Tổ trưởng bảo vệ dân phố đánh rách mặt người dân

Vinh Quang |

Vụ việc đang được công an phường Mỹ Phước tiếp nhận hồ sơ để điều tra

Sáng nay (29/11), Trung tá Lê Văn Nước, Trưởng Công an phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết:

Hiện đã tiếp nhận hồ sơ để điều tra làm rõ vụ một người dân bị ông Phan Cao Sơn và tổ bảo vệ dân phố đánh rách mặt gây thương tích, gây bất bình trong nhân dân trên địa bàn.

Theo tường trình của anh Phạm Quốc Thịnh, ngụ đường XC7, tổ 8, khu phố 4, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, khoảng gần 23 giờ ngày 25/11, anh Thịnh cùng một số người thân đang ngồi uống nước trà ở vỉa hè đối diện nhà thì có 4 bảo vệ dân phố trong đó có ông Phan Cao Sơn, tổ trưởng tổ bảo vệ dân phố khu phố 4 đi ngang.

Sau đó ông Sơn quay lại hỏi: “Sao chúng mày ngồi đây” và đề nghị kiểm tra giấy tờ. Do vừa làm lại chứng minh nhân dân nên anh Thịnh có trình giấy hẹn của Công an Thị xã Bến Cát hẹn ngày lấy thì ông Sơn hùng hổ nói: “Mày đưa cái gì thế này ?”.

Rồi ông Sơn cùng với sự hỗ trợ của 3 người đi cùng bất ngờ khóa tay, dùng công cụ hỗ trợ đập mạnh 5 cái vào đầu và mặt khiến anh Thịnh bị nhiều vết rách lớn, chảy máu  đầm đìa.

Sau khi gây ra vụ việc, thấy người dân bức xúc phản đối, ông Sơn cầm giấy tờ của anh Thịnh cùng nhóm người trên rời khỏi hiện trường.

Anh Phạm Quốc Thịnh, nạn nhân bị đánh nói: “Trong khi đánh tôi đã đành, khi tôi rút điện thoại ra anh Sơn còn dằng co cướp điện thoại của tôi, khiến điện thoại bị rớt xuống hư hỏng.

Lúc đó tôi chỉ muốn cầu cứu người nhà vì trong một tình huống mình không có vi phạm gì và cũng không có chống đối gì cả mà anh Sơn lại hành xử như vậy”.

Sau khi vụ việc xảy ra, người thân và bà con trong khu vực đã đưa anh Thịnh đi cấp cứu tại bệnh viện Mỹ Phước và khâu tổng cộng 12 mủi do 2 vết rách trên mặt và thái dương khá lớn.

Gia đình anh Thịnh đã yêu cầu bệnh viện giám định, tuy nhiên bác sỹ tại đây không đồng ý mà yêu cầu phải lấy giấy giới thiệu của Công an phường mới có thể thực hiện việc giám định.

Ngày 27/11, anh Thịnh đã viết đơn tố cáo hành vi đánh người của ông Phan Cao Sơn và gửi đơn thư kêu cứu đến các cơ quan chức năng.

Ông Hồ Xuân Tính, người dân khu phố 4, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương bức xúc: “Có gì thì đem người ta lên trụ sở mà giải quyết chứ đánh dân giữa đường giữa xá như vậy là không nên.

Có chuyện gì cứ mời về trụ sở cơ quan có thẩm quyền  làm việc. Chứ đánh dân vô cớ vậy dân người ta bức xúc và phàn nàn rất nhiều”.

Theo nhiều người dân tại đây cho biết đây không phải là lần đầu tiên địa phương xảy ra tình trạng lực lượng giữ gìn an ninh trật tự tùy tiện hành hung người dân vô cớ ngay giữa đường.

Đa phần người dân không dám kêu hay kiến nghị mỗi khi gặp phải những bảo vệ dân phố hành xử kiểu côn đồ vì sợ bị trù dập, gây khó dễ.

“Họ chẳng cần biết công nhân, dân thường hay tội phạm và chưa rỏ có sai phạm gì hay không tuy nhiên chuyện đánh giữa đường là rất nhiều. Tôi thấy đi giày bốt đen mà cứ đá hùng hục như vậy.

Có một lần tôi thấy một em bị đánh đau quá tôi lại khuyên ngăn thì bị mấy dân phòng mặt mày dữ tợn nói như vã vào mặt, sợ quá tôi không dám nói gì nữa” - ông Phạm Minh Quang cho hay.

Trao đổi vấn đề này với Lãnh đạo phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, Trung tá Lê Văn Nước, Trưởng Công an phường cho biết:

“Ngay sau khi xảy ra sự việc, phường đã cử tổ công tác xác minh lại, khẩn trương điều tra vụ việc. Nếu thật sự tổ trưởng dân phố làm sai sẽ xử lý nghiêm, không bao che".

Trung tá Lê Văn Nước nói: “Trước mắt cán bộ mà đánh dân như vậy là sai rồi, có nói kiểu gì thì anh cũng đã làm sai. Tôi cũng đã chỉ đạo anh em làm rõ nhanh để cho dân hiểu và thông cảm, đồng thời đây cũng là bài học cho bảo vệ dân phố”.

Mong rằng địa phương cần sớm làm rõ trách nhiệm của những người vi phạm, có biện pháp xử lý nghiêm để lấy lại lòng tin của nhân dân

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại