Thư tuyệt mệnh của người em giết anh trai: "Con xin lỗi bố mẹ..."

Hoàng Hải |

Trước khi ra tay sát hại anh trai rồi tự tử, Nguyễn Văn H. đã để lại lá thư tuyệt mệnh trong túi áo vest với nội dung: "Con xin lỗi bố mẹ..."

Dân làng bàng hoàng, xót xa

Sự việc Nguyễn Văn H. (SN 1984) sát hại anh trai là Nguyễn Văn T. (SN 1982, cùng trú tại xã Hoàng Nông, huyện Đại Từ, Thái Nguyên) rồi tự tử xảy ra vào sáng ngày 1/9, đã khiến người dân nơi đây vô cùng bàng hoàng, đau xót.

Ở địa phương ai cũng thấy H. biết anh trai bị bệnh về trí tuệ, không sinh hoạt được như người bình thường nên H. rất quý và lo cho anh.

Mặc dù đã có vợ, con nhưng H. vẫn phụ giúp bố mẹ để có tiền chăm sóc cho anh trai mắc bệnh.

Sau khi sự việc xảy ra, vào chiều ngày 1/9, gia đình đã nhanh chóng tổ chức tang lễ cho anh T. Đến sáng 2/9, H. cũng được đưa ra đồng an táng theo phong tục của địa phương.

Được biết, gia đình ông Nguyễn Văn B. (SN 1959, bố của H. và anh T.) có ba người con.

Ngoài H. và anh T. thì gia đình còn một cô con gái đã lấy chồng ở Hà Đông (Hà Nội).

Trao đổi với phóng viên về sự việc xảy ra ở địa phương, ông Phan Văn Tài - Trưởng xóm La Dây cho biết, gia đình ông B. được đánh giá là có điều kiện kinh tế khá.

Ở địa phương, gia đình ông B. sống rất hòa thuận với bà con hàng xóm và được mọi người quý mến, không có mâu thuẫn hay xích mích với ai.

Còn H. được đánh giá là người chăm chỉ, lễ phép và ít khi chơi bời với bạn bè cùng trang lứa.

Con ngõ dẫn vào căn nhà nơi gia đình ông Nguyễn Văn B. đang sinh sống.

H. cũng thường xuyên đi làm ăn xa nhà, mỗi khi có dịp về thăm gia đình và vợ con H. lại ra đồng làm việc mà không chịu nghỉ ngơi gì.

“Mặc dù đã có vợ con nhưng H. vẫn phụ giúp bố mẹ thêm về kinh tế để chăm lo cho anh trai. Biết anh trai bị bệnh nên H. rất quý anh và không bao giờ to tiếng.

Khi nhận được thông tin về việc hai cậu con trai nhà ông B. tử vong, tôi đại diện cho xóm cùng gia đình đứng ra tổ chức tang lễ cho hai cháu.

Khi mới phát hiện sự việc, cơ quan Công an tỉnh Thái Nguyên cũng đã có mặt để điều tra về cái chết của 2 nạn nhân.

Tuy nhiên, gia đình đã từ chối mổ pháp y vì cho rằng nguyên nhân dẫn đến cái chết là do H. dại dột, nghĩ quẩn sát hại anh rồi tự tử chứ không phải bị người khác sát hại.

Khi tiến hành các thủ tục cho H. và T., chúng tôi cũng không phát hiện có thương tích gì trên người 2 nạn nhân, cả hai đều có hai vết thâm tím ở cổ. Nguyên nhân được gia đình xác định là cả 2 bị tử vong do treo cổ”, ông Tài cho hay.

Ông Phan Văn Tài - Trưởng xóm La Dây 

Ngay sau khi vụ việc hai cậu con trai gia đình nhà ông B. ra đi một cách đột ngột, người dân xóm La Dây không khỏi bàn tán việc vì sao lại xảy ra chuyện đau lòng này.

Trong căn nhà còn ngổn ngang phông rạp sau đám tang, nhiều người hàng xóm còn nán lại chia sẻ với gia đình.

Để lại thư tuyệt mệnh trước khi chết

Ngồi ủ rũ giữa nhà, ánh mắt hướng nhìn về phía di ảnh hai cậu con trai sau làn khói nhang, bà Bùi Thị S. (SN 1964, mẹ hai nạn nhân – Pv) im lặng hồi lâu không nói.

Được sự động viên của chồng và mọi người trong gia đình, bà S. mở lời cho biết: “Sau khi phát hiện hai con mất, tôi lấy đồ khâm liệm cho các con thì phát hiện một tờ giấy được để trong túi áo vest của thằng H..

Tôi liền mở tờ giấy đó ra thì biết đó là thư tuyệt mệnh mà thằng H. để lại với nội dung: “Con xin lỗi bố mẹ, con bất hiếu. Con mắc trọng bệnh, con và anh đi trước để bố mẹ đỡ khổ.…”.

Chắc nó biết thể nào sau khi chết, gia đình cũng thay quần áo mới nên sẽ đọc được lá thư.

Dù có bệnh tật đến đâu thì cũng có thể chữa được, ai ngờ con tôi lại hành động dại dột như vậy”, vừa dứt câu, bà S. khóc nghẹn nói không thành lời.

Cây roi nơi Nguyễn Văn H. tự tử.

Sau một hồi trấn tĩnh, chia sẻ thêm về câu chuyện buồn của gia đình, bà S. cho biết, cách đây 3 năm H. cũng thường hay mất ngủ.

Sau một thời gian đi khám và chữa thì bệnh tình đã thuyên giảm. Đến ngày 30/8, H. từ Quảng Ninh về nghỉ lễ, thấy trong người không khỏe nên đến ngày 31/8 đã lên Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên khám bệnh.

“Khi đi khám bệnh về, mọi người có hỏi nhưng thằng H. nói không sao. Nhưng vợ nó (Nguyễn Văn H. – Pv) nói lại là bác sĩ kết luận thằng H. bị trầm cảm.

Rất có thể vì căn bệnh này nên thằng H. đã suy nghĩ nhiều và làm chuyện dại dột này”, bà S. chia sẻ thêm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại