Tìm sung sướng ở cà phê kích dục, quý ông hoảng hốt chạy loạn

Đan Mạch |

(Soha.vn) - Đi tìm vui ở những quán cà phê kích dục, nhiều quý ông đã phải hoảng hốt khi đang "mây mưa" thì công an đột ngột xông vào.

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM, ông Trần Trung Dũng cũng thừa nhận tệ nạn mại dâm trên địa bàn thành phố thời gian gần đây diễn biến rất phức tạp với nhiều hình thức biến tướng, trá hình ngày càng tinh vi.

Hiện nay mại dâm không chỉ là việc kẻ mua dâm, người bán dâm ở những nơi kinh doanh cao cấp như nhà hàng, khách sạn, mà phổ biến là hoạt động khiêu dâm, kích dục ở những chỗ bình dân như quán cà phê, karaoke, massage, hớt tóc, gội đầu...


	Nhiều quán cà phê kích dục hoạt động mạnh về đêm (Ảnh minh họa)

Nhiều quán cà phê kích dục hoạt động mạnh về đêm (Ảnh minh họa)

Mặc dù các cuộc truy quét, phá ổ mại dâm, kích dục tại cả khách sạn, nhà nghỉ cho đến các quán cà phê bình dân được các cơ quan chức năng thực hiện đều đặn nhưng tình trạng mua bán dâm vẫn không hề giảm. Sau mỗi lần đột kích lại có hàng chục, thậm chí hàng trăm gái bán dâm và các quý ông đi mua dâm bị "lùa" và xử phạt hành chính.

Cảnh sát "rởm" cưỡng dâm tiếp viên quán cà phê kích dục

Bên cạnh những vụ mua bán dâm thông thường còn có cả trường hợp như của đối tượng Nguyễn Văn Thạch (SN 1987, quê Cà Mau), giả danh cảnh sát hăm dọa và ép tiếp viên quán cà phê kích dục phải quan hệ tình dục.

Chiều 27/9, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Thạch để điều tra về hành vi cưỡng dâm .

Theo kết quả điều tra, Thạch thường xuyên đến thư giãn ở quán cà phê “ kích dục ” nằm ven Quốc lộ 13 ( phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, Bình Dương). Tại đây Thạch thấy tiếp viên TH. (16 tuổi, quê Cà Mau) có thân hình phổng phao, ăn mặc mét mẻ, gợi cảm nên tìm cách chiếm đoạt thể xác cô bé.

Qua tìm hiểu, Thạch biết bé H. đang giấu gia đình đi làm ở quán cà phê kích dục , hơn nữa TH. đã có bạn trai và cả hai thường xuyên quan hệ .

Nắm được những điểm yếu đó, trong một lần ngồi nói chuyện Thạch tự xưng mình là cảnh sát hình sự và khuyên H. không nên cho bạn trai quan hệ vì: “Em chưa đủ tuổi thành niên nếu quan hệ thì bạn trai em phạm tội giao cấu với trẻ vị thành niên, anh báo lên thì mệt”. Chưa dừng lại, Thạch còn dọa sẽ báo với gia đình H. về chuyện đi làm ở quán cà phê kích dục .

Đối tượng Thạch giả danh cảnh sát hình sự cưỡng dâm tiếp viên quán ca phê
Đối tượng Thạch giả danh cảnh sát hình sự cưỡng dâm tiếp viên quán cà phê "sung sướng"

Bị “cảnh sát Thạch” dọa H. năn nỉ tha cho bạn trai và nghỉ làm ở quán cà phê về nhà. Rạng sáng 25/7, Thạch đến quán cà phê đưa H. về phòng của mình để chờ đến giờ chở ra bến xe. Chờ cho H. ngủ say Thạch đòi quan hệ . Bị cô gái phản kháng Thạch dọa sẽ bắt bạn trai nên H. đành nhắm mắt chấp nhận.

Biết mình bị lừa, cô gái đã đến công an thị xã Thuận An trình báo, Thạch bị bắt tại phòng trọ ngay sau đó.

Cà phê hầm phục vụ kích dục cho khách

Mở quán cà phê để "che mắt", bà Lý cho nhân viên kích dục cho khách dưới tầng hầm, với giá 150.000 đồng/lượt.

CA huyện Gia Lâm, TP Hà Nội cho biết đã đề xuất xử phạt hành chính bà Nguyễn Thị Lý (54 tuổi, ở thị trấn Yên Viên) vì để nhân viên kích dục cho khách.

Trước đó, chiều 12/9, cảnh sát kiểm tra hành chính quán cà phê - giải khát do bà Lý làm chủ, ở thị trấn Yên Viên. Phát hiện có hai khách nam giới đang ngồi trong quán, cùng thời điểm với việc một nhân viên nữ của quán vừa từ tầng hầm lên.

Nhân viên nữ 31 tuổi này khai, vừa kích dục cho khách theo chỉ đạo của chủ quán. Mỗi khách, bà Lý thu 150.000 đồng và bản thân nhận được từ 50.000--70.000 đồng.

Quán cà phê của bà Lý hoạt động được một thời gian. Do căn nhà ở khu vực đê nên bà Lý đã thiết kế một tầng hầm rộng chừng 8 m2 để cho nhân viên kích dục cho khách, theo cơ quan công an.

Hà Nội: Truy quét 2 ổ kích dục trên phố Thụy Khuê

Đầu tháng 9 vừa qua, bất ngờ kiểm tra hành chính 2 quán gội đầu, tẩm quất thư giãn trên phố Thụy Khuê, quận Tây Hồ, lực lượng CSHS bắt quả tang 6 nhân viên nữ đang kích dục cho khách.

Tuyến phố Thụy Khuê - thuộc địa bàn 2 phường Bưởi và Thụy Khuê dài hơn 1km, lâu nay tồn tại khoảng 10 quán kinh doanh dịch vụ “nhạy cảm” như: massage, tẩm quất, gội đầu thư giãn... tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tệ nạn xã hội.

Từ đầu tháng 9/2013 đến nay, Đội CSHS CAQ Tây Hồ phát hiện 2 quán kinh doanh dịch vụ “nhạy cảm” tại ngõ 282 Thụy Khuê và nhà số 413 Thụy Khuê, do người nơi khác đến thuê mở, có dấu hiệu tuyển nhân viên lén lút hoạt động mại dâm, kích dục trá hình.

Trong số 2 “địa chỉ đen” lọt vào tầm ngắm, “ổ” kích dục tại số 413 Thụy Khuê đã từng bị Đội CSHS CAQ Tây Hồ triệt xóa cuối năm 2012. Gần đây, quán này được một người lạ đến thuê và duy trì “nghề” cũ.

Tối 20/9, trinh sát phát hiện 3 vị khách nam giới đi xe máy vào “thư giãn” tại quán trong ngõ 282 Thụy Khuê, do Kim Thị Bích (SN 1960), quê ở Diễn Châu, Nghệ An làm chủ. Đợi cho khách vào “vị trí”, lực lượng công an bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính.

Tại đây, cảnh sát bắt quả tang 3 nhân viên nữ là Hoàng Thị H (SN 1979), Nguyễn Thị N (SN 1975), quê cùng ở Phú Thọ; Vũ Thị L (SN 1977), ở Mỹ Đức, Hà Nội đang có hành vi kích dục cho 3 khách nam.

15 phút sau, trinh sát Đội CSHS CAQ Tây Hồ tiếp tục kiểm tra hành chính quán tẩm quất số tại 413 đường Thụy Khuê. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an tiếp tục bắt quả tang 3 nhân viên nữ là Nguyễn Hồng G (SN 1983) quê ở Bạc Liêu; Vũ Thị T (SN 1976), ở Phú Thọ; Nguyễn Thị H (SN 1991), ở Nghệ An đang kích dục cho 3 khách nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại