Thiếu nữ bị sát hại, vứt xác xuống hố phi tang

Trùng Dương |

Bị bố la mắng vì tội ham chơi, Linh lén lấy xe máy của gia đình tìm đến nhà người yêu mới quen qua Facebook xin tá túc. Tại đây, Linh bị người yêu mới quen sát hại vứt xác phi tang và cuỗm luôn chiếc xe máy.

Mất mạng vì tìm đến người yêu trên mạng

Nạn nhân vụ án mạng là cháu Chìu Mỹ Linh (15 tuổi, trú xã Thuận Hà, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông). Hung thủ là gã người yêu trên mạng Nguyễn Văn Tú (20 tuổi, trú thôn 2, xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức) vừa bị bắt giữ sau gần 4 tháng nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Một ngày đầu năm 2015, chúng tôi tìm về nhà nạn nhân Linh ở xã Thuận Hà. Trong căn nhà gỗ nghèo nàn, mẹ của Linh là Vòng Lĩ Kíu (SN 1980) vẫn chưa hết đau đớn trước cái chết oan khuất của con gái.

Quệt dòng nước mắt, chị Kíu kể, tính Linh rất ương bướng, ham chơi, suốt ngày cắm đầu vào chát chít, hẹn hò trên mạng mà không chịu phụ giúp bố mẹ việc nhà.

Bố Linh là anh Chìu Quay Lồng (SN 1978) nhiều lần nhắc nhở, thậm chí nổi giận quát mắng, cấm cản.

Tuy nhiên, những lời của bố mẹ đối với Linh chỉ như “gió thoảng qua tai”, Linh không sửa đổi mà còn tỏ ra cố chấp, bất cần.

Sự việc đẩy lên cao trào vào chiều ngày 21/8/2014, Linh bị bố quát mắng vì tội không lo nấu cơm, tắm rửa cho em mà chỉ cắm đầu vào điện thoại chát chít. Bị mắng, Linh giận dỗi bỏ đi khỏi nhà, đến sáng hôm sau thì lén về nhà lấy chiếc xe máy hiệu Sirius bỏ đi biệt tăm.

Anh Lồng, chị Kíu lo lắng, liên tục gọi điện vào số máy của con nhưng đứa con gái ương bướng không chịu nghe.

“Lúc đó, tôi cứ nghĩ con giận nên bỏ đi sang nhà bạn. Cả gia đình tìm mấy ngày liên tục khắp đầu thôn, cuối xóm nhưng không có tung tích. 2 vợ chồng tôi thấp thỏm lo âu, đành lên trình báo công an nhờ giúp đỡ” - anh Lồng nhớ lại.

“Sau khi con gái bỏ đi, tôi có nghe một vài người bạn của Linh kể lại con gái có quen biết, yêu đương qua mạng với một thanh niên ở huyện Tuy Đức. Do không biết thông tin, địa chỉ cụ thể của người này nên vợ chồng tôi không tìm ra được” - anh Lồng kể tiếp.

thiếu nữ, vứt xác, xuống hố, phi tang
Chị Kíu đau buồn kể lại sự việc.

Từ ngày Linh biệt tăm tích, không khí trong gia đình như có đám tang khi vợ chồng anh Lồng chẳng nói cười với nhau tiếng nào.

“Ngày nó bỏ đi, vợ tôi suốt ngày khóc lóc, than trách. Tôi trong lòng như có lửa đốt, đứng ngồi không yên. Tôi trách mắng là vì thương con, muốn nó tốt lên, ngoan ngoãn, nào ngờ nó lại nghĩ dại dột bỏ đi để rồi bị sát hại như thế” – anh Lồng ân hận.

Theo lời chị Kíu, hôm Linh bỏ đi, chị nhiều lần nhắn tin, gọi điện bảo đưa xe về để đi làm, Linh có bắt máy bảo đang ở Tuy Đức, 3 ngày sau sẽ đem xe về.

Sáng hôm sau, chị Kíu gọi lại thì điện thoại tắt máy, mọi liên lạc từ đó bị cắt đứt.

Gần 1 tháng sau khi Linh bỏ đi, ngày 20/9, người dân ở thôn 2, xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức phát hiện xác chết một cô gái trong quá trình phân hủy trên đồi thông nên trình báo công an.

Do thi thể đã biến dạng hoàn toàn, nạn nhân lại không có giấy tờ tùy thân nên không thể xác định được danh tính, quê quán.

Sau khi hoàn thành việc khám nghiệm, Công an tỉnh Đắk Nông đã làm thủ tục, bàn giao thi thể cho địa phương. Việc điều tra, thu thập chứng cứ, truy tìm hung thủ gần như rơi vào ngõ cụt.

Tìm được xác con từ cú điện thoại của người lạ

Với những chứng cứ mờ mịt, việc điều tra tưởng như rơi vào ngõ cụt, tuy nhiên sau khoảng 3 tháng tích cực điều tra, vào ngày cuối cùng của năm 2014, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã tiến hành bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Tú (20 tuổi, trú thôn 2, xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức) là hung thủ vụ án.

Tại cơ quan điều tra, Tú vòng vo chối tội, nhưng trước những bằng chứng xác thực, Tú phải cúi đầu khai nhận tội trạng. Tú khai, khoảng tháng 7/2014, qua mạng xã hội Facebook thì quen Linh. Sau một thời gian nhắn tin qua lại tán tỉnh, Tú ngỏ lời yêu và được Linh đồng ý.

Tháng 8/2014, Linh một mình chạy xe máy xuống nhà Tú ở thôn 2, xã Quảng Tâm để tìm gặp. Tú đưa Linh ra khu vực đồi thông tâm sự, tại đây Linh cho Tú biết đang giận bố mẹ nên bỏ nhà đi và ngỏ lời xin tá túc tại nhà Tú một thời gian.

Tú không chấp nhận vì sợ bị bố mẹ la mắng nên khuyên Linh trở về nhà. Linh không chịu và quyết đòi ở lại nhà Tú. Hai người xảy ra cãi vã, bực tức, Tú lấy một khúc gỗ thông đập nhiều nhát vào đầu khiến Linh ngất xỉu.

Nghĩ Linh đã chết, Tú kéo thi thể ném xuống hố sâu tại đồi thông, sau đó lấy điện thoại và xe máy của Linh bỏ về nhà như không có chuyện gì.

Trên đường về, Tú ném điện thoại của nạn nhân vào bụi cây để phi tang, riêng chiếc xe máy, Tú mang về nhà sơn lại màu, thay biển số rồi dùng làm phương tiện vô tư đi lại.

Khoảng 3 tháng sau khi Linh mất tích, tháng 11/2014, chị Kíu nhận được số điện thoại của của Linh gọi lại, nhưng giọng là của một người lạ.

Chị Kíu truy hỏi, người này cho biết vô tình nhặt được chiếc điện thoại trong rừng, về nhà mở nguồn thì đọc được tin nhắn của chị Kíu trong điện thoại nên chủ động gọi lại.

Nắm được thông tin, địa chỉ, vợ chồng chị Kíu tức tốc đến xã Quảng Tâm (Tuy Đức) tìm con.

Đến cơ quan công an, vợ chồng chị Kíu gần như rụng rời chân tay, khi nhận ra áo quần, trang sức cùng một số đồ vật khác của con gái đang lưu giữ làm tang chứng và nghe hung tin con gái đã bị sát hại.

Chị Kíu cho biết, ngày biết tin con bị sát hại, gia đình không tin đó là sự thật.

Do xác con gái đã được mai táng, điều kiện nhà nghèo, lại ở xa (cách Tuy Đức khoảng 50km) nên chưa thể di dời mộ con về nhà. Nhớ con, gia đình chỉ biết lập tạm bàn thờ ngoài hiên, cúng vọng những ngày lễ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại