Thiếu nữ 15 bị ép bán dâm cho đại gia muốn... giải vận đen

Khánh Hà |

Nghe bà chủ quán Nhựt Duy nói có thiếu nữ ở quê mới lên, ông Luận đề nghị được "giải hạn" nhưng lại gặp... án.

Theo thông tin mới nhất xung quanh vụ án thiếu nữ 15 tuổi tố bị ép bán dâm cho nhiều người ở Cà Mau, tờ Zing đưa tin, ông Tiêu Văn Luận (56 tuổi, ngụ khóm 6, P. 9, TP.Cà Mau) bị điều tra về hành vi mua bán dâm người chưa thành niên.

Bà Lâm Thị Châu (39 tuổi, ngụ khóm 2, P.1) bị điều tra về hành vi môi giới bán dâm.

Ở TP. Cà Mau, không ai không biết đến khách sạn R.Hotel của đại gia Việt Kiều Tiêu Văn Luận. Sau khi vụ án xảy ra, nhiều người quen biết ông Luận mới ngã ngửa vì đại gia này quan hệ với bé gái mới 15 tuổi - cháu T. sinh ngày 10/1/2001 (chưa đủ 15 tuổi).

"Những người quen biết ông Tiêu kể, Việt kiều này từng nói sẽ có "vận đen" trong năm nay. Vì vậy, khi nghe chủ quán Nhựt Duy là bà Lâm Thị Châu nói có thiếu nữ cùng quê Trần Văn Thời, ông Tiêu đề nghị được "giải hạn" nhưng lại gặp nạn", tờ Zing đưa tin.

Quán nhậu T. bị giam lỏng 28 ngày. Ảnh Công an TP. HCM

Thế nhưng, tìm hiểu về thân thế cô gái 15 tuổi, có nhiều tình tiết bất ngờ lộ ra.

Cách đây 4 năm, cha của cháu T. trúng số độc đắc 2 tỷ đồng. Nhà có ít ruộng đã bán, cuộc sống nghèo khó thì được "lộc trời" 2 tỷ đồng nên gia đình T. thay đổi hẳn.

Thế nhưng kiếm tiền thì khó, tiêu tiền thì dễ, bố của T. tiêu vèo hết 2 tỷ đồng. Đến khi hết sạch tiền, ông này đến đòi nợ của người quen khi trước đã vay 20 triệu đồng. Họ chưa trả được, bố T. đập phá nhà người ta và phải trả giá 18 tháng tù.

Về phần T., bố đi tù nên cô xin mẹ đi làm kiếm tiền. Trước khi sự việc được sáng tỏ, T. bị giam lỏng tại quán bà Châu, ép đi khách.

Theo T., ban đầu bà Châu rất thoải mái, mua cho cô những bộ áo quần thiếu vải, mát mắt và nhiều son phấn. Sau khi cô gái 15 tuổi sử dụng, bà Châu đưa giấy nợ 6 triệu đồng, sau tăng lên 7 triệu đồng.

T. muốn đi khỏi quán thì phải trả bà Châu 7 triệu đồng. Không có tiền, T. phải đi khách để trả nợ chủ chứa.

Bà Châu dẫn T. tới một nhà trọ gần quán nhậu để gặp ông Luận. Lần đầu ông này đưa 500 nghìn đồng cho chủ quán. Sau đó vài ngày, ông Luận lại "gặp gỡ" T. Ông đưa cho cô gái 500 nghìn nhưng cô bị bà chủ quán lột sạch.

Rất may mắn, T. gặp một vị khách mua dâm tốt bụng nên cho cô tiền và liên lạc với gia đình đến cứu.

“Bà Châu có nhiều khách mối là đại gia ăn chơi. Trong 28 ngày bị giam lỏng, khoảng 10 lần em được chủ đưa đến nhà trọ bán dâm cho nhiều người lắm tiền.

Vài lần bà Châu kêu em xin thêm tiền của khách, nên lượt bán dâm giá cao nhất là 800.000 đồng. Em nhớ rất rõ những người mua dâm mình, công an cho nhận diện là em chỉ ra ngay”, M. khẳng định trên tờ Công an TP.HCM.

Thông tin ban đầu, nhiều người đồn đoán và chính bà Châu cũng gợi ý với ông Luân là có cô bé ở huyện Trần Văn Thời mới tới quán. Cô mới 15 tuổi nên còn trinh. Ông Luân đồng ý quan hệ để... giải đen.

Thế nhưng sau khi điều tra, Công an TP. Cà Mau hé lộ nhiều tình tiết bất ngờ. Một trong số điều không ngờ tới của T. là tuy giấy chứng minh nhân dân ghi cô mới 15 tuổi nhưng thiếu nữ này đã có chồng!

Công an TP. Cà Mau đang tiếp tục làm rõ các nghi vấn liên quan tới T. và các nghi can.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại