U70 rủ người tình đi khách sạn tâm sự rồi ra tay sát hại

Trang Anh |

Người đàn ông 62 tuổi rủ người tình vào khách sạn tâm sự, cầm dao đâm nạn nhân đến tử vong rồi lặng lẽ bỏ trốn. Tuy nhiên, hình ảnh của đối tượng đã bị camera ghi lại toàn bộ.

Thông tin trên Vietnamnet cho hay, cơ quan CSĐT công an TP.HCM đang phối hợp cùng công an Q.Thủ Đức truy bắt nghi phạm Phan Văn Liêu (SN 1953, quê Tiền Giang) kẻ tình nghi giết người tình trong khách sạn.

Trước đó, khoảng 16h ngày 6/7, có một người đàn ông khoảng ngoài 60 tuổi đi cùng một phụ nữ khoảng 40 tuổi vào thuê phòng tại khách sạn P.L trên đường Hoàng Diệu, KP2, phường Linh Trung, quận Thủ Đức nhưng không xuất trình chứng minh thư.

Sau khi nhận phòng khoảng 30 phút thì người đàn ông đi ra ngoài với lý do rút tiền khiến nhân viên khách sạn không mảy may nghi ngờ.

Đến tận 22h vẫn chưa thấy vị khách nam về còn người phụ nữ cũng không trả phòng nên nhân viên khách sạn đã lên phòng kiểm tra.

Hình ảnh camera khách sạn ghi lại và nghi can Phan Văn Liêu (Ảnh: CAND)
Hình ảnh camera khách sạn ghi lại và nghi can Phan Văn Liêu (Ảnh: CAND)

Vừa lên đến nơi thì chủ khách sạn phát hiện người phụ nữ gục trên vũng máu ở ngay cửa phòng, nạn nhân đã tử vong. Hốt hoảng, chủ khách sạn đã vội trình báo đến cơ quan công an để điều tra làm rõ vụ việc.

Tại hiện trường, cơ quan điều tra thu giữ một lưỡi dao đã gãy rời khỏi cán, nghi là hung khí gây án.

Vì người đàn ông lạ mặt bỏ đi mà không để lại chứng minh thư còn nạn nhân nữ cũng không có giấy tờ tùy thân, điện thoại bên người nên cơ quan công an đã gặp nhiều khó khăn để truy tìm đối tượng gây án.

Tuy nhiên, khi kiểm tra camera an ninh của khách sạn, các cán bộ điều tra đã thu thập được hình ảnh của nghi phạm. Kết hợp lần theo manh mối của chiếc logo in trên áo, cơ quan công an xác định được nạn nhân là bà Hồ Thị K.A (SN 1970, ngụ Thủ Đức).

Không lâu sau đó, Công an quận Thủ Đức đã xác định được người đàn ông đi cùng nạn nhân chính là Phan Văn Liêu.

Theo thông tin trên trang Vietnamnet, sau khi vụ án mạng xảy ra, ông Liêu cũng đã "biến mất" khỏi nơi cư trú.

Qua tìm hiểu được biết, bà A. đã ly dị chồng nhiều năm nay, có 2 con đã lớn và sống riêng. Liêu cũng đã có vợ con ở quê Tiền Giang nhưng rất ít khi về thăm nhà.

Khoảng 10 năm trước, Liêu dọn về sống chung như vợ chồng với bà A. tại căn nhà của nạn nhân ở P.Linh Đông, Q.Thủ Đức.

3 năm trước, bà A. bán căn nhà rồi cả 2 đi thuê trọ ở quận 9 để sống với nhau.

Thông tin trên trang Công an nhân dân cho hay, gần đây, bà A. có nói với Liêu rằng sẽ đi lấy chồng nên 2 người xảy ra mâu thuẫn, Liêu bỏ nhà đi hơn 1 tuần.

Đến ngày 6/7, Liêu gọi điện thoại cho người tình hẹn đến khách sạn để tâm sự rồi xảy ra vụ án mạng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại