Tên trộm "non gan" trả lại laptop

Đăng điện thoại về nhà thì biết công an đang tìm nên gửi chiếc laptop còn lại nhờ mẹ nộp cho công an

Khoảng 2 giờ 30 ngày 11/1/2014, sau khi uống rượu cùng bạn, Lý Hải Đăng (SN 1983, trú ấp Tân Xuân, xã Tân Ngãi- TP Vĩnh Long) đi bộ trên đường Trần Đại Nghĩa hướng về Phường 1. Đến quán cà phê Kiều, Đăng thấy trong quán không mở đèn, liền nảy sinh ý định trộm.

Đăng trèo qua hàng rào lưới B40 vào bên trong quán, thấy có 2 laptop liền lấy đem ra ngoài đến Quảng trường TP Vĩnh Long giấu rồi về nhà xin tiền mẹ đón xe đến TP Hồ Chí Minh tìm nơi tiêu thụ. Đăng đến chợ Nhật Tảo (Quận 10) bán một laptop cho người đàn ông không rõ họ tên, địa chỉ giá 2 triệu đồng.

Sau đó, Đăng điện thoại về nhà thì biết công an đang tìm nên gửi laptop còn lại nhờ mẹ nộp cho công an (laptop đã bán không thu hồi được). Đến ngày 24/1/2014, được gia đình động viên, Đăng về đầu thú và thừa nhận toàn bộ hành vi trộm laptop của chị Thủy.

Kết luận định giá tại thời điểm mất trộm, 2 laptop của chị Thủy trị giá 23,3 triệu đồng. Công an TP Vĩnh Long đã khởi tố Đăng tội “Trộm cắp tài sản” và HĐXX của TAND TP Vĩnh Long vừa tuyên án sơ thẩm phạt Đăng 9 tháng tù treo, thời gian thử thách là 1 năm 6 tháng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại