Thủ đoạn hèn hạ, cướp đời 2 thiếu nữ của tên "yêu râu xanh"

NGUYỄN OANH |

Cùng với thủ đoạn làm quen, chuốc rượu say rồi đưa đi nhà nghỉ, Phát đã cướp đi đời con gái của 2 thiếu nữ nhẹ dạ cả tin.

Một lần tình cờ gặp cô bé tại đám cưới một người bạn, gã trai không ngần ngại tiến đến làm quen và xin được số điện thoại riêng của cô bé, sau đó gã nhắn tin gạ gẫm bằng những lời đường mật.

Chỉ một tuần sau đó, gã thanh niên đã đến tận cổng trường để đón bạn gái 15 tuổi sau giờ tan lớp đưa đi chơi, ép cô bé uống rượu say rồi chở thẳng vào nhà nghỉ thực hiện hành vi giao cấu.

Sau đó vài ngày, cùng với thủ đoạn này, gã lại lộ nguyên hình là một “yêu râu xanh”, tiếp tục giao cấu với một bé gái khác, điều đáng nói, cả hai nạn nhân trên là chị em cô cậu ruột với nhau.

2 chị em “tố” gã trai cưỡng hiếp

Ngày 9/4, Công an huyện Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp cho biết đã thực hiện lệnh bắt giam đối tượng Nguyễn Tấn Phát (sn 1992, ngụ ấp 3 xã Bình Hàng Trung, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) để tiến hành điều tra làm rõ hành vi “giao cấu với trẻ vị thành niên”.

Trong thời gian từ ngày 23 đến ngày 29/12/2014, Phát đã liên tiếp thực hiện hành vi giao cấu với hai nạn nhân là Huỳnh Thị Ng và em Nguyễn Huỳnh H (cùng SN 2000, ngụ huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp).

Tiếp xúc báo chí tại nhà riêng, anh Huỳnh Chí T. (SN 1973, cha ruột nạn nhân Thảo Ng) đôi mắt đượm buồn cho biết, gia đình biết được sự việc qua người hàng xóm và vô cùng bàng hoàng:

"Ngay lập tức tôi đi tìm con gái về nhà để hỏi chuyện, đồng thời làm đơn tố cáo thanh niên tên Phát lên cơ quan chức năng có thẩm quyền để đòi lại sự công bằng cho con gái”.

Cũng theo lời anh T., chỉ một ngày sau khi  anh đã gửi đơn trình báo, Công an huyện Cao Lãnh đã triệu tập đối tượng lên tiến hành xác minh, nhưng sau đó lại thả về, cho đến một ngày gần đây (6/4) anh mới biết tin Phát đã bị Công an huyện Cao Lãnh bắt giam.

Anh Chí T., cha nạn nhân Ng trao đổi về vụ việc của con gái mình
Anh Chí T., cha nạn nhân Ng trao đổi về vụ việc của con gái mình

Ngồi cạnh bên T. là vợ anh, chị Phan Thị H, SN 1975, nước mắt rơm rớm kể, từ khi sự việc trên xảy ra, Ng cùng đứa em cô cậu ruột là H bỏ nhà lên T.p Cao Lãnh xin phụ quá cà phê cho một người quen vì cảm thấy xấu hổ với hàng xóm, có lỗi với gia đình.

"Cũng chính vì thế, Ng và H. đã quyết định bỏ luôn việc học (đang học lớp 9-PV) vì không chịu nổi ánh mắt dò xét từ bạn bè, tôi chỉ mong pháp luật sớm trừng trị kẻ đã hại con và đứa cháu gái của mình”- chị H. nói .

Ngồi tiếp chuyện ở quán cà phê ở T.p Cao Lãnh, hai cô gái vừa bước sang tuổi 15 này tỏ vẻ ngượng ngùng khi nhắc lại sự việc, suốt buổi trò chuyện chỉ cúi gằm để trốn ánh mắt của những người xung quanh.

Ng. lí nhí cho biết: “Em không dám trở lại trường học vì cảm thấy xấu hổ, ở nhà nhìn cảnh cha mẹ làm lụng vất vả lo cho mình, vậy mà em lại cả tin như vậy rồi gánh vác hậu quả như hôm nay. Bây giờ em càng cảm thấy lỗi mình gây ra thật khó được dung thứ.

Mặc dù cha mẹ không trách móc một lời nhưng em không đủ can đảm ở lại nhà nên cùng em bỏ lên đây làm, khi nào mọi việc dịu đi em mới dám về”.

Ng. cho biết, em và đối tượng Phát tình cờ quen biết nhau khi ngồi chung bàn tại tiệc cưới của một người quen. Trong lần đó, Phát xin số điện thoại rồi nhắn tin, gọi điện thoại trò chuyện với cô bé.

Bất ngờ buổi chiều 23/12/2014, Phát chạy xe đến đón trước cổng trường và bảo chở em đi chơi sau giờ tan học.

Hai chị em Ng và H đang kể lại sự việc bị yêu râu xanh cưỡng bức
Hai chị em Ng và H đang kể lại sự việc bị "yêu râu xanh" cưỡng bức

Lên xe, hắn chỉ chạy lòng vòng một lúc, rồi ghé vào nhà người bạn và bày tiệc nhậu. Tại đây, Phát ép nạn nhân uống mấy ly rượu, đến lúc say, Ng. đòi về thì Phát chở em đến thẳng nhà trọ H. A, (trên địa bàn huyện Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp).

“Ngay trong đêm đó anh ta đã 2 lần thực hiện hành vi giao cấu với em, vì quá say không còn biết gì nên em để mặc Phát “hành sự”. Sáng hôm sau Phát đưa cho em 2 viên thuốc màu trắng và ép em uống, em cũng không biết đó là thuốc gì”- Ng. nức nở kể lại.

Sau đó một tuần, cũng với thủ đoạn trên, Phát tiếp tục dùng vũ lực giở trò đồi bại với bé gái Nguyễn Huỳnh H. tại ao cá gần nhà y, nhưng nạn nhân không dám nói với cha mẹ sợ bị đòn roi.

Đồng cảm với người chị họ, bé H. thổ lộ, cha mẹ em mất em vừa lên 5 tuổi, đứa em trai 11 tuổi đang phải nhờ sự cưu mang của bà nội ở Tiền Giang.

“Thường ngày ngoại yêu thương chăm lo cho em từng li từng tí. Giờ đây, em lại dại dột quen biết với kẻ xấu để phải ân hận đến cả đời. Em cảm thấy có lỗi với bà vô cùng.

Thời gian em đi làm ở đây ngoại cũng thường hay gọi điện khuyên bảo em về nhưng cảm thấy xấu hổ quá nên em cũng chưa dám  về”.

Cưỡng bức rồi đưa thuốc bắt uống

Sau khi sự việc xảy ra, cả 2 đều cả thấy lo lắng và hoảng hốt tột độ. Trong một lần ngồi trò chuyện với nhau, Ng. thủ thỉ tiết lộ việc mình bị tên Phát 2 lần xâm hại.

Rồi bất ngờ, 2 chị em ôm nhau khóc vì H. cũng thú nhận rằng bản thân em cũng bị chính tên Phát hãm hại với thủ đoạn tương tự như chị mình.

“Lúc đó em đau quá van xin Phát dừng lại nhưng hắn vẫn cố giữ chặt hai tay em mà quyết thực hiện bằng được hành động của mình. Sáng hôm sau tỉnh dậy em khóc rất nhiều, nhưng Phát không một lời an ủi còn ép em phải uống hai viên thuốc.

Vì sợ gia đình biết chuyện nên em không dám về nhà mà đến ở nhờ một người bạn về nói với gia đình”, cô bé H nức nở kể.

Mẹ nạn nhân Ng. đang tiếp chuyện với PV
Mẹ nạn nhân Ng. đang tiếp chuyện với PV

Theo lời người nhà nạn nhân thì trong thời gian đang được tại ngoại để chờ kết quả điều tra, “yêu râu xanh” đã dùng lời lẽ ngon ngon dụ dỗ 2 nạn nhân bỏ nhà theo hắn lên nhà người chị của mình ở xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh.

“Ban đầu Phát cùng cha đến năn nỉ gia đình tôi, thoả thuận bồi thường thiệt hại cho con tôi.

Vì lo lắng cho con gái cùng đứa cháu nên tôi giả vờ đồng ý, xuống giọng bảo nó đưa 2 đứa về rồi tôi sẽ bãi nại cho và không truy cứu trách nhiệm nó nữa, nhưng sao mà bỏ qua được chứ”- mẹ ruột Ng. bức xúc cho hay.

Tin lời người mẹ của  “bạn gái”, ngay hôm sau, Phát đã chở chị em Ng. về giao lại cho gia đình, trên đường về gã cũng không quên dặn dò cả hai rằng về nhà nói giúp thêm cho gã để gia đình rút đơn không kiện gã nữa.

Hàng xóm của gia đình “yêu râu xanh” cho hay, cha mẹ Phát đã ly hôn hơn 10 năm qua, hiện tại hắn đang sống cùng cha ruột của mình. Ngoài ra Phát còn một người chị đang định cư ở nước ngoài, hàng tháng đều gửi tiền về cho cha,

Tuy nhiên, người cha không biết chữ nên việc nhận tiền đều giao cho hắn đảm trách, kí nhận. Số tiền này y đưa cho cha một ít còn lại dùng vào việc tiêu xài cá nhân.

Anh Lê Anh T. (42 tuổi) cho hay, Phát chẳng làm gì, suốt ngày chỉ tụ tập ăn nhậu. Cũng theo lời người hàng xóm này, tên Phát đã từng có một đời vợ, nhưng người này đã phải ly hôn 2 năm trước vì không chịu được tính lười biếng, hay nhậu nhẹt của hắn.

“Sinh sống tại địa phương đối tượng này chưa từng vi phạm bất pháp luật. Riêng việc Phát có hành vi giao cấu với trẻ vị thành niên thì công an xã không nắm gì nhiều vì Công an huyện Cao Lãnh trực tiếp xuống làm việc và bắt giữ đối tượng để phục vụ công tác điều tra.

Bước đầu đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình. Đây cũng là bài học cho giới trẻ hiện nay, nhất là các bé gái mới lớn, cũng là để cảnh báo các bậc phụ huynh trong việc lơ là dạy dỗ con em mình trong.

Bên cạnh đó, việc giáo dục giới tính trong nhà trường cũng là điều cần thiết. Thời gian tới nếu có thông tin gì mới sẽ cung cấp cho báo chí được rõ”- Ông Nguyễn Tấn Giáp, phó trưởng công an xã Bình Hàng Trung huyện Cao Lãnh cho biết.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại