Trả tiền kích dục bằng… bom xăng

Đi uống cà phê và được tiếp viên kích dục xong, đến lúc trả tiền Tín chê mắc, đem dao ra dọa. Hôm sau, thanh niên này cùng bạn mới quen quay lại tạt bom xăng, đốt quán.

Ngày 9-1, Công an thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã tạm giữ hình sự Trần Luân Tín (SN 1992, ngụ xã Phú Quí, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích, làm hai nữ tiếp viên quán cà phê Ngọc My ở xã Phước Thạnh, TP Mỹ Tho, bị bỏng nặng. Tín đã có một tiền án về tội trộm tài sản.

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 2-1, tại quán cà phê Ngọc My xảy ra một vụ cháy bom xăng, làm bỏng hai người.

Tiến hành khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện đây là quán cà phê có hành vi massage kích dục.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã bắt khẩn cấp Luân Tín.

Tại cơ quan công an, Tín khai nhận đã chở một người mới quen, (không biết tên) ném hai chai bom xăng vào quán.

Nguyên nhân là do trước đó, Tín cùng người bạn mới quen nọ đến quán Ngọc My để uống cà phê và được tiếp viên kích dục. Bị tính tiền 430.000 đồng nên Tín chê mắc, nói: “không có tiền, trả bằng dao được không” rồi mở cốp xe lấy dao dọa nhưng một người trong quán vẫn cương quyết lấy chìa khóa xe của Tín.

Đêm 2-1, Tín cùng người bạn chế tạo 2 chai bom xăng quay trở lại đốt và ném vào quán. Gây án xong, cả hai quay trở về xã Trung An, đến ngày 7-1 Tín bị bắt.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại