Bé gái 8 tuổi bị chồng cô giáo hãm hại

Thấy vắng người, "yêu râu xanh" Nguyễn Văn Sơn (50 tuổi, chồng cô giáo H.) vội lôi cháu bé ra góc cầu thang trước cửa nhà để giở trò đồi bại.

Bé Nguyễn Bảo Thanh (8 tuổi) đang ngồi một mình tại lớp học thêm đợi mẹ đến đón, lúc này cô giáo và các bạn trong lớp đã ra về hết. Thấy vắng người, "yêu râu xanh" Nguyễn Văn Sơn (50 tuổi, chồng cô giáo H.) vội lôi cháu bé ra góc cầu thang trước cửa nhà để giở trò đồi bại. Sau đó, "yêu râu xanh" vội dắt chiếc xe gắn máy chạy ra ngoài, không quên đe dọa cháu bé không được nói chuyện này với ai, nếu nói ra sẽ giết chết(!).

Bị chồng cô giáo hãm hại

Sáng 11/6, tiếp xúc với PV tại quán cà phê trước cổng khu công nghiệp Tân Bình (quận Tân Bình, TP.HCM), chị Trần Bảo Phương (SN 1972, quê ở Xóm Nhì, xã Nhân Thịnh, huyện Phủ Lý, Hà Nam) đã đau đớn kể lại câu chuyện đau xót của mình. Chị Phương cho biết, chị lập gia đình với anh N.V.Q. (SN 1960, ngụ TP. HCM) vào năm 2004.

Đến tháng 8/2005, hai anh chị có với nhau đứa con đầu lòng. Trớ trêu khi biết đó là con gái, anh Q. và gia đình bên nội đã gạt bỏ hai mẹ con sang một bên. Khi bé Thanh lớn lên, thấy con gái có những điểm rất giống cha nên anh Q. muốn quay lại với hai mẹ con, nhưng chị Phương không đồng ý. Vì nghe lời dụ dỗ muốn kiếm được nhiều tiền, năm 2012 chị Phương tham gia làm việc cho một công ty đa cấp ở quận Tân Phú. Cũng chỉ vì ham muốn làm giàu mà trong chốc lát chị đã vay mượn tiền hết chỗ này đến chỗ kia để nộp cho công ty. Tính đến thời điểm cháu Thanh bị hại, chị đã đóng cho công ty này số tiền 1,4 tỉ đồng.

Chị Phương rưng rưng nước mắt chia sẻ thêm: "Giống như mọi ngày, cháu Thanh học từ 7h30 đến 9h vào các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu tại số nhà 572/28/12 đường Âu Cơ, phường 10, quận Tân Bình, TP.HCM. Ngày 28/4, tôi đưa cháu đến đây để học thêm, tới 10h25 tôi đến đón cháu về nhưng không thấy có ai hết. Tôi bước vào trong ngôi nhà thì thấy cháu ngồi im, hai tay chống vào đầu gối, chân thu gọn. Thấy vậy, tôi gọi liên tiếp ba câu nhưng không thấy con thưa. Tưởng con bị bệnh, tôi lập tức gọi xe ôm chở cháu đến bệnh viện Tân Phú. Tại đây bác sỹ cho biết bé Thanh bị người ta làm hại dẫn đến rách màng trinh. Nghe bác sỹ nói vậy, tôi chết lặng người và cố gặng hỏi ai đã làm gì con...? thì cháu chỉ lắp bắp trả lời "ông Sơn... nhà học thêm..."".

Theo thông tin tìm hiểu từ PV, căn nhà số 572/28/12 đường Âu Cơ là của gia đình ông Nguyễn Văn Sơn. Ông này đã cho cô H.T.D. (trú quận Tân Bình) là giáo viên trường tiểu học P.T.H. thuê lại căn phòng bên dưới dạy thêm. Vợ của đối tượng Sơn là cô N.T.H., cũng là một giáo viên của trường tiểu học P.T.H. kế bên ngôi trường mà cháu Thanh đang theo học.

Chị Phương, mẹ cháu Thanh đang kể lại vụ việc cho PV (ảnh Vượng Đức).

Lộ diện "yêu râu xanh"

Biết rằng tội ác của "yêu râu xanh" Nguyễn Văn Sơn gây ra cho con gái mình là rất lớn, nhưng người phụ nữ trẻ đầy tội nghiệp ấy vẫn giấu kín, nhẫn nhịn như chưa hề có chuyện gì xảy ra để con tiếp tục được đến trường như bao đứa trẻ khác. Thế nhưng, càng nhẫn nhục chịu đựng thì nỗi đau lại đè lên đôi vai chị, khi mỗi đêm ngủ lại thấy đứa con nhỏ của mình nằm mê man trong nỗi sợ hãi và luôn miệng nói: "Ông Sơn... Cháu sẽ méc mẹ...".

Ngày 29/4, chị Phương tiếp tục thấy con gái mình có biểu hiện hoảng sợ, liên tục nhắc đến tên người đàn ông có tên Sơn, rồi luôn miệng nói: "Mẹ mua cho con mấy cái quần mặc chặt vào, ngày mai qua đón sớm, không thì con sẽ nghỉ học thêm". Thấy con mình như vậy, chị Phương càng đau khổ, không biết phải làm sao. Chị gọi điện thoại cho một người bạn thân tên Gấm để chia sẻ nỗi đau của mình. Qua điện thoại, chị Gấm nhiều lần khuyên là nên báo với công an để họ giải quyết. Thế nhưng, vì sợ đánh mất cả tương lai phía trước của con gái nên chị Phương đã không làm vậy, âm thầm chịu đựng đưa con gái mình đi chơi để quên đi nỗi đau đó.

Nhưng khi đang chơi vui với bạn bè trong công viên, bé Thanh bỗng nhìn thấy hình ảnh người đàn ông cởi trần, mặc quần sọc, có râu... Ngay lập tức, cháu vội chạy đi chỗ khác lẩn trốn vào góc tường. Thấy con chạy bỏ đi, chị Phương đuổi theo rồi hỏi thì cháu không nói gì, mà vẫn chỉ có nói đi nói lại mấy từ "ông Sơn...". Từ những gì con gái mình kể, chị Phương mới nhớ ra ông Sơn, chồng của cô giáo H. cũng có bộ râu. Thường ngày qua nhà đón con đi học về chị hay thấy ông Sơn cởi trần, mặc quần sọc đứng trước cửa nhà.

Tuy thấy con chịu ám ảnh về tâm lý như vậy, chị Phương vẫn chịu đựng và đợi đến ngày 27/5 khi lấy kết quả học tập của cháu xong, chị đưa con xuống bệnh viện Tân Phú xin khám phụ khoa. Nhưng bác sỹ tại đây không đồng ý, và hướng dẫn chị "với độ tuổi như cháu chưa được phép khám phụ khoa, chỉ được phép khám tâm lý". Lúc này có rất nhiều người tò mò không biết chuyện gì xảy ra nên đã đi theo hai mẹ con. Cảm thấy bị ức chế, nên vừa bước chân ra ngoài cửa chị Phương liên tục quát to: "Ai đã hãm hại con đến nông nỗi này...?". Bé Thanh lí nhí trả lời: "Ông Sơn... ở nhà học thêm".

Lúc này từ trong phòng khám bệnh viện một người tên Liên đi ra, xưng là ở hội Phụ nữ quận Tân Bình nói: "Tôi ở bên hội Phụ nữ quận Tân Bình có quyền bảo vệ trẻ em, chị không nên la mắng cháu kiểu đó. Đứng ở bên trong tôi đã nghe hết những gì mà chị nói rồi...". Được chị Liên động viên nên chị Phương đã đến Công an quận Tân Bình trình bày sự việc. Sáng 30/5, chị Liên gọi điện thoại cho chị Phương thông báo: "Công an đã bắt được ông Sơn rồi, hôm nay sẽ mang ra để mọi người nhận diện”. Chiều ngày 30/5, Công an quận Tân Bình đưa mẹ con chị Phương đến nhà cô giáo H. (vợ ông Sơn) để dựng lại hiện trường vụ án. Cô H. có thái độ không muốn hợp tác cùng cơ quan Công an quận Tân Bình. Và đến thời điểm này, chị Phương vẫn chưa nhận được kết quả thông báo điều tra vụ việc từ phía cơ quan điều tra.

Sẽ xử lý nghiêm minh

Ngày 11/6, trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Thi, cán bộ điều tra Công an quận Tân Bình cho biết: "Chúng tôi đã nhận được đơn trình bày vụ việc của chị Phương. Để làm rõ hơn vụ án, vài ngày tới, chúng tôi sẽ đưa cháu Thanh đi giám định màng trinh để xác định thủ phạm. Nhưng đến nay đối tượng Sơn rất ngoan cố, không chịu nhận tội. Hiện chúng tôi đang tích cực điều tra làm rõ. Đây là một vụ án rất nghiêm trọng cần phải được xử lý nghiêm minh".

>> Xem thêm clip: Sát thủ cuồng dâm hiếp dâm chị, chém chết em 

(Nguồn: ATV)

Sát thủ cuồng dâm hiếp dâm chị 8 tuổi chém chết em gái 4 tuổi

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại