Trinh sát hóa trang bắt gọn 2 tên móc túi nữ sinh trên xe buýt

Thế Long |

(Soha.vn) - Nữ sinh quê Hưng Yên lên Hà Nội để tìm địa chỉ điểm thi cho kỳ thi tiếp theo. Trên tuyến xe buýt số 34 bị hai siêu trộm “lột” sạch mọi tài sản mà không hay biết.

Khoảng 11 giờ trưa nay ngày 5/7, tổ công tác đặc biệt 142/ CA TPHN làm nhiệm vụ tại các điểm đón trả xe buýt trên địa bàn Hà Nội. Trên tuyến xe buýt 34 đi qua địa bàn Quận Ba Đình, các trinh sát phát hiện hai thanh niên nghi vấn nên theo sát từ bến xe Long Biên đến đoạn Ngọc Khánh thì có một đối tượng ra tay thó chiếc điện thoại và ví tiền của hai nữ sinh đứng gần cửa lên xuống. Ngay lập tức các trinh sát ập đến bắt quả tang khi hai đối tượng đang chuyền tay nhau tang vật.

Thấy các trinh sát mặc trang phục tình nguyện viên nên các đối tượng đã chống trả quyết liệt nhưng đã bị khống chế đưa về công an phường Ngọc Khánh để đấu tranh làm rõ.

Nguyễn Văn Lợi và Đỗ Trọng Nghị quê Phúc Thọ, Hà Nội tại cơ quan công an
Nguyễn Văn Lợi và Đỗ Trọng Nghị quê Phúc Thọ, Hà Nội tại cơ quan công an

Tại cơ quan công an, hai đối tượng được làm rõ và hiện rõ chân tướng là dân “hai ngón” chuyên nghiệp: Nguyễn Văn Lợi (SN 1984) và Đỗ Trọng Nghị (SN 1984) cả hai cùng trú tại Ngọc Tảo, Phúc Thọ, Hà Nội.

Theo lời khai của hai đối tượng, do có nhiều thí sinh lên Hà Nội đi thi Đại học và người nhà của các thí sinh cũng rất chủ quan, thấy "kiếm ăn" dễ nên 2 tên có tiền sự trộm cắp tài sản đã ra tay 'hành nghề'.

Hai đối tượng có sự chuẩn bị rất 'chuyên nghiệp', sáng đi chiều về và kết bạn với một số người làm xe ôm để mỗi khi trộm cắp được, chúng tuồn xuống cho xe ôm cất giấu hoặc xe buýt dừng thì chúng tẩu thoát nhanh chóng.

Trên xe buýt các dối tượng cố tình bỏ ra chiếc vé xe tháng để ngụy trang là một sinh viên
Trên xe buýt các dối tượng cố tình bỏ ra chiếc vé xe tháng để ngụy trang là một sinh viên

Thí sinh Phạm Thị Phương (SN 1995) quê Phù Cừ, Hưng Yên là bị hại cho biết: “Đây là lần đầu tiên em đi xe buýt lên Hà Nội để chị gái đưa đi tìm địa điểm thi, khi các anh này (trinh sát 142-PV) hô băt đối tượng mà tim em vẫn còn run, bình tĩnh lại kiểm tra tài sản thì thấy đã mất đồ…”

Một trinh sát trong tổ 142 kể lại: “Hai đối tượng rất lưu manh và hoạt động cũng tinh vi, trong quá trình theo sát, chúng thường thay đổi vị trí và cũng rất lầm lì”.

Trinh sát trẻ này cũng chia sẻ thêm: "Thời điểm này mật độ người từ các tỉnh lẻ về Hà Nội rất đông và thường mất cảnh giác, các đối tượng lạm dụng để trà trộn vào đám đông hành nghề bằng mọi hình thức thủ đoạn vì vậy mọi người nên cảnh giác".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại