Thay đổi nhân dạng vẫn không thoát sau 11 năm trốn nã

Đức Nguyên (T/H) |

Khi Độ tra tay vào còng, người vợ mới của hắn hoàn toàn bất ngờ về thân phận của đức lang quân, lúc này cả hai đã có với nhau một cháu trai 3 tuổi.

Phút bồng bột của tuổi trẻ

Cách đây 11 năm, Nguyễn Văn Độ (SN 1986, thôn Tây Hưng, xã Tây Hưng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) đang là một gã thanh niên mới lớn.

Ở tuổi 18, Độ cũng có nhiều trò quậy phá, tụ tập rượu chè, gây mất an ninh trật tự xóm làng, đó cũng được coi là thường ở cái độ tuổi "nhơ nhỡ" này của đám trai quê.

Tuy vậy, vì không kiềm chế được hành vi sau một lần quá khích, Nguyễn Văn Độ đã phải 11 năm sống chui lủi, không thân phận để trốn tránh pháp luật, và trước mắt gã còn 7 năm trong trại giam để trả giá về lỗi lầm của mình đã gây ra trong quá khứ.

Sự việc xảy ra vào 14h ngày 30/4/2004, nhân mấy ngày nghỉ lễ, Nguyễn Văn Độ cùng anh ruột của mình là Nguyễn Văn Đoàn (SN 1983) và 4 người bạn đến khu du lịch rừng thông, xã Vinh Quang, Tiên Lãng chơi.

Tại đây cả nhóm cùng uống bia, sau khi đã ngà ngà say Đoàn rủ Độ đi “xin tiền” của các đôi trai gái đang ngồi tâm sự quanh khu rừng thông.

Mất một hồi rình mò, chúng phát hiện các anh chị: Nguyễn Thụ Hoàng, Phạm Văn Quyết, Mai Thị Hương và Trần Thị Phương, cùng ở xóm Yên, xã Vinh Quang, đang ngồi chơi gần đó.

Thấy vậy Đoàn liền điều khiển xe máy lao đến, dừng lại trước mặt nói xin tiền để mua thuốc hút. Anh Hoàng rút ví lấy 2.000 đồng nhưng Đoàn chê ít.

Nghĩ bị xúc phạm Độ từ phía sau lao tới giật chiếc ví. Sau đó, anh Hoàng và anh Quyết đòi lại chiếc ví liền bị Đoàn hành hung.

Cùng lúc đó, Độ rút côn gỗ nhị khúc vụt vào cây thông làm nhóm thanh niên hoảng sợ, phải để hắn lục soát ví lấy 700.000 đồng. Lấy được tiền, Độ vứt chiếc ví xuống đất rồi bỏ đi thì Đoàn xông vào lục lọi lấy tiếp 10.000 đồng.

Trong lúc Đoàn, Độ và một người nữa trong nhóm lao vào hành hung các anh Hoàng và Quyết thì những người còn lại đi cùng nhóm của Độ ngồi trên xe, không can ngăn và không tố giác với cơ quan chức năng.

Qua điều tra truy xét, cơ quan công an lần lượt bắt giữ 5 đối tượng trên và TAND TP Hải Phòng đã xử phạt nghiêm minh theo pháp luật, riêng Nguyễn Văn Độ sau đó bỏ trốn khỏi địa phương.

Quyết không để lọt tội phạm, Cơ quan CSĐT - CATP Hải Phòng đã ra Quyết định truy nã số 03 (ngày 24/12/2004) đối với Nguyễn Văn Độ về tội “cướp tài sản”.


Đối tượng Nguyễn Văn Độ. Ảnh: An ninh Hải Phòng.

Đối tượng Nguyễn Văn Độ. Ảnh: An ninh Hải Phòng.

Sa lưới sau 11 năm lẩn trốn

Biết mình bị truy nã ở quê nhà, Độ nhanh chóng "chuồn" vào nam. 11 năm lẩn trốn Độ đã phải sống trong nhiều nhân dạng khác nhau, bịa ra nhiều hoàn cảnh và sống bằng nhiều nghề để mưu sinh.

Năm tháng tuổi trẻ qua nhanh, biết không thể trốn tránh pháp luật được mãi, nhưng lại không đủ dũng khí đến cơ quan công an đầu thú để trả giá cho lỗi lầm của mình. Độ quay ra ngoài bắc, tính kế lấy vợ, sinh con, tạo một vỏ bọc hoàn hảo.

Thiếu tá Vũ Văn Thủy, Đội trưởng Đội CSĐT TP kinh tế - Công an huyện Tiên Lãng kể lại quá trình truy bắt Độ trên báo An ninh Hải Phòng.

"Thông qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Tiên Lãng nhận được tin Nguyễn Văn Độ đang sinh sống tại các tỉnh phía Nam. Tuy nhiên, sau nhiều lần dày công xác minh tại nhiều địa phương, việc truy bắt không thành công.

Quyết bắt bằng được tên cướp này về quy án, chúng tôi vẫn kiên trì lần theo dấu vết đối tượng. Kết quả, đã nắm được thông tin.

Ngày 20/5/2015, tổ trinh sát phát hiện tại TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái, có một đối tượng làm nghề sửa chữa, lắp đặt điều hòa nhiệt độ, có nhiều đặc điểm trùng khớp với Nguyễn Văn Độ đang bị Cơ quan công an truy nã"

Lập tức một tổ công tác của Công an huyện do thiếu tá Vũ Văn Thủy chỉ huy nhanh chóng lên đường. Được sự hỗ trợ của công an địa phương, trinh sát nhận diện đúng là tên Độ.

Ngay sau đó, tổ công tác cùng CA TP. Yên Bái đã bắt giữ an toàn và đưa đối tượng về xử lý tại Hải Phòng an toàn.

Khi Độ tra tay vào còng, người vợ mới của hắn hoàn toàn bất ngờ về thân phận của đức lang quân, lúc này cả hai đã có với nhau một cháu trai 3 tuổi.

Sáng 10/9/2015, TAND TP Hải Phòng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội “Cướp tài sản” đối với bị cáo Nguyễn Văn Độ. Trước vành móng ngựa, bị cáo Độ đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Căn cứ vào tài liệu điều tra có trong hồ sơ vụ án, kết quả tranh luận tại phiên tòa, cũng như các tình tiết tăng năng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo 7 năm tù về tội “Cướp tài sản” (theo điều 133 BLHS).

Như vậy hành trình 11 năm lẩn trốn đã kết thúc, Độ sẽ có 7 năm trong trại giam trước khi về lại đúng nhân dạng của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại