Sát thủ Trần Văn Điểm: “Chủ tọa đọc báo là biết tên bị cáo rồi”

ĐÔNG HÀ |

8g30 sáng nay 17-12, TAND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu xét xử Trần Văn Điểm, kẻ máu lạnh giết chết bốn người tại bốn địa phương gây chấn động dư luận.


Bị cáo Điểm trước tòa sáng 17-12 - Ảnh: Đông Hà

Bị cáo Điểm trước tòa sáng 17-12 - Ảnh: Đông Hà


Bị cáo Trần Văn Điểm lơ là khi đại diện viện kiểm sát công bố cáo trạng - Ảnh: Đông Hà

Bị cáo Trần Văn Điểm lơ là khi đại diện viện kiểm sát công bố cáo trạng - Ảnh: Đông Hà

9g10. Đại diện Viện KSND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu giữ quyền công tố tại tòa đã công bố bản cáo trạng dài 13 trang truy tố Trần Văn Điểm hai tội danh “giết người” và “cướp tài sản”.

Các vụ giết người, cướp tài sản, Điểm thực hiện tại TP.HCM. Quảng Ngãi, Hải Phòng được cơ quan điều tra của các địa phương trên chuyển hồ sơ vụ án cho cơ quan điều tra công an Bà Rịa- Vũng Tàu gộp vào để truy tố, xét xử tại Bà Rịa- Vũng Tàu.

9g09. HĐXX đã tiến hành xong phần thẩm tra lý lịch và giải thích quyền, lợi cho bị cáo và những người đại diện cho bị hại.

* Trước đó, ngay khi khai mạc phiên tòa, bị cáo Trần Văn Điểm đã gây sốc bằng những cử chỉ hết sức ngang ngược và không chịu trả lời các câu hỏi của hội đồng xét xử.

Theo cáo trạng vụ án, trong khoảng thời gian từ tháng 8-2014 đến tháng 12-2014, Trần Văn Điểm đã giết chết bốn người tại TP.HCM, Quảng Ngãi, Hải Phòng và Bà Rịa- Vũng Tàu.

Chỉ riêng vụ án tại TP.HCM, Điểm giết người vì mâu thuẫn nhỏ, ba vụ còn lại đều giết người để cướp tài sản.

Bị cáo Trần Văn Điểm bị truy tố tội “giết người”, “cướp tài sản”.

Ngay từ phần mở đầu phiên tòa, bị cáo Trần Văn Điểm đã thể hiện sự ngang ngược, lì lợm của một kẻ giết người máu lạnh.

Khi chủ tọa phiên tòa Đặng Văn Sử thẩm tra lý lịch của Điểm, Điểm đứng trước vành móng ngựa, hai tay bỏ vào túi quần, đầu lắc lư.

Khi chủ tọa phiên tòa hỏi tên bị cáo là gì thì Điểm cứ im lặng. Sau đó, Điểm nói rằng quá mệt, không thể đứng trả lời được.

Khi được hỏi bị bệnh gì, Điểm trả lời bị đau ruột mấy ngày nay. Chủ tọa hỏi đi, hỏi lại mãi thì Điểm trả lời: “Chủ tọa đọc báo là biết tên bị cáo rồi”.

Vì quá lì lợm, ngang ngạnh nên Hội đồng xét xử tạm dừng thẩm tra lý lịch của Điểm để cho luật sư bào chữa xuống ghế động viên Điểm.

Sau khoảng năm phút luật sư nói chuyện với Điểm, lúc 8g45, Điểm đã đồng ý ra trước vành móng ngựa và trả lời các câu hỏi. Tuy nhiên, những câu trả lời của Điểm chỉ nhát gừng, ngắt quãng, có khi còn không trả lời tên bố mẹ là gì.

Trần Văn Điểm (28 tuổi, quê xã Tứ Xuyên, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) đã ra tay giết chết bốn người tại TP.HCM, Quảng Ngãi, Hải Phòng và Bà Rịa- Vũng Tàu.

Điểm từ quê vào sống lang thang tại TP.HCM từ năm 2004. Ngày 15-12-2014, anh Nguyễn Hoàng Ngân (39 tuổi), chủ tiệm bán đồ chay Âu Lạc trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (P.Thắng Tam, TP Vũng Tàu) được phát hiện bị giết chết dã man bởi nhiều nhát dao chí mạng.

Đến rạng sáng 20-12-2014, công an Bà Rịa- Vũng Tàu đã bắt được Trần Văn Điểm - nghi phạm giết anh Ngân tại một phòng trọ ở khu phố 4, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân, TP.HCM.

Khi bắt được Điểm, nhiều người đã rất bất ngờ vì Điểm cũng chính là kẻ đã gây ra ba vụ giết người, cướp tài sản trước đó tại TP.HCM, Quảng Ngãi và Hải Phòng.

Liên tiếp sát hại dã man nhiều người

Ngày 10-8-2014, vì cãi cọ với anh Trần Minh Phước (sinh năm 1991, ngụ P.13, Q.5, TP.HCM) tại vòng xoay Lê Quang Sung - Phạm Đình Hổ (Q.6, TP.HCM), Điểm đã rút dao đâm một nhát vào cổ anh Phước.

Anh Phước lùi lại nhưng Điểm sấn tới đâm tiếp nhiều nhát. Chưa hết, khi anh Phước đã gục ngã dưới đường, Điểm nhảy tới, cúi người xuống ra tay tiếp khiến anh Phước tử vong.

Sau khi gây án, Điểm trốn ra Đồng Nai rồi đi nhờ xe container để hướng ra Bắc. Khi đi, Điểm không quên thủ sẵn theo dao trong túi xách. Khuya 21-8-2014, Điểm xin tài xế cho xuống ngã ba Phú Tài, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Tại đây, Điểm gặp anh Phan Thanh Chi và xưng tên là “Ngọc”. Điểm nói với anh Chi rằng, minh đi xe bị mất hết đồ đạc, lỡ đường nên được anh Chi chở đến giới thiệu vào làm ở đoàn “xổ số lô tô” dạo tại huyện Tuy Phước, Bình Định.

Làm được hai ngày, Điểm lại nhờ người làm cùng là anh Vũ Văn Hoan giới thiệu tìm việc mới. Và anh Hoan đã giới thiệu Điểm ra Quảng Ngãi để làm cho một quán bar của bạn mình là anh Phạm Văn Nghĩa.

Ngày 24-8-2014, khi ra đến Quảng Ngãi, Điểm được anh Nghĩa đón về nhà. Khi thấy anh Nghĩa có xe máy, Điểm đã nảy sinh ý định giết anh này để lấy tài sản nhưng vào chiều 24-8, có một người bạn anh Nghĩa là anh Lê Minh Hiệp (sinh năm 1983) đến nhà anh Nghĩa chơi và tại đây, anh Hiệp làm quen với Điểm.

Lúc này, Điểm lại nảy sinh ý định giết anh Hiệp để cướp xe Yamaha Nouvo nên rủ anh này đi dạo. Khi đi dạo, Điểm mang theo túi xách bên trong có con dao.

Khi đến đoạn đường bờ kè bên sông Trà Khúc (P. Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi) thấy vắng vẻ nên Điểm đã ra tay sát hại anh Hiệp bằng chín, mười nhát dao.

Sau đó, Điểm lấy xe, giấy tờ xe của nạn nhân và 500.000 đồng chạy lên TP Pleiku, Gia Lai cầm xe được 15 triệu đồng.

Sát hại nạn nhân, không tìm được tài sản, quay lại đâm tiếp

Sau khi lang thang ở Gia Lai và một số tỉnh, thành khác, ngày 10-9-2014, Điểm có mặt tại Hải Phòng.

Tại đây, Điểm quen biết với anh Trần Trung Kiên và vì thương hoàn cảnh của Điểm nên anh Kiên cho Điểm về nhà mình ở tạm. Sau đó, anh Kiên giới thiệu Điểm về làm việc cho ông Phạm Văn Can- một nghệ nhân nấu ăn.

Tối 14-9-2014, anh Kiên chở Điểm đến nhà ông Can. Đến 0g ngày 15-9-2014, khi ông Can ngủ say, Điểm đã lấy dao mua ở Thái Bình trước đó, giấu sẵn dưới gối khi ông Can đi vệ sinh và ra tay sát hại nạn nhân bằng nhiều nhát dao vào vùng cổ.

Sau khi giết chết ông Can, Điểm lấy xe máy và điện thoại tẩu thoát.

Điểm tiếp tục lang thang qua nhiều tỉnh, thành khác rồi quay vào TP.HCM mua một bộ đồ giác hơi, cạo gió đi làm dạo. Đến khoảng 10-2014, Điểm xuống Vũng Tàu làm nghề giác hơi, cạo gió.

Đến tháng 12-2014, Điểm quen biết anh Trần Hoàng Ngân và được anh này gọi về nhà để bấm bóp, giác hơi vào đêm 14-12-2014. Khi anh Ngân nằm úp để được đấm bóp, Điểm đã rút dao đâm nhiều nhát làm anh này chết tại chỗ.

Giết anh Ngân xong, Điểm đi từng phòng của nhà tìm tài sản và định gặp ai cũng sẽ giết luôn. Nhưng rất may, đêm hôm đó, chỉ có một mình anh Ngân trong nhà.

Tìm tòi, lục lọi tài sản không có gì, quá tức giận, Điểm quay lại đâm thêm mấy nhát nữa vào người nạn nhân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại