Thu giữ nhiều đồ vật quanh hiện trường vụ thảm sát ở Bình Phước

Lâm Phương |

Một nhóm người mặc thường phục được sự giúp đỡ của công an đã kiểm tra và thu giữ nhiều vật dụng bên ngoài biệt thự, nơi xảy ra vụ thảm sát 6 người ở Bình Phước.

Sáng 10/7, tại Công ty chế biến gỗ Quốc Anh (xã Minh Hưng, Huyện Chơn Thành, Bình Phước) hiện trường nơi xảy ra thảm sát khiến 6 người chết vẫn được bảo vệ nghiêm ngặt.

Một nhóm người mặc thường phục, có cả công an tiến hành rà soát, kiểm tra từng bụi cây, dải phân cách và cả thùng rác nằm bên ngoài biệt thự.

Nhóm người này kiểm tra tỷ mỉ và thu thập nhiều đồ vật như áo mưa, hộp sữa …Tất cả những đồ vật được tìm thấy đều được cho vào bịch nilon màu đen, sau đó được đưa vào bên trong hiện trường vụ thảm sát. Người dân xung quanh hiện trường ra theo dõi việc tìm kiếm.

Đến trưa cùng ngày, mọi thông tin chính thức liên quan đến quá trình điều tra, truy tìm dấu vết tại hiện trường vẫn chưa được cơ quan chức năng trả lời báo chí.

Nhiều đồ vật rất nhỏ được lưu giữ cẩn thận

Nhiều đồ vật rất nhỏ được lưu giữ cẩn thận

Liên quan đến vụ việc này ngày 09/7, văn phòng Bộ Công an đã có công văn gửi Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước về việc chủ động phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Trong công văn có nội dung vụ án xảy ra tại tỉnh Bình Phước và do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước chủ trì thụ lý điều tra vì vậy đề nghị Công an tỉnh chủ động cung cấp thông tin chính thức cho báo chí theo đúng quy định của Bộ.

Qua đó, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của các cơ quan thông tấn báo chí và nhân dân để nhanh chóng điều tra, phát hiện và xử lý đối tượng gây án, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà lãnh đạo Bộ đã chỉ đạo.

Trước đó, 7h ngày 7/7, bà Đoàn Thị Cẩm Loan (40 tuổi), giúp việc cho gia đình ông Mỹ đến làm thì thấy cửa sau căn biệt thự khóa, cửa trước khép hờ.

Đi vào trong, bà phát hiện nhiều vết máu. Vợ chồng ông Mỹ cùng cậu con trai nằm chết trên nền nhà.

Chạy lên lầu, bà Loan thấy con gái ông Mỹ (22 tuổi) và cô cháu 18 tuổi chết ở phòng ngủ.

Nhận tin báo công an đến hiện trường phát hiện thêm thi thể cháu Dư nằm ở cổng.

Chỉ duy nhất bé gái 18 tháng tuổi con vợ chồng nạn nhân thoát nạn và được người giúp việc tìm thấy trong phòng ngủ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại