Thấy tủ không khóa, nẫng gần 400 triệu của tình nhân trốn về quê

TM |

(Soha.vn) - Thấy cửa tủ không khóa, Cường đã lấy trộm 12 cây vàng và 10 triệu đồng của tình nhân rồi trốn về quê ở Vĩnh Phúc.

Hôm nay, 20/11, tin từ Lạng Sơn cho hay Công an TP. Lạng Sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam đối tượng Lê Mạnh Cường (SN 1978, ở xã Bình Dương, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, năm 2009, khi lên Lạng Sơn làm ăn, Cường đã quen biết với chị Trình Thị Nhu (SN 1975, ở phường Chi Lăng, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn). Dù có vợ con ở quê nhưng Cường và chị Nhu đã có quan hệ tình cảm và sinh sống với nhau như vợ chồng.

Ngày 13/11, sau khi dọn hàng cho chị Nhu bán ở chợ Giếng Vuông, Cường về nhà thấy tủ không khóa, mở cửa tủ thấy có nhiều tiền, vàng nên đã nảy lòng tham, lấy trộm số tài sản trên rồi trốn về quê ở Vĩnh Phúc.

Đi làm về, thấy bị mất trộm, ngày 14/11, chị Nhu đã làm đơn trình báo về việc bị mất trộm 12 cây vàng và 10 triệu đồng tiền mặt, tổng trị giá khoảng 400 triệu đồng.

Đối tượng Lê Mạnh Cường tại cơ quan công an
Đối tượng Lê Mạnh Cường tại cơ quan công an

Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an đã nhập cuộc và xác định kẻ trộm chính là Cường. Sau đó, qua công tác vận động, Cường đã ra đầu thú và nộp lại số vàng đã lấy trộm. Hiện vụ án tiếp tục được làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại