Thực hư vụ ông già 60 tuổi ngồi trên đùi thiếu nữ khỏa thân

Tuấn Tú |

(Soha.vn) - Sau khi tiếp tục khiếu kiện lên trên, gia đình thiếu nữ tố bị ông lão hàng xóm giở trò đồi bại lại nhận được quyết định của VKS quận Hà Đông không khởi tố vụ án.

Cụ ông 60 tuổi bị tố hiếp dâm

Theo đơn tố cáo của chị Ngô Thị H. (19 tuổi, con gái ông Ngô Doãn Đức, Hà Đông, Hà Nội) kể lại, vào khoảng 15h20 ngày 3/9/2013 khi gia đình đi vắng hết chỉ có mình H. ở nhà, ông Nguyễn Đắc K. (60 tuổi, Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội) đã sang nhà H. và  giở trò đồi bại .

Tuy nhiên, vụ việc đã được Công an quận Hà Đông kết luận không khởi tố hình sự với lý do ông K. chỉ sang nhà H để chơi. Gia đình ông Ngô Doãn Đức thấy vụ việc không được giải quyết thỏa đáng nên tiếp tục khiếu kiện lên Viện kiểm sát nhân dân quận Hà Đông nhờ điều tra làm rõ.

Chị Ngô Thị H. đẫm nước mắt nói: “Cuộc sống của em đảo lộn từ ngày ông K. sang nhà cố tình hiếp dâm em, tất cả với em như địa ngục. Nhưng nghĩ sẽ có ngày mọi chuyện được làm sáng tỏ nên cả nhà chỉ biết động viên nhau cố gắng để chờ đợi. Không biết phải đợi đến bao giờ?”

Em khai báo tại cơ quan chức năng
Em khai báo tại cơ quan chức năng

Tuy nhiên, mới đây ngày 19/11/2013 Viện trưởng Viện KSND quận Hà Đông bà Bùi Thị Hồng Anh đã ra quyết định số 02/QĐ-VKS-KT giải quyết khiếu nại của chị Ngô Thị H. Nội dung nêu rõ không khởi tố vụ án hình sự với ông Nguyễn Đắc K. của cơ quan Công an quận Hà Đông là có căn cứ, đúng pháp luật.

Khi nhận được quyết định của bà Bùi Thị Hồng Anh - Viện trưởng Viện KSND quận Hà Đông, gia đình Ngô Thị H thật sự thất vọng.

Ngô Thị H. thổ lộ: “Khi nhận quyết định em choáng váng suýt ngã vì thấy mình và gia đình bị cô lập trong xã hội đông người”.

Cả người tố và người bị tố đều kêu oan

Một lần nữa, chúng tôi tìm đến nhà ông K., tiếp chuyện với chúng tôi ông K. hoàn toàn phủ nhận nội dung trong đơn, cho rằng mình bị vu khống trắng trợn, ông K. kể lại: “Hôm đấy đi qua nhà ông Ngô Doãn Đức tôi vào xin nước để uống, khi vào nhà có mình cháu H. ở nhà. Thấy tôi vào xin nước cháu H. nói: “Ông vào mà uống” thế là tôi vào trong rót nước uống. Chưa được bao lâu thì thấy ông Ngô Doãn Toàn (bác của H.) xuất hiện, rồi chạy ra gọi người dân trong làng đến nói tôi làm bậy”.

“Tôi tuổi già sức yếu, hàng ngày chỉ biết đi chăn bò rồi về nhà đã đủ mệt rồi, còn hơi sức đâu mà làm chuyện “thanh niên” được nữa”, ông K. khẳng định giọng chắc nịch.

Trao đổi với PV, con dâu út ông K. chị Nguyễn Thị Chanh giọng đầy bức xúc: “Nếu bố em mà có tội thì Cơ quan Công an quận Hà Đông đã bắt giữ, nhưng qua điều tra biết không có tội nên cho về. Ngoài ra đã có quyết định của công an quận là không khởi tố hình sự với lý do bố em sang nhà H. chơi”.

Tuy nhiên, khi tiếp xúc với gia đình H thì cả nhà vẫn một mực kêu oan.

H. phân tích, khẳng định ông K. sang với mục đích bất chính: “Hai bên gia đình đánh nhau phải ra tòa từ đấy tuyệt giao, có lý gì ông K. lại vào nhà tôi xin nước. Nếu có khát nước thật thì có bao nhiêu nhà ngay mặt đường sao không xin nước, lại vào nhà tôi (khoảng cách từ đường vào đến nhà gần chục mét). Vô lý hơn nhà tôi cách nhà ông K. khoảng 100m nên không lý nào ông K. sang xin nước nhà tôi. Tại sao không về nhà uống mà lại sang nhà đã tuyệt giao xin nước?”

Ông Ngô Doãn Toàn, người chứng kiến vụ việc ông đó cũng thẳng thắn: “Sang nhà uống nước mà lại ngồi lên đùi con gái nhà người ta khi không có mảnh vải che thân à?”.

Ông Ngô Doãn Đức thì bức xúc: “Con gái tôi đang héo đi từng ngày vì sống trong tủi hổ, tôi đã chạy đi nhiều nơi, gửi đơn nhiều chỗ hy vọng các cơ quan có thẩm quyền giải quyết thỏa đáng. Nhưng kết quả tên K. Vẫn trắng án, thậm chí, dọa sẽ kiện ngược lại tôi tội vu khống. Vậy những người chứng kiến hôm đó đều bị mù hết à?”.

Hiện nay, gia đình ông Ngô Doãn Đức đang tiếp tục gửi đơn kiện lên Cơ quan cấp thành phố Hà Nội. Ông Đức uất ức nói: “Việc ông K. sang nhà tôi chơi là hoàn toàn vô lý, nên tôi quyết định thưa kiện đến cùng. Hy vọng sẽ có ngày con gái tôi thoát được cái tiếng “dấm dúi” với ông K., lấy lại danh dự cho gia đình tôi”.  

Với kết luận của hai cơ quan chức năng, lắng nghe thông tin hai chiều từ nguyên đơn và bị đơn, cũng như những lời xì xào bàn tán của những người dân nơi đây, vụ việc vẫn còn nhiều uẩn khúc cần có sự giải quyết thỏa đáng từ phía cơ quan chức năng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại