Nghi không phải con mình, bắn chết vợ mang bầu 8 tháng

Do nghi ngờ cái thai 8 tháng trong bụng vợ không phải con của mình, Cử nổi cơn ghen nên nửa đêm dựng vợ dậy và lấy súng gí thẳng vào ngực vợ bóp cò...

Ngày 26-11- 2013, TAND tỉnh Hà Nam đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Vũ Văn Cử (SN 1985, trú tại xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) tội “giết người” và “tàng trữ vũ khí quân dụng”. Nạn nhân là vợ và con chưa kịp chào đời của Cử.

Khổ vì chồng nghiện

Vũ Văn Cử sinh ra trong một gia đình êm ấm, bố làm chủ tịch UBND xã, mẹ làm cô giáo mầm non. Cử là anh trai cả nhưng lại là “cậu ấm” trong gia đình. Vì thế, Cử nổi tiếng là một thanh niên “biết chơi” trong xã. Năm 2001, sau khi tốt nghiệp THPT nhưng không thi đỗ ĐH, ông Vũ Văn Tuyển (bố Cử) đã xin cho con vào học ở trường Trung cấp Lilama tại tỉnh Ninh Bình.

Cử tốt nghiệp, ông Tuyển đã 3 lần xin việc làm cho Cử ở Đà Nẵng, Thanh Hóa. Nhưng lần nào Cử cũng đều viện lý do, rồi bỏ việc. Đầu năm 2009,  Cử đưa chị Phạm Thị Huệ về nhà  giới thiệu là người yêu và xin bố mẹ cho cưới vợ. Nhìn cô gái hiền lành, lại vừa tốt nghiệp trung cấp  nên gia đình ông Tuyển mừng ra mặt và đồng ý cho Cử và Huệ cưới nhau.

Cả gia đình cũng mong mỏi, khi Cử có vợ, anh ta sẽ tu chí làm ăn.  Để con dâu có công việc ổn định, sau khi cưới, ông Tuyển đã xin cho chị Huệ về dạy ở trường mầm non xã Thanh Tân. Cuộc sống vợ chồng trẻ thời gian đầu rất đầm ấm, hạnh phúc. Hai con gái lần lượt ra đời cách nhau 2 năm. Thế nhưng, cuộc sống ấy cũng chỉ diễn ra được ít năm khi cứ ra ngoài thì không sao mà bước về đến nhà Cử lại có thái độ hằn học.

Chị Huệ đã nhiều đêm thức trắng nghĩ hay tại mình sinh hai con gái nên Cử buồn. Vì thế, chị Huệ đã quyết định mang bầu đứa con thứ 3 cho dù biết như vậy là vi phạm quy định của công chức. Ở tháng thứ 5, khi đi siêu âm, biết thai nhi là con trai, chị khấp khởi về khoe với chồng.  Nhưng trái với suy nghĩ của chị, khi nhận tin, Cử vẫn dửng dưng. Cử vẫn đi ngày đêm và không đoái hoài đến việc nhà, đến vợ đang bụng mang dạ chửa và những đứa trẻ.

Nghi ngờ chồng đang có những bất thường, chị Huệ đã bí mật theo dõi và chị đã thật sự sốc khi phát hiện chồng đã sử dụng ma túy. Đã không ít lần, chị Huệ ngọt nhạt, mong chồng nghĩ lại mà tránh xa ma túy. Thế nhưng, Cử ngày càng bập sâu khiến mâu thuẫn gia đình thêm căng thẳng. Nhiều lần xin tiền vợ để mua ma túy không được, Cử đã lớn tiếng chửi và hành hung vợ.

Thấy gia đình căng thẳng, Cử đã bàn với vợ xin phép bố mẹ cho ra ở riêng. Hai vợ chồng Cử đã mở kinh doanh sân sượt pa-tin.

Bị cáo Vũ Văn Cử trước vành móng ngựa. 

Ghen tuông mù quáng?

Vợ chồng Cử mặc dù ra ở riêng nhưng chỉ cách nhà bố mẹ chừng 200m nên mọi sinh hoạt vẫn chung với bố mẹ. Như thường lệ, gia đình ăn cơm tối thì Cử trông quán trượt pa-tin. Sau khi ăn cơm xong chị Huệ xách cơm ra cho chồng rồi ở lại đó nghỉ qua đêm cùng chồng luôn. Mặc dù mới khai trương được 10 ngày nhưng quán trượt pa-tin của Cử lúc nào cũng đông khách.

Tuy nhiên, thấy vợ vui vẻ, Cử lại nghi ngờ vợ có bồ. Cạnh nhà có anh tên là T thi thoảng có sang chơi và thấy vợ cười nói với anh bạn, Cử lập tức nghi vợ có quan hệ bất chính với anh này. Cử đã nhiều lần tra khảo vợ về mối quan hệ của vợ và anh T nhưng lần nào vợ cũng giải thích là không có. Đã có lần chị Huệ viết giấy thề lấy danh dự với Cử. Nhưng bỏ qua tất cả những giải thích của vợ, Cử nhiều đêm đã dựng vợ dậy tra khảo.

Mỗi lần tra khảo vợ không thành, Cử lại bỏ nhà đi và vùi mình vào ma túy. Ngày 25-11-2012, Cử đã đắm chìm một ngày trong cơn men say của ảo giác. Lúc ấy, Cử lại nghĩ vợ có quan hệ bất chính với người đàn ông khác và đứa con trai 8 tháng trong bụng vợ không phải con của hắn ta khiến lòng Cử càng hậm hực.

Tại tòa, Cử khai rằng, đêm đó, Cử để chuông điện thoại báo thức lúc 23g vì sợ có “kẻ trộm”. Khi chuông điện thoại kêu Cử choàng dậy thấy vợ nằm quay mặt về phía cửa sổ và Cử nghĩ là vợ đang đợi ai đó. Cử nằm xuống một lúc thấy có cảm giác ai đó chọc que vào chân và gọi vợ. Cử bật dậy vơ vội khẩu súng đã cất ở đầu giường chạy ra ngoài sân kêu: “Thằng nào?”. Không thấy có ai, liền quay vào hỏi vợ: “Thằng nào?” và chửi vợ.

Sẵn cơn bực tức trong người, chị Huệ cũng buông lời đối đáp lại khiến mâu thuẫn tiếp tục xảy ra. Hai vợ chồng giằng co, chị Huệ gạt khẩu súng mà Cử đang cầm trên tay làm khẩu súng rơi xuống. Cử vội chộp lấy và gí vào ngực chị Huệ tiếp tục tra hỏi về việc chị Huệ ngoại tình.

Chị Huệ lại gạt mạnh khẩu súng ra nhưng lần này thì Cử cầm súng và chĩa nòng súng vào ngực chị Huệ bóp cò. Viên đạn đã xuyên thấu từ phía trước sang phía sau. Chị Huệ tử vong tại chỗ khi trong bụng đang mang thai tháng thứ 8.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 26-11-2013, HĐXX TAND tỉnh Hà Nam đã tuyên phạt án Tử hình đối với Vũ Văn Cử về hai tội danh Giết người và Tàng trữ vũ khí quân dụng.  Rời tòa, nước mắt người đàn ông này đã rơi khi nghĩ đến tội ác của mình vì cướp đi sinh mạng hai người thân yêu nhất và đẩy hai đứa trẻ bơ vơ mẹ mất, cha đối mặt với bản án tử...

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại