Sợ phải nuôi con, bán lấy 15 triệu đồng rồi hoang báo bị mất tích

Nguyễn Viết - Minh Nhiên |

(Soha.vn) - Mặc dù mới sinh đứa bé được 2 tháng tuổi, nhưng vì sợ phải nuôi con, người mẹ trẻ nhẫn tâm bán đứa con và lừa cơ quan công an đã bị mất tích.

Ngày 28/10, cơ quan công an huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này đang tiến hành điều tra, hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng Nguyễn Thị Hà (24 tuổi, trú tại xã Hòa Sơn, Đô Lương) vì có hành vi “mua bán trẻ em”.

Điều đáng nói, khi nạn nhân của Hà lại chính là người con mà chính Hà đã rứt ruột đẻ ra mới chỉ hơn 2 tháng tuổi. Nhưng vì sợ nuôi con và muốn có tiền tiêu, sau khi sinh đứa bé 2 tháng, Hà đã liên hệ bán con lấy 15 triệu đồng.

Cơ quan công cho biết, vào sáng ngày 23/10, Hà đã lên tranh báo với cơ quan công an xã về việc con trai mới sinh của chị là Lê Khánh Hưng (hơn 2 tháng tuổi) đã bị mất tích không rõ nguyên nhân.

Nhận được tin báo, ban công an xã Hòa Sơn đã lập tức báo cáo lên cấp trên đồng thời cử người xuống điều tra hiện trường để làm rõ vụ việc. Sau một ngày thu thập chứng cứ, các điều tra viên thấy vụ mất tích của bé Hưng nhiều điểm nghi vấn. Ngay sau đó, cơ quan điều tra đã triệu tập người mẹ là Nguyễn Thị Hà để tiếp tục làm rõ vụ việc trên.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ của mình và từ lời khai của đối tượng, cuối cùng Hà cũng đã khai nhận chính thị đã bán đứa con của mình. Và câu chuyện bắt cóc là do thị bịa ra để qua mắt cơ quan công an.

Bước đầu, Hà khai nhận, do sợ nuôi con vất vả, nên đã tìm mối bán con cho người khác. Mới đây cháu Hưng bị ốm nên được mẹ đưa đi khám ở TP Vinh (Nghệ An). Tại đây, Hà đã gặp một người phụ nữ tên Hiền và dựng lên màn kịch giả vờ đang là sinh viên vì lỡ có con nên phải về xã Hòa Sơn để sinh nở. Do đang học hành nên cô ta có ý định muốn cho đứa con rồi xin số điện thoại nhờ Hiền tìm người cần mua đứa bé.


	Đối tượng Hà tại cơ quan điều tra.

Đối tượng Hà tại cơ quan điều tra.

Ngày 21/10, Hà trực tiếp liên lạc với Hiền và được Hiền giới thiệu cho anh Phạm Anh Tuấn (SN 1978, ở khối 14, phường Trường Thi, TP Vinh) lấy vợ hơn 6 năm mà không có con nên đang có nguyện vọng tìm con nuôi. Ngay sau đó anh Tuấn liên lạc với Hà rồi 2 bên thống nhất đưa cháu Hưng đến Bệnh viện Sản - Nhi để kiểm tra sức khỏe rồi giao nhận con.

Ngày 23/10, anh Tuấn cùng gia đình về Đô Lương để làm thủ tục nhận con nuôi nhưng do cán bộ tư pháp của xã đi vắng nên không làm được thủ tục. Ngay sau đó, Hà và anh Tuấn đã thỏa thuận, với mức giá 15.000.000 đồng để anh Tuấn đưa đứa bé về nhà mình nuôi.

Khi giao nhận con và tiền xong, anh Tuấn đưa con về Vinh thì Hà lại quay về trình báo với công an xã Hòa Sơn là con trai bị bắt cóc, mất tích không rõ nguyên nhân.

Hiện tại cháu Hưng đã được cơ quan chức năng tiến hành trao trả về cho gia đình để tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại