Sự trả giá nghiệt ngã khi trao "nhầm" tình cho... sát thủ

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Sống chung với nhau như vợ chồng nhưng chưa được pháp luật công nhận, khi xảy ra mâu thuẫn, những người “vợ hờ” phải trả giá khi trao nhầm tình cho những kẻ cuồng ghen.

Giận “vợ hờ” đâm chết mẹ

Dư luận huyện Hóc Môn vẫn chưa hết bàng hoàng khi trong thời gian gần đây trên địa bàn đã xảy ra hai vụ án kinh hoàng mà nguyên nhân đều bắt nguồn từ những cuộc tình chớp nhoáng rồi dọn về sống chung với nhau mà không có sự công nhân của pháp luật. Nạn nhân trong cả hai vụ án này là người thân hay chính người “vợ hờ”.

Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP.HCM vừa tiếp nhận Đặng Ngọc Sơn (32 tuổi, quê Tiền Giang) từ công an huyện Hóc Môn. Sơn phạm tội “giết người”.

Đặng Ngọc Sơn bị bắt giữ sau khi đâm chết mẹ và đâm trong thương em trai của vợ hờ

Đặng Ngọc Sơn bị bắt giữ sau khi đâm chết mẹ và đâm trong thương em trai của "vợ hờ".

Theo điều tra ban đầu, sáng 24/3 Sơn tìm đến nhà “vợ hờ” là chị Đặng Thị Bé T. (24 tuổi, ngụ tại xã Tân Xuân, Hóc Môn) đâm bà Nguyễn Thị Phụng (45 tuổi, mẹ chị T.) tử vong. Ngoài ra, Sơn còn đâm trọng thương anh Hà Văn Hậu (20 tuổi, em chị T.).

Sơn quen với T. từ năm 2011. Qua những lần tiếp xúc và tìm hiểu, thấy Sơn là một người chân thành và có phần chăm chỉ nên chị T. nhận lời yêu, mặc cho bố mẹ và những người thân trong gia đình ngăn cản. Cả hai thuê phòng trọ sống chung với nhau như vợ chồng bên ngoài. Cuộc sống lặng lẽ trôi qua rồi cả hai nhận tin vui khi T. đang mai thai đứa con của Sơn. Hàng ngày Sơn làm lụng, lo cho vợ con, thấy người chồng tương lai chăm chỉ chiều chuộng nên T. từng mơ đến một gia đình nhỏ hạnh phúc, ngập trong tiếng cười.

Nhưng mọi chuyện đã thay đổi khi T. sinh con được 4 tháng, bỗng nhiên Sơn ghen ra mặt khi thấy vợ nói chuyện với người con trai khác. Mặc cho chị T. giải thích nhiều lần nhưng Sơn vẫn không tin và bắt đầu lao vào rượu bia. Những cuộc nhậu thâu đêm suốt sáng dần ngấm vào máu của Sơn. Sơn đi từ sáng tới tối, người lúc nào cũng ngà ngà hơi men, tiền bạc làm ra đều ném vào những cuộc nhậu.

Chị T. hối hận khi bỏ ngoài tai sự ngăn cản của gia đình và sống chung với Sơn như vợ chồng trong khoảng 2 năm. Cái giá mà người vợ hờ phải trả là tính mạng của mẹ ruột.
Chị T. hối hận khi bỏ ngoài tai sự ngăn cản của gia đình và sống chung với Sơn như vợ chồng trong khoảng 2 năm. Cái giá mà người "vợ hờ" phải trả là tính mạng của mẹ ruột.

Mới sinh con, chồng say xỉn suốt ngày nên chị T. phải bế con đi phụ mẹ bán hàng kiếm tiền ăn, tiền mua sữa. Thấy người “vợ hờ” đứng bán hàng và nói chuyện với khách, Sơn cho đó là “lẳng lơ” nên nổi đóa và tìm cách đánh đập chị T. Sau những trận đòn thừa sống thiếu chết, chi T. bế con về ở với mẹ đẻ.

Ngày 23/4, khi đi ngang qua quán nước thấy bạn của em trai chị T. phụ dọn hàng, cơn ghen nổi lên Sơn lao vào kiếm chuyện. Sáng hôm sau, Sơn cầm dao đến nhà mẹ chị T. đòi gặp người phụ dọn hàng hôm qua nhưng bị từ chối. Chưa kịp hiểu chuyện gì, em trai chị T. đã bị Sơn đâm trọng thương. Nghe tiếng kêu la của con, bà Phụng từ trong nhà chạy ra thì bị Sơn đâm tử vong.

Đôi trai gái không mảnh vải che thân nằm bên vũng máu

Trong khi vụ án mạng xảy ra tại xã Tân Xuân chưa kịp lắng xuống thì trưa 1/4, người dân lại phát hiện đôi trai gái không mảnh vải che thân nằm bên vũng máu tại tiệm tóc Ánh Dung ở số 1/4A, đường Bùi Công Trừng, ấp 3, xã Nhị Bình (Hóc Môn).

Hai nạn nhân sau đó được xác định là anh Nguyễn Quang (SN 1971 ngụ Cư M,gar, Đắk Lắk) và chị Lê Kim Ánh (SN 1981 ngụ Đồng Nai). Theo kết quả điều tra, Quang và chị Ánh thuê nhà trọ từ tháng 6/2013 đến khi xảy ra vụ việc. Quang từng có vợ và 4 đứa con nhưng không hạnh phúc nên đường ai nấy đi. Còn chị Ánh cũng từng có chồng và con gái 4 tuổi. Hơn 1 năm trước, hai người quen biết nhau, sau đó nảy sinh tình cảm rồi thuê phòng trọ sống như vợ chồng.

Chị Ánh đã mất mạng dưới tay người mà từng đầu ấp tay gối, sống chung với nhau như vợ chồng.

Chị Ánh đã mất mạng trong tiệm tóc dưới tay người mà từng đầu ấp tay gối.

Quang làm nghề đúc tượng và đèn trang trí cao cấp. Thời gian gần đây, giữa Quang và chị Ánh thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, nguyên nhân là do người chồng cũ gọi điện kêu chị Ánh về để hàn gắn tình cảm. Trong lúc đang phân vân không biết nên đi theo hướng nào thì chị Ánh đem chuyện ra tâm sự với Quang. Nghe xong, Quang không nói không rằng mà đùng đùng nổi máu ghen. Hai bên lời qua tiếng lại và Quang từng tuyên bố nếu chị Ánh quay lại với gia đình cũ, Quang sẽ giết chết rồi tự sát.

Hôm xảy ra án mạng, những người hàng xóm cũng nghe tiếng cãi vã, một số người đứng ngoài lên tiếng hỏi có chuyện gì không thì từ bên trong Quang lớn tiếng đáp: “Có gì đâu, chuyện vợ chồng người ta mà”.

Nghĩ là mâu thuẫn vợ chồng nên người dân quay về. Một lúc sau tiếp tục nghe tiếng kêu la. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, người dân đã chạy đến lần nữa kiểm tra đồng thời cấp báo lên cơ quan công an.

Khi công an phá cửa thì bàng hoàng phát hiện trong phòng trọ có vũng máu lớn, cạnh đó 2 người gồm 1 nam 1 nữ trong tình trạng lõa thể nằm bất động.

Chị Ánh đã tử vong, Quang vẫn đang còn thở thoi thóp, trên cổ có 1 vết cắt sâu và nhiều vết đâm trên cơ thể.

Quang được đưa đến Bệnh viện Hóc Môn rồi chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu kịp thời nên giữ được tính mạng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại