nhiên chính ông Hòe nhiều lúc lại phải đau đầu với tính cách thích quậy phá của con rể.

Cứ mỗi lần uống bia rượu vào say xỉn, gã lại về nhà gây rối, đập phá đồ đạc. Có lần nhậu say, Quang còn đập vỡ cả chiếc tivi trong nhà khiến vợ chồng ông Hòe phải gọi con rể sang nói chuyện phải trái. Lần ấy, Quang tỏ ra hối hận và hứa sẽ từ bỏ thói quen xấu.

Nhưng chỉ được dăm bữa nửa tháng, gã lại ngựa quen đường cũ. Không biết bao lần, chị Duyên phải muối mặt đi trả nợ thay cho chồng, hay đi xin lỗi mọi người chồng quậy phá… ra hậu quả.

Không những không thay đổi, Quang ngày càng cư xử thô lỗ, bạo lực với vợ. Chỉ cần có chuyện gì bực tức trong lòng, gã sẵn sàng thượng cẳng chân hạ cẳng tay.

Sau nhiều năm chung sống, chị Duyên không nhớ nổi mình đã phải chịu bao nhiêu trận đòn roi vô cớ từ người chồng vũ phu. Nhưng vì đứa con còn thơ dại, chị vẫn cắn răng chịu đựng, hy vọng dùng lời khuyên bảo nhẹ nhàng để chồng dần dần thay tính đổi nết.

Nhưng cuối cùng, người phụ nữ này vẫn bất lực đi đến quyết định ly hôn. Hai người chính thức tan nghĩa vợ chồng từ cách đây hơn 8 tháng.

Người nhà tổ chức tang lễ cho ông Hòe.

Chia tay vẫn ghen tuông

Sau khi ly hôn, chị Duyên đưa con gái 7 tuổi về nhà cha mẹ đẻ sinh sống. Quang có trách nhiệm phải chu cấp hàng tháng cho vợ cũ nuôi con.

Nhưng do thất nghiệp, gã cũng chẳng lấy đâu ra tiền để làm tròn trách nhiệm. Thi thoảng Quang chạy sang thăm con nhưng mục đích chính vẫn là tiện thể “xin” vợ cũ ít tiền uống rượu.

Thời gian gần đây, chị Duyên nảy sinh mối quan hệ với anh Trần Văn Chính (SN 1975, trú tại huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) khi anh này lên Gia Lai làm ăn.

Mặc dù hai người chưa chính thức công bố quan hệ nhưng vẫn thường xuyên gặp mặt khiến Quang sinh ra ghen tuông.

Gã rất bực bội mỗi khi nghe tới chuyện anh Chính đến nhà thăm vợ cũ, càng tức tối hơn khi biết không chỉ chị Duyên mà cha mẹ vợ cũ cũng đều rất cởi mở với người đàn ông kia.

Nhiều lần, anh Chính còn được mời đến nhà ăn uống hay ngủ lại qua đêm, trong khi Quang thì bị “ngó lơ”. Sự ghen tuông của Quang lên tới đỉnh điểm khi nghe phong phanh vợ cũ và người tình mới đang tính đến chuyện làm đám cưới.

Ngày 15/6, Quang đến nhà ông Hòe chơi với ý định thăm con gái. Sau đó, gã xin phép sang nhà anh Nguyễn Văn Thanh (con rể của ông Hoè – PV) ở gần đó ăn cơm. Oái oăm là lúc này, anh Chính cũng đang có mặt tại nhà anh Thanh.

Chạm mặt tình địch, Quang rất khó chịu trong lòng nhưng vẫn cố gắng kìm nén. Anh Chính thấy vậy nên cũng không nghi ngờ gì, vẫn thoải mái cười đùa và chuyện trò với Quang cùng mọi người.

Nhưng điều đó lại càng khiến Quang “ngứa mắt” vì nghĩ tình địch đang cố tình trêu ngươi mình. Một lúc sau, gã xin phép ra ngoài rồi tìm một con dao và quay lại đâm anh Chính gục tại chỗ.

Chưa dừng lại tại đó, Quang tiếp tục cầm dao chạy sang tìm gặp vợ cũ để “nói chuyện”. Đến đây, gã xông thẳng vào nhà.

Lúc này, ông Hòe đang ngồi ở bàn uống nước sau bữa cơm tối. Thấy Quang điệu bộ hùng hổ, trên tay lăm lăm con dao, ông Hòe vội chạy ra ngăn cản và tri hô con gái khoá cửa.

Thấy vậy, Quang đã giơ dao ra hăm dọa: “Chuyện riêng của vợ chồng tui không ai được xía vô, loăng quăng là ăn dao đó!”.

Thấy con rể cũ có lời lẽ hỗn xược, lại cầm dao trong khi nồng nặc hơi men, ông Hòe ôn tồn khuyên Quang cất dao rồi về nhà ngủ, có gì để lúc tỉnh táo nói chuyện. Nào ngờ, gã vặc lại rằng không cần ông dạy đời.

Sau đó, gã vẫn nhất quyết lao vào buồng tìm vợ cũ để nói chuyện khiến ông Hòe phải lao tới ôm lại. Trong lúc vật lộn, dao của Quang đã đâm một nhát vào cánh tay phải ông Hòe và một nhát chí mạng trúng tim.

Sau khi gây án, đối tượng bỏ chạy khỏi hiện trường. Một lúc sau, tên này còn gọi điện cho vợ với lời lẽ hăm doạ sẽ giết chết cả nhà. Mặc dù đã được nhiều người nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng ông Hòe đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Cùng lúc đó, anh Chính cũng được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện tỉnh Đăk Lăk trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi xảy ra án mạng, cơ quan Công an huyện Buôn Đôn và Công an tỉnh Đắk Lắk đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm tử thi đồng thời tiến hành truy bắt đối tượng gây án.

Gia đình ông Hòe đã nhận thi thể nạn nhân về để tiến hành mai táng theo đúng phong tục. Nhiều người dân địa phương đều bức xúc trước hành vi mất nhân tính chỉ vì ghen tuông vô cớ của Hoàng Anh Quang.

Chỉ vì ghen tuông, gã đã cướp đi sinh mạng của người từng là cha vợ mình, gây nguy hiểm cho một người vô tội khác.

* Tên nhân vật đã được thay đổi

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại