“Tôi không tin được anh Thắng lại giết mẹ dã man như thế”

Nguyễn Viết - Huyền Phạm |

(Soha.vn) - “Nhiều lần anh ấy say về lại chửi, rồi đánh mẹ tôi. Ở bên đó mà tôi không sao yên được. Nghĩ thương mẹ tôi quá”, Hoàng Khắc Lợi, con nạn nhân, em trai hung thủ nói.

Như đã đưa tin trước đó, vào khoảng 20h tối ngày 2/12, sau khi đi làm về, thấy mẹ là bà Nguyễn Thị Đấu (SN 1945) đang ốm nằm trên giường mà chưa nấu cơm, Hoàng Khắc Thắng (SN 1974, trú tại xóm 25, xã Nghi Văn, Nghi Lộc, Nghệ An) nhảy vào đánh khiến mẹ bị thương nặng. Sau khi được hàng xóm can ngăn, bà Đấu đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do bị Thắng đánh đập quá dã man, bà Đấu bị chấn thương sọ não và tử vong sau hơn 1 ngày cấp cứu.

Bị đứa con trai đánh đập nhiều năm trời, nhưng bà Đấu không ngờ 1 ngày, bà lại chết dưới tay của đứa con trai mà mình đã yêu thương nhất.

Trước khi đánh chết mẹ, Thắng đã nhiều lần đánh hàng xóm trọng thương

Chỉ vì rượu, mà Thắng từ một người bình thường thành con “thú hoang” giết người ghê rợn. Trong những phút mất kiểm soát của mình, Thắng đã nhẫn tâm đánh chết người mẹ mà bao năm đã nuôi nấng hắn. Khi tỉnh, Thắng vẫn là một người bình thường, nhưng khi có rượu, Thắng chẳng coi ai ra gì. Đã nhiều lần uống rượu say về, thấy buồn chân tay, Thắng lại đi kiếm chuyện với hàng xóm rồi lại kết thúc bằng những vết thương mà Thắng để lại cho họ.

Bà Trần Thị Hương (hàng xóm với bà Đấu): "Hắn đánh tôi nhiều lần rồi, đánh tôi tím bầm cả mặt. Mấy người hàng xóm cũng bị hắn đánh ghê lắm".

Kể chuyện về Thắng, Bà Trần Thị Hương (64 tuổi), hàng xóm sống gần nhà hung thủ vẫn không khỏi bàng hoàng khi nhiều lần bà đã bị Thắng đánh oan, chỉ vì hắn thấy "ngứa mắt". “Mấy lần tôi đang ngồi chơi ở đường, hắn đi uống rượu về say, tự nhiên đứng lại rồi hỏi “Bà Hương, răng (sao - PV) mà bà lại gọi trêu cháu tôi làm gì?”. Tôi biết hắn say nên im lặng không nói gì. Thế mà hắn lao vào đánh tôi tím bầm cả mặt vì nghĩ khinh thường hắn. Nhiều lần hắn đánh tôi rồi. Thằng Lam bên nhà đây cũng bị mấy lần hắn đánh cho chảy máu phải đi viện rồi đó”, bà Hương kể.

Ông Dương Trọng Quế (SN 1945, sống cùng xóm với bà Đấu) chia sẻ: “Đến mẹ hắn mà hắn cũng đánh chết được thì hắn không còn tính người. Sống gần nhà chúng tôi biết, hắn ác lắm, Ngày nào không gây chuyện với hàng xóm là hắn không yên. Nhiều lần uống rượu về hắn đập mẹ ghê lắm. Hắn đập rồi lại đuổi mẹ đi, bà Đấu lại phải qua hàng xóm ngủ nhờ, hôm sau mới dám về. Cũng vì bà Đấu thương con chứ không hắn phải đi tù lâu rồi chú ạ”.

Ông Dương Trọng Quế (SN 1945): "Hắn giết cả mẹ như thế thì hắn không còn tính người nữa rồi".

Trong mắt của những người hàng xóm, Thắng chỉ như một “con thú hoang” nát rượu chứ không phải là một con người theo đúng nghĩa.

“Tôi không ngờ anh Thắng lại giết mẹ dã man như vậy”

Vừa trở về từ nước Nga để chịu tang mẹ, anh Hoàng Khắc Lợi vừa thương xót cho người mẹ, vừa phẫn nộ, bực tức người anh trai. Với anh Lợi, Thắng không còn là một người anh trai của mình nữa, mà chỉ như một con “thú hoang” cần phải để pháp luật trừng trị.

Anh Hoàng Khắc Lợi (SN 1976), vẫn chưa hết bàng hoàng khi người anh trai mình lại có thể giết hại mẹ một cách nhấn tâm thế.

Trước đây, hai anh em Thắng và Lợi rất hiểu nhau, yêu thương nhau. Nhưng càng lớn lên, 2 anh em mỗi người một tính. Lợi thì chịu khó học hành, còn Thắng thì theo bạn theo bè đàn đúm nên chỉ học đến lớp 11, Thắng đã bỏ học ở nhà chỉ để đi chơi cho thoải mái.

“Trước đây 2 anh em cũng thương yêu nhau lắm. Nhưng sau tôi và anh khác nhau hoàn toàn. Do chơi bời, anh ấy chỉ học đến lớp 11 rồi bỏ. Sau khi tôi đi lính xong, tôi đi sang Nga để làm, ở nhà anh ấy cũng chỉ chơi bời, đi uống rượu về rồi lại đánh đập vợ con. Nhiều lần anh say về lại chửi rồi đánh mẹ tôi. Ở bên đó mà tôi không sao yên được. Mấy lần tôi về nước đã nói chuyện với anh nhưng lúc tỉnh thì anh nghe, sau rồi đâu lại vào đấy. Nghĩ mà thương mẹ tôi quá”, anh Lợi chia sẻ.

Ngày 2/12, nhận được tin báo mẹ mình đã bị chính anh trai mình đánh đập phải đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, anh Lợi đã vội vàng trở về nước. Nhưng khi chưa kịp về để gặp người mẹ lần cuối, bà Đấu đã trút hơi thở cuối cùng và mãi mãi ra đi về cõi vĩnh hằng.

“Hôm đó tôi đang đi làm thì thấy người nhà gọi sang báo là mẹ bị anh Thắng đánh phải đi viện cấp cứu. Tôi gọi về, mẹ vẫn gặp tôi 1 lát rồi nói là mẹ không sao đâu, nhưng nghe giọng mẹ đã yếu lắm rồi. Tôi lo lắng quá phải xin nghỉ đề về nước luôn. Không ngờ chưa về đến nhà, mẹ tôi đã mất. Không được gặp mẹ lần cuối, thương mẹ tôi quá. Tôi không ngờ được, anh Thắng lại có thể giết mẹ dã man như thế”, anh Lợi không tin nổi, chính anh trai mình lại là người đánh chết mẹ.

Ngày 12/12, trao đổi với báo chí, Đại tá Trần Sỹ Phàng - Trưởng Công an huyện Nghi Lộc cho biết, hiện tại cơ quan điều tra đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hoàng Khắc Thắng về hành vi giết người. Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ để đưa Thắng ra chịu tội trước pháp luật.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại