Tội ác của gã thợ may

Sau khi trộm tài sản, giết người, Linh rời khỏi địa phương. Từ vỏ bao thuốc lá và chiếc dép hung thủ làm rớt tại hiện trường, cơ quan điều tra đã xác định được kẻ gây án.

Suốt 17 ngày đêm không ngừng tìm kiếm, truy lùng qua nhiều tỉnh, thành từ khu vực miền núi Tây nguyên đến TP.HCM, cuối cùng tổ trinh sát truy nã Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bắt được tên tội phạm lúc nào cũng thủ hung khí bên mình.

Án mạng ở tiệm tạp hóa

Sáng sớm 25/8/2009, Công an tỉnh Quảng Ngãi và Công an huyện Nghĩa Hành có mặt tại thôn Vạn Xuân 1, xã Hành Thiện (huyện Nghĩa Hành) để điều tra vụ án bà Lữ Thị Cam (SN 1963) bị sát hại với hàng chục vết đâm trên người. Con trai nạn nhân cho biết, một số nữ trang mẹ mình hay đeo đã bị lấy mất.

Bà Cam sống với một người con trai ruột. Nhà bán tạp hóa và có bàn bi-da phục vụ giải trí cho thanh niên địa phương.

Buổi chiều 24/8, con trai bà Cam tổ chức uống rượu với thanh niên trong thôn, đến tối về nhà ngủ trên bàn bi-da. Một mình bà Cam ngủ trong nhà, các cửa đều được khóa chặt.

Thượng tá Nguyễn Tấn Chuân, Phó trưởng Công an huyện Nghĩa Hành, kể lại: “Hung thủ đã trèo tường, dỡ ngói chui vào nhà lục lấy tiền và trộm nữ trang, sau đó dùng dao đâm liên tiếp vào người nạn nhân”.

Tại hiện trường, bộ phận kỹ thuật hình sự thu được chiếc dép nhựa và vỏ bao thuốc lá hiệu con ngựa đen bị làm rớt. Từ những cơ sở này, cơ quan điều tra nhận định hung thủ là người địa phương, có quen biết với gia đình nạn nhân.

Khoanh vùng những người trong thôn, trinh sát tập trung nghi vấn vào Nguyễn Văn Linh (SN 1986, ngụ thôn Vạn Xuân 1). Bởi sau khi án mạng xảy ra trong thôn, Linh có hỏi mượn xe máy của chú ruột đi công chuyện nhưng không về. Xác minh chiếc dép hung thủ bỏ lại hiện trường thì đúng là của Linh hay sử dụng.

Các trinh sát nhanh chóng lần theo dấu vết Linh lên các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước, Lâm Đồng. Tại các địa phương này, tổ công tác tìm đến người thân, bạn bè cùng các mối quan hệ của Linh nhưng đều không có kết quả.

Trong khi đó tại Quảng Ngãi, Ban chuyên án nắm được thông tin: Đầu năm 2009, Linh mang một xe máy từ TP.HCM về quê sử dụng. Sau một lần bị Cảnh sát giao thông huyện Nghĩa Hành tạm giữ vì vi phạm giao thông, nhưng Linh bỏ xe, không ký tên vào biên bản vi phạm. Qua xác minh biển số xe, phát hiện là xe máy của ông Phạm Lê Phan - chủ một cơ sở may mặc ở quận Tân Phú, TP.HCM.

Kể về Linh, ông Phan cho biết nam thanh niên này may đồ vest rất giỏi, ngoài ra còn biết đủ trò vặt vãnh như leo trèo, ảo thuật, thôi miên chó... Trong thời gian giúp việc cho ông Phan, Linh lợi dụng lấy trộm xe máy rồi bỏ trốn.

Một số người giúp việc nhà của ông Phan tiết lộ, lúc trước Linh có để ý một cô gái quê tỉnh Cần Thơ, hiện làm thợ may ở huyện Củ Chi. Tổ truy nã tiếp tục tập trung truy lùng Linh ở các cơ sở may quần áo ở Củ Chi.

Ngày 11/9 chủ một cơ sở may ở xã Thông Tây Hội, huyện Củ Chi đã nhận diện được tấm hình chân dung của Linh và thừa nhận anh này đang làm ở đây. Bị phát hiện, hắn rút dao thủ sẵn trong người chống trả quyết liệt nhưng cuối cùng y cũng bị các trinh sát khống chế, khóa tay dẫn giải về Quảng Ngãi.

Trả giá

Sau khi có “chiến lợi phẩm” xe máy của ông chủ ở TP.HCM đem về quê và bị CSGT thu giữ, Linh tìm cách kiếm tiền trang trải ăn tiêu. Thấy gia đình bà Cam bán tạp hóa, cách nhà hoảng 600m, tương đối khá giả, Linh lên kế hoạch đột nhập lấy trộm tài sản.

Tối 24/8, nam thanh niên cài đặt báo thức bằng điện thoại di động. Đúng 1h sáng, Linh lấy con dao giấu vào người rồi đi bộ đến nhà bà Cam.

Phát hiện con trai bà Cam đang ngủ trên bàn bi-da trước nhà, Linh vòng ra phía sau định leo tường. Bất ngờ con chó xuất hiện gầm gừ, Linh xuất chiêu “thôi miên”. Con chó dần dần ngoan ngoãn nằm im, không sủa.

Nam thanh niên leo lên trụ điện dỡ ngói chui vào nhà bà Cam lục lạo một số túi xách nhưng không có tiền. Bỗng bà Cam thức giấc lên tiếng, hung thủ cầm con dao đâm nhiều nhát giết nạn nhân. Sau khi gây án, y về nhà lấy con dao và quần áo dính máu đem đi ngâm rửa sạch rồi ngủ tiếp.

Sáng hôm sau, bình thản như không có gì xảy ra, y đến nhà bà Cam xem vụ việc. Ngày 26/8, Linh mượn xe máy của chú ruột rồi đem vào miền Nam bán lấy tiền ăn tiêu. Hết tiền, kẻ giết người đến huyện Củ Chi, nơi có cô gái mà nam thanh niên thầm thương, xin vào làm công nhân để che giấu tội ác.

Một cán bộ công an kể lại, khi bị bắt, Linh tỏ ra rất bình thản. Linh cho biết: “Nếu cháu không bị bắt thì sẽ tiếp tục gây án nữa”. Hỏi vì sao như thế, gã điềm nhiên trả lời: “Vì số phận cháu vậy rồi. Với lại có vài món nghề trong tay mà không sử dụng cũng uổng phí quá...”. Với tội danh giết người, trộm tài sản, Nguyễn Văn Linh đã phải nhận bản án tù chung thân.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại